Bạn đang xem trang 1 / 7 trang
Nhắn tin, hỏi han, tìm kiếm

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 12 16, 2006 12:18 pm
gửi bởi minhluyen
chị Chíp à, có lẽ em sẽ tổ chức vụ xe về tết cho mấy bạn, vì đây là hoạt động thiết thực cần thiết trong tết này cho mấy bạn sinh viên, giờ vé tàu hết rồi mà còn nhiều bạn chưa biết về quê thế nào. CHị giúp em nhé, nick của chị là gì để chị em mình nói chuyện với nhau, nick em là nhunganhsaodemqb.

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 12 16, 2006 6:58 pm
gửi bởi Gim
chipto_2003
Re: nhắn gấp đến chị Chíp

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 2 07, 2007 11:00 am
gửi bởi demonsmaster
solution đã viết:chị Chíp à, có lẽ em sẽ tổ chức vụ xe về tết cho mấy bạn, vì đây là hoạt động thiết thực cần thiết trong tết này cho mấy bạn sinh viên, giờ vé tàu hết rồi mà còn nhiều bạn chưa biết về quê thế nào. CHị giúp em nhé, nick của chị là gì để chị em mình nói chuyện với nhau, nick em là nhunganhsaodemqb.
Một kiểu câu giờ để xin nick name hay đấy.

RTC tất niên - Thông báo khẩn

Đã gửi:
Thứ 5 Tháng 2 08, 2007 10:06 am
gửi bởi aquarius_dh
Chiều thứ 5 (8/1/2007) offline Hà nội phố.
Liên hệ Sười (0918121126), Cò (0908598216), Cà mắm (0902822865) gấp trước 16h cùng ngày.
Ai không đi thiệt thòi ráng chịu, ban tổ chức không chịu trách nhiệm.
Quyền trưởng ban RTC Sài gòn
XOLA.
eng em 2-9 ni ai về QB thì alo họp bàn tròn cấy hè ?

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 11:15 am
gửi bởi =CatTrang=
mềng thấy cảm giác người QBO được họp mặt và dã ngoại tại QB thú vị và thân mật hơn ở xứ người nhiều các bác à. Nhân dịp 2-9 ni có ai về thì alo anh em ai rỗi thì gặp mặt uống cafe rồi đi dã ngoại (nếu có thể) cho vui hè. Có bác nào hưởng ứng không nào ???
Re: eng em 2-9 ni ai về QB thì alo họp bàn tròn cấy hè ?

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:54 pm
gửi bởi Rec
=CatTrang= đã viết:mềng thấy cảm giác người QBO được họp mặt và dã ngoại tại QB thú vị và thân mật hơn ở xứ người nhiều các bác à. Nhân dịp 2-9 ni có ai về thì alo anh em ai rỗi thì gặp mặt uống cafe rồi đi dã ngoại (nếu có thể) cho vui hè. Có bác nào hưởng ứng không nào ???
Khiếp, chú lặn đi đâu mấy lâu ni để chừ như người trên trời rơi xuống vậy? Sang Nhịp cầu quê hương nhé.
"Dã ngoại" như chú muốn đã có kế hoạch xong xuôi rồi, chỉ chờ chú ghi tên nữa thôi. Chậc, cứ gọi là "cầu được ước thấy"

Mau mau đăng ký nhé, đi ô tô hẳn hoi đấy
(He he, lại thêm một gà bị úp nơm

)

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 3:15 pm
gửi bởi kid1412
Em hè ni không về đc ,chán tởm !

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 4:33 pm
gửi bởi dvh_itdr
Dịp ni ko về QBình đc rồi. Các bác ở nhà gặp nhau vui vẻ nhé.
Thứ 6 nì gia đình bà chị gái ra thủ đô chơi, miềng phải đưa các cháu đi thăm lăng Bác. Chà, lâu lắm cũng không thăm lăng Bác hèn chi .... nghèo
Nhân dịp ni, đi thăm có khi bác dắt mối cho được cô vợ, khỏe, đẹp, nhiều chức năng mà sai chi cũng làm .... như cái máy tính.


Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 4:40 pm
gửi bởi QuynhQB
Từ năm 2002 đến chừ lần đầu tiên đc về Đhới dịp 2.9.Hô hô đếm từng ngày về nhà...
Nhắn Tìm người thân

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 11:08 am
gửi bởi mike_a8
Mình có 1 người chị tại Quảng Bình, cách đây 2 năm sống và học tập tại Huế. Chị ý tên là Hoa và ở nhà tên Tẹo. Ai viết chị Tẹo ở đây nhăn tin về nick yahoo: batisgol_0235 với nhá. Cám ơn và Không hậu tạ