Nhật ký Bằng Hữu

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 10 09, 2009 1:59 pm

Lúc đầu rượu chưa ngấm thì còn cố mà nhai thôi. Sau khi tới tầm thì nhai lấy lệ rồi nuốt cấy ực như uống thuốc vậy. :mozilla_cool:
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 6 Tháng 10 09, 2009 2:54 pm

duc1982 đã viết:Hôm ni Hà nội thời tiết đẹp, lại được nghỉ học nên thấy vui vui. Tối qua có ông anh làm cùng về quê Nam Định có xách lên 1 can cuốc lủi 5 lít và mấy cân gỏi cá Nhệch. Làm cho anh em từ ông già gần 60 tuổi đến thằng trẻ nhất là tôi, đến bây giờ vẫn còn biêng biêng.

Bữa mô vô ĐH chú đặt mấy cân làm mồi nhé :)
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 10 09, 2009 5:37 pm

Nếu có thể thì em sẽ mang vào. Nhưng ăn dai lắm, tóm lại là thua xa Mộng cóc :mozilla_cool: Ta về ta nhậu quê ta cho lành bác ạ.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 5 Tháng 10 22, 2009 8:34 pm

Nếu phải phá vỡ sự vui vẻ...chẳng có can đảm nào đâu bé ơi!
Em cứ bước trên đường đời, thì em đã chọn rồi đó thôi.
Lẻ bóng và trái ngang...
...Ranh giới đó chênh vênh lắm, đừng khóc nhé, bởi có ai thấy nước mắt em rơi bao giờ đâu.
Lặn sâu cũng được nhưng đáy hồ dù không có sóng nhưng vẫn có chấn động.
Trong cuộc sống này, em tìm kiếm sự an toàn?...Ở đâu?

Steharime... với cuộc sống!
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 11 06, 2009 8:22 pm

Tối nay Hà nội trời se lạnh, chuẩn bị xuất phát đi Sapa để uống rượu San lùng.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 7 Tháng 11 07, 2009 5:29 am

Lọ mọ online nhưng chẳng có ai cả :smt025 ...vừa vào đến ĐN...về nhà giờ này chắc làm phiền mọi người nên kiếm cái quán lang thang...ĐN không lạnh như ở QB...có vẻ ấm áp hẳn...
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 3 Tháng 11 10, 2009 8:43 pm

Hôm ni thất hẹn rồi, thật xin lỗi, ... :smt028
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 2 Tháng 11 23, 2009 6:44 pm

Hôm ni sg lạnh rồi, sáng ra đã thấy lành lạnh, thế là cũng lấy khăn ra quàng... :mozilla_cool:
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Tháng 12

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 3 Tháng 12 01, 2009 11:00 am

Giật mình khi thấy đã chuyển sang tháng 12, doanh số chưa đủ, kế hoạch chưa xong.
Một tháng để chạy đua với thời gian, hi vọng miềng thắng để Tết còn sung sướng!
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Tháng 12

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 4 Tháng 12 02, 2009 11:40 am

Tháng 12, tổng kết, chuyển giao, templet, format, báo cáo, lại còn cả PACE nữa chứ....
công việc, bài vở, thi cử...stress...bao nhiêu kế hoạch, dự định có lẽ phải stop, còn những cái quan trọng phải làm trước....tôi ơi, cố lên thôi,... :smt016
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến19 khách

cron