Nhật ký Bằng Hữu

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 3 Tháng 6 08, 2010 1:57 pm

Xvetta đã viết:Xu, có mỗi mấy câu đó, post đi post lại hoài, cũ mèm rồi Xu ơi! :bt


Thì Xu có đi mô về mô thì vẫn mãi là Xu thôi ^_^
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 6 09, 2010 10:03 am

xuxukalo đã viết:Thì Xu có đi mô về mô thì vẫn mãi là Xu thôi ^_^

Xì, Xu chả là Xu thì còn là ai được nữa... Ớ, nhìn mãi ko thấy cái hình thè lưỡi đâu nhỉ :D à, thấy một cái tương tự , gửi cho Xu :smt051
còn cái này gửi cho EU :mozilla_kiss:
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 6 09, 2010 10:15 am

À quên, phải nhật ký cái đã. Hôm qua đang dọn dẹp BHQ, đến lượt phòng Đồng hương, mở được cửa ra thì mất điện thế là kẹt cửa không vào được. Trưa chiều nay sẽ dọn tiếp. Mấy hôm nay mới về phải năng làm việc siêng năng một chút :smt043
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 10:37 am

Hic, đêm qua ngủ tít thò lò chẳng mơ mộng được gì để mà dự đoán kết quả ngày hôm nay cả :smt026
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 1:41 am

Nằm ngủ ko được. Xem bóng đá cũng ko được. Vừa dọn dẹp một chút trong box Văn - Thơ. Nhảy sang Quán Nhạc - Phim thấy sao lung tung phèng quá thể. Xu để thế mà coi được a? :D
:tan
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 6 14, 2010 9:47 am

Xvetta đã viết:Nằm ngủ ko được. Xem bóng đá cũng ko được. Vừa dọn dẹp một chút trong box Văn - Thơ. Nhảy sang Quán Nhạc - Phim thấy sao lung tung phèng quá thể. Xu để thế mà coi được a? :D
:tan


Oạch! ^_^ Đâm sau lưng chiến sỹ rồi :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 12:23 pm

Dãy quán Bằng Hữu hôm nay có một tiệm mới: QB2AC - Văn phòng QBO điểm cầu Quảng Bình
Mời anh chị em nhiệt tình vô buôn bán nhé!

@Xuxukalo: Nhìn vô quán thì biết chớ. Loanh quanh một lúc chả biết vào chỗ nào cho hay. Dọn dẹp lại quán đi Xu ơi! :chan
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Chủ nhật Tháng 12 12, 2010 9:49 pm

Lâu rồi Xvetta không ghi nhật kí. Quán bằng hữu ế ẩm khách, tài chính, tình cảm, tỉnh cảnh,... thâm hụt nặng.
Quán vắng hơn chùa
Lá đa phủ đầy buồn không thèm xoay xoay theo gió. Hàng ghế liêu xiêu, mái tranh xơ xác. Chén trà lạnh tanh, vị trà chuyển đắng. Hỏi sao thế thời lắm lúc thịnh suy.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Inifah » Chủ nhật Tháng 12 12, 2010 11:07 pm

12/12...ngày đẹp...sắp qua 13/12 roài...hic hic...lâu rồi ko quậy 4rum...hum ny nhậu say dzô quậy chơi...hé hé...
Hình đại diện của thành viên
Inifah
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 18, 2010 12:36 pm

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Nhoccan219 » Thứ 2 Tháng 12 13, 2010 1:03 am

Inifah đã viết:12/12...ngày đẹp...sắp qua 13/12 roài...hic hic...lâu rồi ko quậy 4rum...hum ny nhậu say dzô quậy chơi...hé hé...

nhóc thấy anh có quậy chi mô nờ. mà người mô nói mình say thì người đó chưa say mô anh ạ :smt043
thất bại chỉ là sự chậm lại, không phải là chiến bại. thất bại chỉ là đường vòng, không phải là ngõ cụt
Hình đại diện của thành viên
Nhoccan219
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 6 26, 2010 4:19 pm
Đến từ: đồng hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron