QBO - Bạn, tôi và chúng ta...

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: QBO - Bạn, tôi và chúng ta...

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 10 05, 2009 1:54 pm

QBO lưu phím - Lần này là một bài viết không mới: QBO - họ là ai? của tác giả Trần Hồng Hiếu. Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Nhật Lệ số tháng 9/2008. Xin đăng lại bài viết để anh chị em bằng hữu được đọc, được biết, được ôn lại những trải nghiệm, những xúc cảm... để thêm tin yêu, thêm nhiệt huyết chung tay xây dựng QBO của chúng ta ngày càng phát triển và bền vững! :smt068

QBO-HỌ LÀ AI ?


Tôi đã có những năm tháng xa quê nên thấu hiểu nỗi nhớ quê cồn cào, da diết. Ngày ấy, cháy bỏng trong tôi niềm khao khát được làm gì đó cho những người dân hiền lành, lam lũ trên quê hương tôi . Nhưng năm tháng qua đi, tuổi trẻ cũng sắp qua đi...bất chợt nghoảnh lại và tiếc nuối... Rồi có một ngày, những con người trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết ấy đã cho tôi tìm lại chính ước mơ của mình. Họ là ký ức của tôi và của chúng ta-những ai đã đi qua " thời hoa đỏ" diệu kỳ.

QBO-họ là ai ?

Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của người bạn ở Hà Nội: Mấy anh em đồng hương Quảng Bình ở ngoài này quyên góp được ít tiền, muốn nhờ một tổ chức nào đó trao tận tay cho học sinh nghèo ở tỉnh mình, đọc trên mạng thấy QBO làm việc này, nhưng không biết đó là tổ chức nào, họ gồm những ai, có đáng tin không ? Cậu hỏi giúp mình nha, nhanh nhanh lên.

Tôi làm báo, đi nhiều, biết cũng khá nhiều nhưng nghe cái tên QBO lạ hoắc. Gọi điện tới quỹ khuyến học Quảng Bình, chỉ nhận được một câu trả lời lơ mơ: Chúng tôi không rõ lắm, hình như đó là tổ chức tự phát của một nhóm gồm những người Quảng Bình xa quê hương, họ hoạt động thông qua mạng Internet.

Tôi thông tin đầy đủ câu trả lời cho anh bạn. Trong lòng cũng thoáng chút phân vân, nhưng vì bận rộn với công việc của mình nên quên bẵng mất.

Mấy ngày sau, trên đường về quê, tôi ghé thăm nhà người bạn thân. Vô tình đập vào mắt tôi là 3 chữ QBO tròn trịa in trên tấm áo mà cô em gái của bạn tôi đang gấp. Và câu chuyện của QBO được mở ra từ đó.

- Chị muốn biết về QBO, gặp em là đúng địa chỉ rồi đó? Em là QBO đây? Ba chữ QBO được Kim Cương - cô em gái của bạn tôi xướng lên đầy kiêu hãnh. Em về quê đợt này là để cùng các bạn trong diễn đàn đi trao học bổng của QBO cho học sinh nghèo vượt khó ở tỉnh mình.

Không có nhiều thời gian nên tôi hẹn Cương một dịp khác sẽ nghe em kể về QBO .

Tối hôm đó, tôi "chui" vào mạng, gõ ngay vào địa chỉ mà Cương đưa cho: http://www.quangbinhonline.com. Một trang website khá ấn tượng từ cách trình bày: Một bờ biển xanh, một triền cát trắng, một chiếc đồng hồ thời gian và biểu tượng Quảng Bình Quan. Tác giả của "màn chào hỏi" này đã đánh thức cảm xúc thẩm mỹ cho độc giả khi trang Web mới được mở ra. Tôi có cảm tình ngay, dù chưa biết bên trong nó là gì.
Đây rồi, ngay trang chủ có luôn câu trả lời QBO là gì ? " QBO là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trực tuyến dựa trên công nghệ mạng toàn cầu. Là nơi học hỏi và giao lưu của các bạn trẻ, là nhịp cầu quê hương để gắn kết tình cảm của những người đồng hương xa quê cũng như làm cầu nối cho bất cứ ai có tình cảm với mảnh đất Quảng Bình"

Quỹ khuyến học trực tuyến

Chiều hôm sau, tôi gặp Cương và các bạn trong "gia đình" QBO của em. Họ có 5 người, 2 trai, 3 gái. Cương chỉ vào chàng trai khoảng ngoài 30 tuổi, đeo kính cận, vóc dáng thư sinh: " Đây là thủ lĩnh của bọn em. Một trong những người đầu tiên sáng lập ra QBO-anh Nguyễn Hữu Tình-Giảng viên khoa Công nghệ thông tin-Đại học khoa học Huế".

Tình cởi mở: " Bọn em đi trao học bổng cho các em học sinh nghèo, vừa mới về đến Đồng Hới. Đợt này chỉ đi một số trường ở Bố Trạch, Quảng Trạch và Đồng Hới, với lại có một doanh nghiệp họ cho mượn ô tô nên được về sớm. Thường thì bọn em phải đi xe máy, lên 2 huyện miền núi Tuyên, Minh Hóa phải nhờ nhà dân ở lại, hy hữu lắm mới mượn được xe"

- Bọn em tiết kiệm từng đồng cho quỹ. QBO mỗi lần "đi công tác" đều tự bỏ tiền túi. Mỗi đợt quyên góp tiền để đi trao học bổng hay trong các cuộc liên hoan nhỏ, còn dư đồng nào bọn em đều góp vào quỹ.

- Cái áo mà mấy đứa em đang mặc là do bọn em tự thiết kế, đi in rồi rao bán trên mạng, mỗi cái lãi 20 ngàn đồng, đều bỏ vào quỹ khuyến học hết - Con nhà nghèo, siêng nhặt, chặt bị, chị hè ?

Các thành viên QBO cũng cho biết thêm: Mục đích của Quỹ khuyến học là vận động và tìm kiếm các nguồn đóng góp từ các cá nhân hảo tâm trên mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài, các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài nước để cấp học bổng cho các em học sinh trung học phổ thông, có đạo đức tốt, học lực khá, có nhiều thành tích trong học tập nhưng gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Đến thời điểm này, QBO đã trao được 43 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó ở 7 huyện, thành phố trong tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

- Ngoài đóng góp của các thành viên QBO, Box quỹ khuyến học do nhóm của Cương quản lý cũng đã nhận được sự hỗ trợ của một số cá nhân và doanh nghiệp, nhưng số tiền thu được cũng khiêm tốn lắm chị à. Ở tỉnh mình, mới chỉ có Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hà 2 đợt hỗ trợ 12 triệu đồng và Chi đoàn thanh niên Ngân hàng ngoại thương 1 triệu đồng. Có lẽ cũng không nhiều người biết đến QBO nên mới thế.

- Điều làm cho bọn em vô cùng vui sướng là mỗi lần nhận được tin có em học sinh đã từng nhận học bổng của QBO thi đỗ vào đại học. Em Trần Thị An Giang, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Ngoại thương Hà Nội, Lê Vũ Hoàng, người dành được vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olimpia năm thứ 6 đang du học ở Úc là một trong số những học sinh đã nhận học bổng của QBO. Bọn em mong sao sẽ có nhiều hơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thấu hiểu công việc hữu ích mà QBO đang làm để ủng hộ cho quỹ nhằm giúp các em học sinh nghèo hiếu học của tỉnh nhà bớt phần khó khăn và có thêm động lực để vươn lên học tốt hơn.

Sách cho miền cát trắng?

" Chưa một lần dừng chân ở quê em /Trong tâm tưởng bỏng rang miền cát trắng.." Tôi nhớ lại câu thơ viết cho mình. Quảng Bình có cả 4 vùng sinh thái khác nhau và đó chính là những tiềm năng về thiên nhiên mà không phải nơi đâu trên đất nước ta cũng có được. Nhưng trong tâm tưởng của nhiều người và trong ký ức của những người con Quảng Bình, quê hương của chúng tôi là gió Lào, cát trắng là cây xương rồng, cây phi lao biết chắt chiu những dòng nước li ti, mát lành ẩn sâu dưới những trảng cát nóng bỏng kia để đơm hoa, kết trái (Nguyễn Quang Vinh ). QBO trong tình yêu quê hương sâu nặng đã lấy "miền cát trắng" để đặt tên cho một chương trình mang nhiều ý nghĩa hướng về quê hương. Lời ngỏ " Sách cho miền cát trắng" trên QBO viết: "Là những người con của vùng đất cát trắng, dù còn quá trẻ và sức chưa đủ mạnh để làm việc lớn nhưng chúng tôi không thể cầm lòng khi hàng ngày hết nghe tin trường trung học cơ sở này có gần một trăm học sinh bỏ học khi năm học mới bắt đầu một tuần. Rồi đến trường tiểu học kia, đa số các em học sinh vừa bước vào lớp một phải dùng sách giáo khoa cũ nát...Chúng tôi đã shutdown máy tính, rời khỏi thế giới ảo và phân công nhau đến từng vùng miền, để tận mắt chứng kiến những khó khăn chồng chất của cả học sinh và nhà trường ở đó. Không chỉ biết rơi nước mắt, không dừng lại ở những cái thở dài, chúng tôi, những người trẻ tuổi đã dùng mạng Quảng Bình trực tuyến làm cầu nối để phát động phong trào Sách cho miền cát trắng; quyên góp, thu gom sách giáo khoa cũ trên toàn quốc, nơi có các thành viên của QBO đang sinh sống và học tập"

Tình kể: SCMCT có nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Em nhớ nhất là trận đại hồng thủy năm ngoái (2007). Nhận được tin báo, cộng đồng QBO đã phát động nóng cuộc vận động cứu trợ người dân vùng lũ. Thông điệp cứu trợ lập tức được phát đi bằng các con đường forum, blog, email, msg, YM ... và nhận được sự hưởng ứng tức thì từ Quảng Bình, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Cũng chính nhờ con đường Internet mà chỉ chưa đầy 5 phút sau khi phát động, thông điệp đã đến được Hàn Quốc, Hung-ga-ri...Ở đó, các thành viên hạt nhân của QBO nhanh chóng triển khai trong các cộng đồng du học sinh, người Việt Nam ở nước ngoài để tìm kiếm sự hỗ trợ. Kết quả của hai tuần làm việc cật lực là hơn 16 triệu đồng được gửi về Quảng Bình để mua vở và bút tặng học sinh vùng lũ kịp ngày khai trường. Gần 2 ngàn bộ quần áo cũng cũng được chuyển tận tay các hộ dân. Bên cạnh đó, cùng với sự giúp đỡ của diễn đàn Y khoa Việt Nam với số thuốc tân dược có trị giá 14 triệu đồng, QBO đã phối hợp với chi đoàn thanh niên bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa tổ chức khám và cấp phát thuốc cho hơn 500 người dân vùng lũ. " Lần ấy, khi chở sách sang sông, nước lũ chưa kịp rút, con đò chòng chành. Bọn em nín thở vì lo. Bao nhiêu tâm huyết những người cho sách đã gửi gắm cho mình, lỡ đò lật hay sách cho em học sinh vùng lũ bị ướt thì biết làm sao ăn nói với người ta. Lúc đó, quả thực lo cho sách hơn cả tính mạng của mình"

Một dòng sông mù mịt trong mưa, một con đò trơ trọi trên dòng sông, một tấm lá cọ không đủ rộng để che kín 3,4 mái đầu đang chụm vào nhau. Tôi đã rưng rưng khi lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh ấy trên QBO.

Ngày 25.6.2008, Cương gọi điện từ Hà Nội, giọng đầy phấn chấn "Chị ơi, lần này bọn em thành công lắm, vận động được hai trường THPT ở Thủ đô là trường Lương Thế Vinh và trường Nguyễn Tất Thành quyên góp được gần 7 ngàn đầu sách và 10 triệu đồng để tặng cho các em học sinh nghèo ở tỉnh ta, ngày mai bọn em sẽ cùng với các thầy giáo và các em học sinh của 2 trường đưa sách về Quảng Bình". Cương còn giải thích thêm, đợt này QBO chọn 2 trường THCS và THPT ở Phúc Trạch để tặng sách. Đây là các trường nằm trong vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh bỏ học ở các trường này khá đông, và một trong những lý do là các em không có sách vở để đến trường. " Bọn em muốn các em ở đây được đi học, được nâng cao nhận thức, có thế các em mới biết yêu quý và có ý thức trong việc gìn giữ di sản cũng như tuyên truyền cho những người xung quanh cùng chung tay bảo vệ di sản".

Các thành viên QBO ở Hà Nội lại có thêm một đêm thức trắng để phân loại sách trước khi đóng gói chuyển sách lên xe. 4 giờ sáng, 2 chiếc xe chở người và sách rời khỏi Hà Nội, vượt qua 500 cây số, đúng 4 giờ chiều có mặt tại trường THPT Phúc Trạch như dự kiến. Giáo sư Văn Như Cương với bộ râu dài bạc trắng như tiên ông đứng giữa bầy chim non ríu rít trên sân trường. Dường như quên hết mệt mỏi sau một chuyến đi dài, các em học sinh của 2 trường cùng các anh chị QBO lại xắn tay áo, chuyển sách xuống xe. " Ông tiên " Văn Như Cương - hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh - người có uy tín trong ngành giáo dục - đào tạo của cả nước đã không giấu được niềm vui và sự xúc động: " Trường chúng tôi làm công tác từ thiện đã lâu, nhưng chuyến đi này để lại trong tôi, trong các đồng nghiệp và các em học sinh của chúng tôi những ấn tượng đẹp đẽ nhất. Chúng tôi cảm mến tấm lòng vì quê hương của các bạn QBO. Các bạn còn trẻ mà đã biết nghĩ và biết làm những việc có ý nghĩa nhân văn lớn lao cho quê hương của mình. Đó là một bài học về đạo đức sâu sắc và sinh động đối với các em học sinh của chúng tôi"
Tiếng ve râm ran, những cánh phượng đã xòe hết nụ rực rỡ cả một khoảng trời." Sao mà các bạn Hà Nội nói hay đến thế, cái giọng miền trung trọ trẹ của mình không dám cất lên". Nhưng chỉ ít phút sau thôi, tất cả đã tay trong tay, cùng nhảy múa, cùng đùa vui.
Hoàng hôn buông trên những dãy núi đá vôi... Đã đến lúc các bạn học sinh Thủ đô phải nói lời chia xa. Những bàn tay nhỏ nhắn dùng dằng vẫy mãi: "Tạm biệt nhé. Sang năm, khi ve gọi hè, chúng tôi lại mang sách về cho các bạn".

Các QBO cũng gạt nước mắt. Sau bao ngày đêm tất bật, lo lắng...tất cả cùng ào xuống biển. Sóng biển dịu êm an ủi, vỗ về, xua tan những mệt mỏi sau một chặng đường dài của hành trình về với quê hương

...và một cuộc thi

" Quảng Bình sâu thẳm trong tôi là hai mùa mưa, ba mùa nắng với những cơn gió Lào xơ xác vào mùa hè và những con đường làng lầy lội trong cái lạnh tê người của mùa đông. Trong tâm trí tôi Quảng Bình là những người mẹ còng lưng, bước chân mòn vẹt cả đường làng để nuôi những đứa con khôn lớn với niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng; Là những dứa trẻ chưa đến chín, mười mới sáng tinh sương đã lùa đàn bò ra đồng, trên tay cầm cuốn sách với giấc mơ về một chân trời mới...

Hôm nay, khi ở một nơi rất xa-cách quê hương nửa vòng trái đất, đang ngồi chấm rất chi tiết các bài thi của những người bạn trẻ Quảng Bình, những người làm tôi nhớ lại quá khứ gian khó nhưng đầy những ước mơ trong sáng của mình- giấc mơ vượt qua nghèo khó, giấc mơ cống hiến cho những con người lam lũ xung quanh, tôi cảm thấy những gì mình đã làm là chưa đủ..."


Nhiều bạn trẻ và cả các bậc phụ huynh đã rơi nước mắt khi đọc những dòng này. Họ càng xúc động và cảm phục hơn khi biết tác giả của nó là con của một người mẹ nghèo "bước chân mòn vẹt cả đường làng", đã nuôi 4 đứa con vào Đại học. Và Nguyễn Việt Linh- một trong 4 đứa con hiếu thảo ấy, bằng nghị lực của mình đã trở thành giảng viên Đại học và hiện đang làm luận án tiến sĩ tại khoa Toán-Trường Đại học Texas A&M, Hoa Kỳ. Linh kể: Em từng là "nạn nhân " của English ! Khi còn là sinh viên, em lỡ mất cơ hội đi du học vì nó. Học sinh, sinh viên Quảng Bình mình không có điều kiện tốt để học tiếng Anh như các bạn học sinh, sinh viên ở các thành phố lớn. Từ trải nghiệm của bản thân, em muốn làm một việc gì đó để giúp các bạn học sinh, sinh viên...cũng giống như mình trước đây.

Và Linh đã vận động các bạn lưu học sinh Việt Nam ở Đại học Texas hỗ trợ cho Linh và QBO tổ chức cuộc thi viết luận bằng tiếng Anh trên diễn đàn Quảng Bình trực tuyến ( The QBO English writing contest ). Linh còn mời được cả Tiến sĩ Clack-Viện trưởng Viện ngôn ngữ-Đại học Texas làm cố vấn cho cuộc thi. Một số người bạn của Linh đang học ở Mỹ cũng nhiệt tình nhận lời tham gia vào ban giám khảo, trong đó có một bạn trẻ Việt Kiều tên là Quỳnh Anh - người gốc Hà Nội, cùng gia đình sang định cư ở Mỹ từ nhỏ đã "rất yêu mảnh đất Quảng Bình dù chưa một lần đặt chân đến đó".

Cuộc thi chính thức phát động ngày 26/3/2008, kết thúc vào hai tháng sau và đã thành công ngoài mong đợi. Vòng 1 có 137 thí sinh tham gia với bài tự giới thiệu về bản thân. 63 bài được lựa chọn để đi tiếp vào vòng trong. Ở vòng 2, ban tổ chức đã đưa ra 5 đề tài cho các thí sinh lựa chọn để viết bài luận, gồm: Giới thiệu về quê hương với một người bạn hoặc một người nước ngoài đến thăm Quảng Bình; Những trải nghiệm ở Quảng Bình đã ảnh hưởng như thế nào đến nhân cách của bạn; Đánh giá một số mặt tốt và chưa tốt về Quảng Bình; Bạn nghĩ Quảng Bình sẽ như thế nào trong 5 năm nữa; Sự quan trọng của Anh văn trong việc tìm kiếm công việc ở Quảng Bình. Ban giám khảo được phân thành từng nhóm và các nhóm đã làm việc cật lực: đọc bài, sửa từng lỗi nhỏ cho thí sinh, đưa ra các đề nghị để thí sinh hoàn thiện bài viết, trao đổi với nhau và tranh thủ ý kiến của tiến sĩ Clack để lựa chọn những bài viết xuất sắc đề cử xếp giải. Kết quả, danh sách 6 bài viết tốt nhất của tiến sĩ Clack gần như đồng nhất với 6 bài viết có số điểm cao nhất được chấm bởi ban giám khảo. Theo tiến sĩ Clack, những bài viết đạt các giải thưởng chính thức là rất xuất sắc. Các bài giải nhất và giải nhì sự chênh lệch không đáng kể. Đặc biệt có bài viết của một thí sinh xứng đáng được đăng trên Tạp chí du lịch thế giới. Trong niềm xúc động, bà đã nói với các lưu học sinh Việt Nam: " Tôi chưa từng đặt chân đến đất nước của các bạn, càng không thể hình dung vùng đất Quảng Bình là như thế nào, nhưng qua bài viết của các thí sinh, tôi cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà các bạn dành cho đất nước của mình. Và Quảng Bình đã hiện ra trong tâm trí tôi rõ mồn một. Tôi yêu thiên nhiên và cảm phục những con người ở đó".

