Nhật ký Bằng Hữu

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: Tháng 12

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 2 Tháng 12 07, 2009 9:58 am

pinky đã viết:Cũng chẳng biết 22/12 năm ni có xiền thưởng hay không nữa. Nhưng mà ăn mừng cái là năm ni không có cái vụ giao lưu văn nghệ 22/12, không thì cũng bị lôi đầu đi tập văn nghệ rùi. Mừng quá. Có xiền mời Nho_QB uống cf hè.


Thankssss, nhưng nếu có được tiền thưởng thì dời cái lịch cafe đến tết hi,...như rứa m mới có cơ hội thưởng thức cafe của Pinky được.. :) , Chúc cho khoản tiền mừng năm ni của Pinky nhiều hơn năm ngoái.. :mozilla_cool:

gio_va_cat đã viết:pinky làm về chi mà 22/12 lại có tiền thưởng hay rứa? :smt043; ít nhất cũng phải liên quan tí gì đó tới quân đội :smt032.


Chắc là Pinky làm ở Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế... :smt016
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Tháng 12

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 2 Tháng 12 07, 2009 10:11 am

gio_va_cat đã viết:pinky làm về chi mà 22/12 lại có tiền thưởng hay rứa? :smt043; ít nhất cũng phải liên quan tí gì đó tới quân đội :smt032.

22/12 chốt sổ tài chính kế toán, hạch toán lãi lỗ nên chắc biết màu mè, hoa hồng, chia chác được bao nhiêu. Đó mới là khoản thưởng. Chứ đâu phải cứ 22/12 là liên quan đến quân đội mô.
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Tháng 12

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 2 Tháng 12 07, 2009 10:59 pm

nho_QB đã viết:
gio_va_cat đã viết:pinky làm về chi mà 22/12 lại có tiền thưởng hay rứa? :smt043; ít nhất cũng phải liên quan tí gì đó tới quân đội :smt032.


Chắc là Pinky làm ở Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế... :smt016


Là PC14 hay là PC15 ri hè? :smt043
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Nhật ký QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi d_s » Thứ 6 Tháng 5 07, 2010 12:04 am

Em ko thể hiểu nổi tại sao nỗi nhớ anh luôn thường trực? Em đã tưởng rằng đó ko phải là tình yêu mà ^^ Cả ngày hôm nay em cố gắng ko liên lạc với anh. Mới chỉ 24h thôi mà em gần như chịu ko nổi. Em ko biết mình đã check nick anh bao nhiêu lần xem có onl ko. offline :(( Em sợ cái chữ offline. Thà rằng anh cứ invisible đi, em chỉ cần biết anh đang ở nhà và ngồi bên laptop là được rồi :(( Em muốn gọi cho anh lắm, muốn nhắn tin cho anh lắm. Nhưng... có lẽ em ko nên. Chúng ta cần một khoảng lặng để xác định lại tình cảm của mình. Em biết em sẽ thua trong cuộc chiến này, nhưng....
Em vút cong cần rớ
Vớt tình tôi lên bờ...
Hình đại diện của thành viên
d_s
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 06, 2010 7:04 pm
Đến từ: Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 6 07, 2010 4:49 pm

Chào anh chị em bằng hữu. Hôm nay mình về lại nhà mình rồi đây này. Nhìn quanh diễn đàn và ngay cả trong Bằng Hữu Quán thấy những nickname quen thuộc và những nickname mới lạ. Ghi vài dòng đánh dấu sự trở lại ko có gì là đặc biệt đáng chú ý này. Chỉ là với tinh thần bản thân thôi. Cũng là một sự nỗ lực lớn lao để hành động, và cũng là nhờ một sự khích lệ từ những hỏi han và ám ảnh nữa...

@NgocNu: chị chưa chuyển được cho em số khăn cho đầu cầu Đà Nẵng như đã hứa ở MĐAN năm ngoái, cho chị khất tiếp đến MĐAN năm nay nhé, số lượng chưa dám nói là gấp đôi nhưng sẽ cố để tăng lên gấp rưỡi :smt043
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 6 07, 2010 5:17 pm

Xvetta đã viết:Chào anh chị em bằng hữu. Hôm nay mình về lại nhà mình rồi đây này. Nhìn quanh diễn đàn và ngay cả trong Bằng Hữu Quán thấy những nickname quen thuộc và những nickname mới lạ. Ghi vài dòng đánh dấu sự trở lại ko có gì là đặc biệt đáng chú ý này. Chỉ là với tinh thần bản thân thôi. Cũng là một sự nỗ lực lớn lao để hành động, và cũng là nhờ một sự khích lệ từ những hỏi han và ám ảnh nữa...

@NgocNu: chị chưa chuyển được cho em số khăn cho đầu cầu Đà Nẵng như đã hứa ở MĐAN năm ngoái, cho chị khất tiếp đến MĐAN năm nay nhé, số lượng chưa dám nói là gấp đôi nhưng sẽ cố để tăng lên gấp rưỡi :smt043


Mode của box lặn kỹ quá hè, nhưng biết đường về là tốt rồi.
Vụ khăn với NN là thế nào đấy nhỉ? chuyện năm ngoái thì năm ni quên đi cho rồi. Để xem năm nay em nó có ngoan không đã rồi tặng :smt043 (chọc gậy bánh xe chút :chuoi )
vì đường nào cũng chưa đan nên theo eng, đến mùa đông này, O thích tặng ai thì tặng. Khăn tự đan chơ phải đùa mô nên khéo kẻo ông chồng lại ghen cho đấy :smt017
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 6 07, 2010 5:23 pm

focus đã viết:Mode của box lặn kỹ quá hè, nhưng biết đường về là tốt rồi.
Vụ khăn với NN là thế nào đấy nhỉ? chuyện năm ngoái thì năm ni quên đi cho rồi. Để xem năm nay em nó có ngoan không đã rồi tặng :smt043 (chọc gậy bánh xe chút :chuoi )
vì đường nào cũng chưa đan nên theo eng, đến mùa đông này, O thích tặng ai thì tặng. Khăn tự đan chơ phải đùa mô nên khéo kẻo ông chồng lại ghen cho đấy :smt017

Dạ, là chuyện em hứa với QBO điểm cầu Đà Nẵng trong MĐAN năm vừa rồi. Vậy cho em khất lại đến MĐAN 2010 năm nay nhé. Chuyển trực tiếp vô trung tâm Đồng Hới cho MĐAN 2010 luôn nhé! Phải nói trước vậy để nỗ lực mà làm :smt043 Mà eng Focus và anh chị em yên tâm, khăn cho chồng có trước rồi mới dám đan cho QBO mà, ko can chi mô :smt068
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 6 08, 2010 9:14 am

Vừa bookmark QBO-Trang chủ. Chrome ơi, mày nhớ pass cho tao nhé :bn
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 3 Tháng 6 08, 2010 9:24 am

Xvetta đã viết:
focus đã viết:Mode của box lặn kỹ quá hè, nhưng biết đường về là tốt rồi.
Vụ khăn với NN là thế nào đấy nhỉ? chuyện năm ngoái thì năm ni quên đi cho rồi. Để xem năm nay em nó có ngoan không đã rồi tặng :smt043 (chọc gậy bánh xe chút :chuoi )
vì đường nào cũng chưa đan nên theo eng, đến mùa đông này, O thích tặng ai thì tặng. Khăn tự đan chơ phải đùa mô nên khéo kẻo ông chồng lại ghen cho đấy :smt017

Dạ, là chuyện em hứa với QBO điểm cầu Đà Nẵng trong MĐAN năm vừa rồi. Vậy cho em khất lại đến MĐAN 2010 năm nay nhé. Chuyển trực tiếp vô trung tâm Đồng Hới cho MĐAN 2010 luôn nhé! Phải nói trước vậy để nỗ lực mà làm :smt043 Mà eng Focus và anh chị em yên tâm, khăn cho chồng có trước rồi mới dám đan cho QBO mà, ko can chi mô :smt068



Từ khi em đi
Cửa nhà vắng vẻ
Chó đẻ ba con
Đôi mắt to tròn
Giống em như đúc
^_^
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 6 08, 2010 1:06 pm

Xu, có mỗi mấy câu đó, post đi post lại hoài, cũ mèm rồi Xu ơi! :bt
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron