Tạm biệt

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 4 Tháng 3 18, 2009 11:39 am

"Sự xa cách trong tình yêu cũng giống như 1 cơn gió, có thể thổi tắt ngọn nến nhỏ nhưng làm bùng lên đám lửa lớn"

Anh Rec có nhiều cách để không xuất hiện trên QBO. Và có thể giờ anh lên QBO với 1 cái nickname khác, điều ấy không mang tính chất quyết định. Việc type những hàng trên là giống như bác ý tiêm cho QBO 1 vắc-xin liều mạnh. Nếu QBO èo uột thì coi như đây là đòn chí mạng, nhưng qua khỏi hạn này thì cứ gọi là sức đề kháng rất tuyệt vời.

Rứa nên chi anh em ngó đó mà ăn mà ở ^_^
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Chủ nhật Tháng 3 22, 2009 1:34 pm

chà lâu ngày ko vô QBO mà nghe được tin cứ gọi là " chấn động QBO ". Theo mình thì ko bao giờ tin chuyện Rec sẽ từ bỏ QBO mãi mãi, dù sao cũng con mình đẻ ra, bỏ sao được đúng ko bác Rec? Em nghĩ bac vẫn luôn theo sát QBO đấy ( tránh răng được ) . Đi đâu mà vội, ở lại :smt101 với anh em đã chứ. :smt100
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Chủ nhật Tháng 3 22, 2009 7:44 pm

QBO Đồng Hới/ Quảng Bình coi liên hệ khi mô đó tổ chức bữa offline hàn huyên với bác Rec bữa cuối đê. Sau đó chỉ gặp với tư cách cá nhân chứ không theo tập thể nữa
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi kid1412 » Chủ nhật Tháng 3 22, 2009 10:10 pm

Vì răng lại rứa hở eng :partyman:
Hình đại diện của thành viên
kid1412
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm

Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi DoLove_MakeLove » Thứ 2 Tháng 3 23, 2009 8:14 am

kid1412 đã viết:Vì răng lại rứa hở eng :partyman:



Tại eng tại ả, tại cả đôi bên

Tìm cách mờ post bài mới đi tề, ngồi đó mờ hỏi linh tinh
Enjoy each day we have, Let's live and love like no tomorrow!
"Making love out of nothing at all"
DoLove_MakeLove
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 151
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 17, 2008 9:45 am

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi pnkb » Thứ 2 Tháng 3 23, 2009 1:09 pm

Lịch sử QBO - Dang dở dở
Tình đã bạc rồi - Tâm tâm, lo
Linh hồn QBO - Vui vui biệt
Nỗi niềm đọng lại - Buồn buồn san
pnkb
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 2 01, 2009 2:50 pm

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi Xé Váy » Thứ 2 Tháng 3 23, 2009 2:14 pm

pnkb đã viết:Lịch sử QBO - Dang dở dở
Tình đã bạc rồi - Tâm tâm, lo
Linh hồn QBO - Vui vui biệt
Nỗi niềm đọng lại - Buồn buồn san

Thế đấy!!!! :smt036
Anh dắt em qua cầu
Cởi áo đưa cho nhau
Nhớ về nhà đòi mẹ
Gió bay rồi còn đâu...
Hình đại diện của thành viên
Xé Váy
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 244
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 9:20 am
Đến từ: Đầm Vạc

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 3 Tháng 3 24, 2009 4:54 pm

:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

Mỗi ng một nỗi niềm riêng !
Đơn giản chỉ là tạm biệt 1 phần nào đó thôi...
Không phải là rời bỏ QBO đâu.
Và con tim sẽ vui trở lại...

Bác nhĩ !
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 3 29, 2009 12:24 am

Hi all,

Cám ơn mọi người đã động viên hất hủi trong khoảng thời gian 2 tuần Rec out of QBO. :smt032 Tối nay vào đọc được rất nhiều comments, đáng ra phải reply 2/3 trong số đó nhưng cuối cùng không trả lời câu hỏi của ai cả, mong mọi nguời thông cảm và hiểu. Vì nếu reply thì có thể rơi vào trạng thái kể lể và than vãn và dù ít hay nhiều thì điều đó là không nên một khi đã tình nguyện.

Việc mình tạm biệt QBO chỉ đơn thuần là "đã đến lúc phải sống cho riêng mình ...". Cũng vì sự đơn giản đó nên không có "tâm sự" gì với bất kỳ ai cho đến lúc này (ngoại trừ No có gọi điện hỏi thăm và dường như em ấy "hài lòng" với câu trả lời của mình :mozilla_cool: )

Tạm biệt QBO nhưng vẫn còn "nợ" một số thứ nên mình đang cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành. Với thành viên QBO, sẽ trải lòng vào một dịp khác (để nói về tương lai)

Chúc mọi người sức khoẻ.

Mến, Rec
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tạm biệt

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Chủ nhật Tháng 3 29, 2009 9:49 am

Chắc Rec đã suy nghỉ kỷ rồi mới nói được lời chia tay với QBO.
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách

cron