" Là một người miền Nam, chưa từng đặt chân đến Quảng Bình, thông qua EWC, tôi được hiểu biết thêm rất nhiều về vùng đất cằn cỗi nhưng rất đỗi thân thương này, được tiếp xúc với các thí sinh đầy tài năng và nghị lực... Bây giờ tôi đã có thể kể câu chuyện Mẹ Suốt cho các bạn bè của mình tại Mỹ , cảm thấy tự hào khi đất nước mình có những địa danh "đẹp tựa như mơ" như vậy. Smiley-một thành viên của Ban giám khảo cũng trong cảm xúc như tiến sĩ Clack. Còn Quỳnh Anh thì chân thành: "Nhiều lúc tôi thật bực mình với những bạn viết lỗi nhiều quá. Nhưng không phải vì họ không biết sửa mà bởi vì họ không chịu kiểm duyệt lại bài văn của họ trước khi gửi. Văn chương chằng chịt, một số chữ thì viết nhúm vào nhau và lỗi đánh máy quá nhiều...Bắt đầu vào vòng hai, tôi có thể thấy được sự tiến bộ của các bài viết và chiều sâu của các thí sinh khi bàn vào những chủ đề mang tính chất quan trọng và xây dựng hơn. Tôi thật khâm phục những thí sinh nhỏ tuổi hơn tôi mà đã có những suy nghĩ thật cao cả muốn cống hiến cho đất nước và cộng đồng của mình. Các thí sinh đó biết tạo con đường đi cho bản thân mình và lập ra kế hoạch để không chậm trễ công việc của họ. Họ có lập trường và ý chí cao. Lớp trẻ của Quảng Bình mai nay, tôi không nghi ngờ gì về sức năng dộng, sự siêng năng và kiên trì của họ. Tôi tin rằng ssau này họ sẽ rất thành công trong cuộc sống và được nhiều người kính nể trong xã hội"

"... Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là một làng quê thanh bình. Tôi nghĩ rằng nông thôn Việt Nam sẽ mang đến cho Daisy những khám phá mới mẻ và thú vị. Quả thật cô ấy rất thích lang thang trên những con đường hẹp băng qua cánh đồng dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều hè. Những ngọn gió Lào thổi táp vào mặt chúng tôi, đem đến cho Daisy cảm giác khó chịu. Tôi giải thích với cô ấy rằng gió Lào là loại gió đặc trưng xuất hiện ở miền trung trung bộ vào mùa hè. Quảng Bình là một trong những nơi mà gió Lào thổi khốc liệt nhất. Nó xuất phát từ Đại dương Ấn Độ Dương, đi qua những nước Châu Á, vượt qua dãy Trường Sơn trước khi vào Việt Nam. Sau một hành trình dài như thế, nó dần mất hơi nước, trở nên khô và nóng. Chính vì vậy, loại gió này thực sự đe dọa cho sinh vật nơi đây, thậm chí cả con người. Bất chấp điều kiện sống khắc nghiệt như thế, vạn vật vẫn phát triển mạnh mẽ. Tôi chỉ cho Daisy xem cây cối xanh tốt và những người lao động vui vẻ trên đồng như là một minh chứng. Lúc này đang vào đầu vụ lúa, các cô bác nông dân đang bận rộn làm đất và gieo hạt. Daisy tò mò với quy trình làm nông quá đến nỗi phải bước lại gần xem cho rõ hơn. Các bác nông dân đang điều khiển những chú trâu cày ruộng. Các cô, các chị đã gieo hạt ở những ruộng lúa bên cạnh. Họ đang tập trung hết sức cho công việc. Những giọt mồ hôi của họ rơi xuống làm màu mỡ thêm cho đất. Tuy người họ dính đầy bùn đất nhưng trên khuôn mặt của họ luôn nở nụ cười rạng rỡ. Dường như cuộc sống khó khăn không thành vấn đề đối với những con người bất khuất này. Họ kiên quyết vượt lên mọi khó khăn thử thách chỉ vì một điều đơn giản họ không thể khuất phục hay thất bại. Đó là sức mạnh vĩ đại của con người Quảng Bình tỏa sáng trong những hoàn cảnh gian khó nhất của mọi thời đại trước và sau chiến tranh...

Bài văn này là trí tưởng tượng của tôi ... Chính tình yêu của tôi dành cho mảnh đất này đã thúc đẩy tôi có ý muốn như thế. Việc đầu tiên mà tôi phải làm là hoàn thành việc học ở trường để kiếm một cơ hội du học. Sau đó tôi sẽ trở lại quê hương và biến giấc mơ của tôi thành hiện thực: mở một công ty du lịch tư nhân để phát triển tiềm năng du lịch ở Quảng Bình. Tôi hy vọng sẽ có ngày càng nhiều khách du lịch Quảng Bình trong vài năm tới vì lúc đó nó đã trở thành một địa danh du lịch nổi tiếng trên bản đồ".

Đó là một đoạn trích trong bài dự thi đạt giải nhất của thí sinh Trần Thị An Giang. Sau lễ trao giải, em xúc động nói: " Với em tham gia cuộc thi là cơ hội khẳng định cái tôi của chính mình, được thể hiện suy nghĩ và bày tỏ tình cảm với quê hương bằng một ngôn ngữ khác mà mọi người vẫn hiểu. Qua cuộc thi em cũng biết thêm rằng: những con người xung quanh em rất tài năng, có cái tâm với con người và có bầu nhiệt huyết với công việc. Từ đó em hạnh phúc nhận ra rằng cuộc sống tuy không có nhiều màu hồng nhưng rất đẹp vì có những con người như thế".

Cùng với An Giang, một giải nhất khác được trao cho Thanh Bình-Sinh viên Học viện hàng không TP Hồ Chí Minh. 2 giải nhì cho Thu Hà-Sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội và Minh Quốc lớp 11 chuyên Sinh, Trường quốc học Huế, 2 giải 3 cho Nhật Phương-Học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Tất Thành-Hà Nội và Kiều Mơ-Sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội. 12 giải khuyến khích cùng nhiều phần thưởng và quà tặng khác của hội sinh viên Việt Nam tại đại học Taxas A&M, của Viện ngôn ngữ Đại học Taxas A&M đã được trao cho các thí sinh dự thi và cho 4 trường có nhiều thí sinh dự thi nhất là trường THPT Chuyên Quảng Bình, THPT Đào Duy Từ, THPT số 1 Bố Trạch và Đại học Quảng Bình.
Giá trị vật chất của giải thưởng không lớn, nhưng giá trị tinh thần được thể hiện trên những gương mặt rạng ngời của các thí sinh. Một phần thưởng nữa cho các em là được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi với các bạn trẻ tài năng khác và các anh, chị trong gia đình QBO mà họ mới chỉ biết qua diễn đàn QBO hay qua địa chỉ email.

Cuộc thi khép lại với một chút bồi hồi, tiếc nuối của những người trong cuộc. Với các thầy cô giáo và các vị khách mời buổi lễ đã để lại những ấn tượng khó quên. Anh Nguyễn Xuân Toàn-Giám đốc Trung tâm thanh thiếu niên Bắc Trung Bộ-một người gắn bó nhiều năm với công tác Đoàn và hoạt động của thanh niên Quảng Bình xúc động: " Không chỉ có cuộc thi này mà những gì QBO làm được cho quê hương thật đáng trân trọng. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà tất cả những ai biết về QBO cũng đều yêu quý QBO. Yêu quý QBO trước hết là vì tấm lòng của họ với quê hương, sau đó là vì những việc mà họ đã làm hết sức thiết thực và có ý nghĩa cho quê hương nghèo khó của mình. Và sau cùng, yêu quý QBO bởi những con người cụ thể, họ tràn đầy sức trẻ và khát vọng cống hiến. Tôi mong sao, các cấp chính quyền, các ngành chức năng, nhất là Đoàn thanh niên và Hội LHTN Quảng Bình sẽ quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ cho QBO hơn nữa, bởi lẽ QBO đang gặp rất nhiều khó khăn".

..."để gió cuốn đi..."

Mọi người lần lượt ra về. Các thành viên QBO ở lại. Lúc này, mệt mỏi, bơ phờ mới hiện lên trên từng gương mặt qua nhiều đêm thao thức, nhiều ngày vất vả lo cho cả 2 hoạt động lớn tiếp nối nhau của QBO. Nguyễn Hữu Tình trên đôi chân tập tễnh đi về phía tôi. Giọng em chùng xuống: " Chiều nay, em về Huế, các bạn cũng ra Hà Nội rồi, chị có dặn gì bọn em không ? ". Những chữ cuối của Tình đánh thức cả một miền ký ức sâu thẳm trong tôi. Đã lâu, rất lâu lắm rồi, tôi để cho những giấc mơ bồng bột, dại khờ mà biết bao trong trẻo của tuổi trẻ thích cống hiến, thích làm một điều gì đó cho quê hương, đất nước ngủ yên trong cuộc đời chật chội và lắm bon chen. Tôi-với cái tôi nhỏ bé che khuất cả những giấc mơ đẹp đẽ của mình, biết nói gì với các em, với tuổi trẻ sắp đi qua của mình. Tôi với chỉ với một việc làm cỏn con kể ra thêm xấu hổ, biết "dặn dò" gì đây với các em - những người mà tôi vô cùng cảm phục. Trên đôi chân tật nguyền, Tình đã lặn lội đến với các em học sinh nghèo trên khắp mọi vùng quê, đã không ngại ngần cùng các bạn cuả mình gõ cửa từng nhà xin sách cho các em học sinh nghèo trên quê hương của mình. Tình còn cả gánh nặng của một người chồng, một người cha và chương trình làm luận án tiến sĩ tại Áo đang dang dở...Nhiều thành viên của QBO cũng vậy, họ đã tạm gác lại những công việc bộn bề của mình, 2,3 giờ sáng vẫn vào mạng, vẫn làm việc cần mẫn, tất cả vì QBO, vì sự lớn mạnh của diễn đàn và trên tất cả là vì quê hương nghèo khó nhưng rất đỗi thân thương của mình.

Tôi bỗng nhớ đến những dòng Linh viết cho tôi: " Sau cuộc thi này, em sẽ không tham gia các hoạt động của QBO nữa vì phải tập trung vào công việc chuyên môn, nhưng em luôn nhớ về nó như " nơi ta ở chỉ là nơi đất ở..." Nó đã cho em rất nhiều. Từ nay, em không chỉ nhớ về Quảng Bình với "ba mùa nắng và hai mùa mưa..." mà còn đong đầy những kỷ niệm rất đẹp. Em hy vọng rằng có những thí sinh cuộc thi này, một ngày nào đó trong tương lai, sẽ nghĩ về Quảng Bình như cách nghĩ " bồng bột" của em và muốn làm một điều gì đó, dù rất nhỏ bé cho quê hương. Em sẽ theo dõi và rất vui mừng nếu một ngày nào đó thấy được thành công của những cái tên như Minh Nguyên, Nhật Phương...với một cảm giác mình đã từng gặp và chia sẻ được một chút kinh nghiệm cho họ".
Tôi chợt buồn và...sợ. Vâng, có thể lắm chứ, một ngày nào đó những giấc mơ "bồng bột", "dại khờ" qua đi, ngọn lửa trong trái tim tuổi trẻ sẽ không còn ấm nóng mãi bởi trăm ngàn lý do khác nhau. Tôi không dám nói ra nỗi sợ trong lòng mình rằng QBO sẽ ra sao ngày ấy ? Tôi chỉ biết "dặn dò" một điều vừa bất chợt hiện ra:

- QBO phải có quỹ để hoạt động Tình ạ. Em không thể để các bạn lần nào cũng phải góp tiền đi lo việc chung như thế. Nhiều bạn không có điều kiện kinh tế, nếu lâu dài, như thế không ổn đâu. Muốn có quỹ ban quản lý các Box cần phải tăng cường kêu gọi tài trợ, và trích ra trong số đó để làm quỹ hoạt động.

Tình lặng lẽ gật đầu, tiếng dạ khẽ khàng đến mức tôi có cảm giác nó chưa kịp thoát ra đã bị gió cuốn đi. Trong tâm trí tôi chợt hiện lên bài thi EWC rất đẹp của thí sinh Trần Thị Thu Hà. Trong bài thi ấy, em đã dịch sang tiếng Anh toàn bộ lời của ca khúc " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

"... Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

...Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống ?
Vì đất nước cần một trái tim

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời... "


Trong bài thi của mình Hà cũng kể về ước mơ của em là sau này sẽ thành lập một Ngân hàng đầu tư ở thành phố quê hương với mục đích gây quỹ cho phát triển công nghiệp sản xuất và du lịch cũng như cung cấp các dịch vụ cổ phần, chứng khoán và các danh mục quản lý đầu tư cho khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân. Đồng thời để thu hút những sinh viên tài năng vì theo em, hiện tại có rất nhiều sinh viên giỏi khi ra trường không muốn về tỉnh nhận công tác.

Trước khi sang Úc du học, Thu Hà cùng các bạn của em như An Giang, Kiều Mơ đang có một mùa hè đầy ý nghĩa. Các em là những tình nguyện viên của chương trình Bảo tồn động thực vật hoang dã thế giới ( tên viết tắt là FFI ). Cùng với các anh chị ở FFI, các em đã có những chuyến xuyên rừng, mắc võng ngủ đêm giữa rừng, những ngày gian khổ lặn lội đến với đồng bào các bản làng dân tộc Chứt ở sâu trong rừng nguyên sinh Phong Nha-Kẻ Bàng để giúp đỡ và tuyên truyền vận động họ chung tay bảo vệ di sản. Các em đã để lại niềm cảm phục sâu sắc cho những ngươì bạn quốc tế về nghị lực và ý thức trách nhiệm cao với công việc được giao.

...Chia tay, tôi hỏi Tình QBO có mong ước gì nhất, Tình nói: Mong ước lớn nhất của em và các bạn là sẽ có thêm nhiều người, nhiều tổ chức hiểu và chia sẻ với QBO, để QBO có thể làm được nhiều việc hơn nữa cho quê hương; Hiện tại gia đình QBO có gần 1000 thành viên và bọn em còn muốn có thêm nhiều bạn trẻ tham gia QBO để QBO thực sự lan tỏa và có sức mạnh trong cộng đồng. Thứ nữa bọn em rất mong nhận được những lời góp ý phê bình để QBO có thêm động lực vươn lên.

Đã không ít hơn một lần tôi ngẫm nghĩ: nói gì với QBO về những tồn tại hay khiếm khuyết ? Thật là khó, vì tất cả những gì QBO làm đều xuất phát từ tấm lòng, một tấm lòng như mọi tấm lòng chỉ "để gió cuốn đi".

Người nhạc sĩ tài ba đã rút ruột mình để viết những ca từ rất đẹp mà hôm nay và mãi mãi về sau đã và sẽ có những con người tiếp nối ông hát lên những ca từ ấy trong niềm yêu thương vô bờ bến với con người và với cuộc sống này. Tuổi trẻ của tôi sắp đi qua, tôi chưa làm được gì cho quê hương, đất nước và cho chính những ước mơ đẹp đẽ của mình, nhưng ngày hôm nay, tôi đã cùng các bạn trẻ của QBO hát lại ca khúc ấy: "...Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không ? để gió cuốn đi, để gió cuốn đi..." Không phải ước mơ nào rồi cũng trở thành hiện thực, nhưng con người ta cần lắm chứ những phút giây đi tìm lại giấc mơ của chính mình...

...Và đêm ấy tôi đã có một giấc mơ thật đẹp, giữa khoảng trời lung linh hoa nắng, những gương mặt thân thương với những nụ cười rạng rỡ lần lượt hiện ra. Tôi nhận ra Cương, Tình, Linh, Huy, Hoa...và rất nhiều các bạn trẻ khác trong "gia đình" QBO. Và người cuối cùng đang cười với tôi chính là tôi của 10 năm trước. Tôi chỉ vào 3 chữ QBO tròn trịa in trên ngực áo về phía trái tim và nói : Tấm lòng của QBO "để gió cuốn đi", nhưng QBO là mãi mãi.



Đồng Hới những ngày cuối tháng 6 năm 2008
Trần Hồng Hiếu
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: QBO - Bạn, tôi và chúng ta...

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 10 06, 2009 4:54 pm

Check --> link tuyệt vời!

@QBO: Mọi người đã tham gia các hoạt động on/off của QBO, có nảy sinh tình cảm với ai mà muốn thổ lộ, hoặc thù ghét ai mà muốn rủa xả, có nỗi niềm gì muốn bộc bạch hay trút giận... hãy Lưu phím trên từng chặng đường hoạt động của QBO nhé!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: QBO - Bạn, tôi và chúng ta...

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 3 Tháng 10 06, 2009 7:52 pm

Xvetta đã viết:Check --> link tuyệt vời!

@QBO: Lưu phím

Hai từ ni miềng chưa nghe thấy bao giờ, có lẽ Xvet mới đưa vô bộ từ điển TV chăng??? :smt043
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: QBO - Bạn, tôi và chúng ta...

Bài viết chưa xemgửi bởi matkhau » Thứ 3 Tháng 10 06, 2009 9:14 pm

Nguyễn Huy Quang đã viết:Hai từ ni miềng chưa nghe thấy bao giờ, có lẽ Xvet mới đưa vô bộ từ điển TV chăng??? :smt043

Chừ bác nghe rồi chi nựa
matkhau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 46
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 10 02, 2009 5:55 pm

Re: QBO - Bạn, tôi và chúng ta...

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 10 07, 2009 7:42 am

matkhau đã viết:
Nguyễn Huy Quang đã viết:Hai từ ni miềng chưa nghe thấy bao giờ, có lẽ Xvet mới đưa vô bộ từ điển TV chăng??? :smt043

Chừ bác nghe rồi chi nựa

Hoạt động mạng mà. Cả ngày toàn dùng bàn phím thì rõ là phải "lưu phím" còn gì! Sáng tạo thế cớ chứ! :) Mình phục mình quá !!!! :smt043

He, ko biết hôm nay có ai lưu phím chi ko hè?
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: QBO - Bạn, tôi và chúng ta...

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 3 Tháng 10 27, 2009 9:49 am

focus đã viết:Trời! 1 topic hay ri răng mà để "chìm" bấy lâu nay.
Miềng cũng quên khuấy đi mất :smt024


Những bài viết thật hay sâu sắc và đầy ý nghĩa :smt_hoa
mổi ngày hảy dành ra một ít thời gian vào topic này để được hiểu hơn về QBO
"Quảng Bình sâu thẳm trong tôi là hai mùa mưa, ba mùa nắng với những cơn gió Lào xơ xác vào mùa hè và những con đường làng lầy lội trong cái lạnh tê người của mùa đông. Trong tâm trí tôi Quảng Bình là những người mẹ còng lưng, bước chân mòn vẹt cả đường làng để nuôi những đứa con khôn lớn với niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng; Là những dứa trẻ chưa đến chín, mười mới sáng tinh sương đã lùa đàn bò ra đồng, trên tay cầm cuốn sách với giấc mơ về một chân trời mới...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

QBO BẠN VÀ TÔI !!!

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 4 Tháng 12 02, 2009 9:56 am

chào mọi ng,mời mọi ng vô đây để tìm hiểu và gần gũi nhau hơn, biết lạ thành quen
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: QBO BẠN VÀ TÔI !!!

Bài viết chưa xemgửi bởi nhoong » Thứ 4 Tháng 12 02, 2009 10:37 am

meothu đã viết:chào mọi ng,mời mọi ng vô đây để tìm hiểu và gần gũi nhau hơn, biết lạ thành quen

Phải là biến lạ thành quen chứ.
Thở đi - nhẹ một kiếp người
Vui đi - để có nụ cười thênh thang
Hình đại diện của thành viên
nhoong
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 213
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 28, 2007 8:45 pm

Re: QBO BẠN VÀ TÔI !!!

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 4 Tháng 12 02, 2009 11:42 am

Đã có topic QBO, bạn tôi và chúng ta rồi đó bạn ơi, cái topic ni có chung mục đích và ý nghĩa ko?
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: QBO BẠN VÀ TÔI !!!

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 4 Tháng 12 02, 2009 7:23 pm

nho_QB đã viết:Đã có topic QBO, bạn tôi và chúng ta rồi đó bạn ơi, cái topic ni có chung mục đích và ý nghĩa ko?

quen đi chừ, khổ thật
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron