Xé Váy đã viết:Chẳng biết mình đang ở đâu nữa
hi hi, có thể là trên thiên đường, mà cũng có khi đang sôi trong vạc dầu địa ngục....
Có nhiều người online mà kín tiếng quá nhỉ?!??
Hix, hwa.. đọc cí topic ni rồi, cả trưa k ngủ ngồi gõ fím lọc cọc rồi mà đến lúc post "chấp nhận" thì nó out ra bắt khai báo đăng nhập, đăng nhập xog thì k thấy new reply của mình đâu cả-> nản + phí !
Đc chọn là ng rót nc, pha trà cho "Bằng Hữu Quán", tiếp theo chị Xé Váy em xin khai báo
"Chừ bạn ở nơi mô vô rứa? ^_^"
Hiện chừ, em đang ở Ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương...Xã Tân Định là xã nằm phía Nam huyện Bến Cát, giáp ranh thị xã Thủ Dầu Một và là xã đầu tiền nếu đi theo QL13 từ TX lên huyện. Còn huyện Bến Cát thì đây...
wikipedia đã viết:Huyện Bến Cát nằm ở trung tâm tỉnh Bình Dương, phía bắc giáp với tỉnh huyện Chơn Thành (Bình Phước), phía đông là huyện Phú Giáo, phía tây là huyện Dầu Tiếng và huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh, phía nam là thị xã Thủ Dầu Một.
Huyện Bến Cát có huyện có diện tích là 558km2 và dân số là 185.000 người. Huyện lỵ à thị trấn Mỹ Phước nằm trên đường Quốc lộ 13 cách thị xã Thủ Dầu Một khoảng 20km về hướng bắc, tỉnh lộ 744 theo hướng Tây Bắc đi huyện Dầu Tiếng và tỉnh Tây Ninh...
Em tới Bến Cát làm việc là 1 sự tình cờ.. và nhờ sự tình cờ đó hiện nay e đang đầu quân cho 1cty TQ, chuyên về khuôn mẫu...
May mắn thay, cty e cách cổng chính Đại Nam Lạc Cảnh chừng 200m nên việc đi dạo buổi tối, hóng mát và chạy thể dục buổi sáng vào Đại Nam là chuyện rất lý tưởng... (hehe, hên thế!)
Bến Cát, nghe danh trên radio Bình Dương đã lâu, nhưng mới 3 tháng gần đây em mới đc chạm vào... Bến Cát. Con người nơi đây thân thiện, dễ mến, đất đai ở đây cũng màu mỡ, và khí hậu cũng dễ chịu.. đặc biệt con gái ở đây nhiều và dễ thương, nói chuyện jọng nghe rất hay.. (hehe, vui nhé!)
Bến Cát cũng là nơi sản sinh ra nhìu bác nổi tiếng thiên hạ... Phải kể đến là đương kim "Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết", nữa là bác "Dũng lò vôi" - Huỳnh Phi Dũng, tác giả đầu tư cho "Khu Du Lịch Đại Nam Lạc Cảnh" mà anh Gâu có lần đã giới thiệu cho ace QBO xem qua mức độ hoành tráng của nó...
Nếu nói bằng miệng, em sẽ nói ngay cty em ở gần khu du lịch Đại Nam, cho bạn bè trố mắt chơi. Còn chỉ đường em sẽ ko quên "ngã 4 Sở Sao" tuyến giao thông chính lên TX Đồng Xoài, Bình Phước, sau "Sở Sao" thì đến Cty Vinamit - 1cty tư nhân chuyên đồ trái cây sấy khô xuất khẩu - làm ăn rất thịnh vượng..
Về khai thác vị trí địa lý :
Ngoài việc vào Đại Nam chạy thể dục, ngắm cảnh vào mỗi buổi sáng thì...
Từ Tân Định em ở lên KCN Mỹ Phước 1,2,3 chừng 10km với nhìu kiểu kiến trúc nhà đẹp, thoáng mát, giá rẻ, dễ mua...KCN quy hoạch rất gọn gàng, thoáng đảng với các làn đường đẹp, cây xanh rất bắt mắt..và có nhìu cty lớn, rất dụng người tài.. nên cơ hội Mỹ Phước cũg rất hấp dẫn..
Lùi 1 bước về tx Thủ Dầu 1, dân cà fê sẽ không quên quán "Làng tôi" kiểu dân gian ở đường Yersin, hay kiến trúc đẹp kểu "Gió và Nước" của anh Võ Trọng Nghĩa, sang trọng hơn thì "ROMA" theo kiến trúc thành cổ Ý ở Đại Lộ Bình Dương mà ng khác tỉnh gọi là QL13....Nếu máu me hơn thì theo đường CMT8 có thể tới sân Gò Đậu xem Bình Dương BECAMEX đọ sức với Thể Công Viettel, hay SLNA chẳng hạn...
Nếu lấy Ngã 4 sở sao làm giao điểm, thì sẽ có 2 hướng đi mới đầy hứa hẹn là...hướng Tân Uyên và hướng Dầu Tiếng, với nhiều điều lý thú dân giã..
Nếu lấy ngã 4 Chợ Định làm giao điểm thì sẽ có 2 vùng mới trong 2 hướng lựa chọn là Đồng Nai - đường qua Cầu Mới và Gò Vấp sau khi băng qua huyện "Lái Thiêu" nổi tiếng về trái cây miền Nam...
ACE QBO ai có điều kiện đi qua Sở Sao - Tân Định, rãnh rang thì nhớ hú em ra "gặp gỡ" tý nhé! Em sẽ bật mí giới thiệu thêm nhìu "món" mới của đất Bình Dương để ace tham khảo...
HT