

camu đã viết:Bữa qua tôi có post "Ai mê Chọi Gà, Câu Cá thì vào đây xem" ở trong mục "Thông tin sưu tầm - Quê hương yêu dấu".
Nội dung chỉ là địa chỉ của trang Web caucaquangbinh.com. Ý tôi muốn giới thiệu với những bạn nào có những sở thích như vậy vào đó xem cho nó vui đời một tý chứ không hề có nội dung gì xấu hay vi phạm thuần phong mỹ tục, chính trị gì cả. Vậy không hiểu sao bài đó biến mất một cách rất nhẹ nhàng như "bóng chim bay ngoài cửa" không để lại một tý dấu vết nào.
Xin hỏi các bạn như vậy là sao? bị dính vi trùng à? hay là bài đó vi phạm cái gì nên các bạn xoá nó đi? xin các bạn hãy trả lời để tôi biết cái sai mà rút kinh nghiệm trong những lần sắp tới.
Trong khi chờ đợi câu trả lời xin nhận ở tôi lòng biết ơn chân thành nhất
Cá Mú
)


camu đã viết:Xin cám ơn bạn đã trả lời mình.
Mình nghĩ rằng mình có quảng cáo cho Web câu cá Quảng Bình cũng chỉ là để cho tất cả mọi người được biết đến nhau, giao lưu với nhau . . . mà thôi, có gì xấu hay không phải đâu.
Mình rất cảm phục các bạn QBO đã có những hoạt động xã hội rất hữu ích. Mình thấy các bạn trong phóng sự trên Đài QBTV và cũng vì mến các bạn nên mình đã đăng ký vào đây để giao lưu với các bạn.
Nhưng vì là người mới nên mình cũng không biết nội quy của các bạn nên mình đã sai cái gì đó mà đến giờ mình cũng chẵng biết.
Thôi bỏ qua đi
Chúc các bạn luôn vui vẻ và có ngày càng có nhiều hoạt động tốt hơn nữa cho cộng đồng.
Thân mến chào các bạn
)
)
)
Túm lại, tui thích cá (đặc biệt là cá được nấu chín
) và tui cũng muốn câu được cá (đặc biệt là Cá Mú
)


)


). Và tui cũng có một lời mời để ngỏ gần 1 năm nay trên QBO nhưng chưa ai nhận lời (có lẽ do nó nông dân quá) nên nay qoute lại chỗ này (bác đừng cả nghĩ nó là "đồ thừa" mà tội)
Rec đã viết:Nghe các bác nói chuyện câu kéo rất chuyên môn nhưng cuối cùng không vẫn hoàn không, rõ khổ. :mozilla_frown:
Thôi, thế này nhé. Nhà tui có 1 hồ nuôi cá trắm cỏ và rô phi, số lượng không nhiều nhưng đủ cho mọi người câu ngày câu đêm.Hồ không rộng nhưng cần các bác dài bao nhiêu cũng đủ để vạt câu. Trước hồ là cánh đồng lúa rợp rờn bọ xít bay, à không, phải nói là chim trời liệng cánh. Xa hơn nữa là những rừng cao su bạt ngàn thăm thẳm màu xanh. Sáng gió nồm miên man thổi ngược, chiều gió nam xào xạc đẩy xuôi. Trong vườn chuối cà rau dưa mùa nào quả đó. Nếu các bác thích thì xếp lịch đi, rồi hôm nào đó tui bố trí một buổi về làng câu cho nó blood, đảm bảo kiểu gì cũng có thứ cắn câu
À, các em gái xinh tươi là không có nhưng vài chục đứa trẻ con xúm xít cổ vũ là có thừa, vui nhé.
![]()
Tui văn vẻ vụng nhưng mô tả rứa là các cũng đã hình dung được phần nào. Các bác câu được con nào tui thịt luôn con đó thiết đãi, trường hợp xấu nhất - không có cá cắn câu thì tui xử lý vài chú H5N-đồi cho các bác đủ năng lượng về tận city.
Thế nào, mấy bác ưng chứ hả?
Ps: Ra đi nhớ mang theo cần
. Giờ thì hắn chỉ có thể câu cá 1-2kg chứ làm gì còn khả năng câu cá 50 cân. He he


Rec đã viết:Cám ơn tấm chân tình của bác Cá Mú (bác vẫn chưa nói cho tui biết Cá Mú trông như thế nào? Tròn dài hay lép phình đấy nhé)


camu đã viết:Rất mong được một ngày nào đó sẽ được như bức ảnh này :![]()
phải không bạn Rec![]()


Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách