Đánh trống điểm đầu xuân (ĐƯỢC PHÉP SPAM)

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: Đánh trống điểm đầu xuân (ĐƯỢC PHÉP SPAM)

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Thứ 5 Tháng 3 11, 2010 9:02 pm

lâu lắm rồi mới ghé forum! sau tết bận quá ko vào đc hôm nay vào điểm danh, báo cáo cả nhà máu tìm anh yêu có mặt!!!!
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Đánh trống điểm đầu xuân (ĐƯỢC PHÉP SPAM)

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 6 Tháng 3 12, 2010 10:45 am

Cũng đã lâu rồi do bân bịu công việc con cái nên không vào 4r ,hôm nay tranh thu vào Điểm Danh cho mọi người biết mình vẫn đang tồn tại .
Chúc cả nhà vui vẽ tran đấy hạnh phúc .
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Đánh trống điểm đầu xuân (ĐƯỢC PHÉP SPAM)

Bài viết chưa xemgửi bởi quycotuoidan » Thứ 6 Tháng 3 12, 2010 2:53 pm

Chúc QBO cuối tuần vui vẽ! :smt_hoa :partyman:
quycotuoidan
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 3 10, 2010 9:14 pm

Re: Đánh trống điểm đầu xuân (ĐƯỢC PHÉP SPAM)

Bài viết chưa xemgửi bởi pcdoctor » Thứ 6 Tháng 3 12, 2010 7:43 pm

Mình tưởng mình quên được QBO :mozilla_cool: nhưng hôm ni lục lại trí nhớ thì thấy có nguyên một vùng trời QBO trong đó. Điểm danh :smt036 pcdoctor lại "nổi" lên rồi =D> :smt043
pcdoctor
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 20, 2009 5:56 am

Re: Đánh trống điểm đầu xuân (ĐƯỢC PHÉP SPAM)

Bài viết chưa xemgửi bởi phan » Thứ 7 Tháng 3 13, 2010 12:50 am

Lâu ngày lâu ngày. Nửa đêm lọ mọ vô chào cả nhà phát rồi đi ngủ, hihi
Next stop, happiness!
Hình đại diện của thành viên
phan
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 18, 2009 12:27 pm
Đến từ: Đồng Hới! Đồng Hới!

Re: Đánh trống điểm đầu xuân (ĐƯỢC PHÉP SPAM)

Bài viết chưa xemgửi bởi d_s » Thứ 7 Tháng 3 13, 2010 1:33 am

Đêm đêm âm thầm ta spam :chan :chan :chan
Em vút cong cần rớ
Vớt tình tôi lên bờ...
Hình đại diện của thành viên
d_s
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 06, 2010 7:04 pm
Đến từ: Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Re: Đánh trống điểm đầu xuân (ĐƯỢC PHÉP SPAM)

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 7 Tháng 3 13, 2010 2:55 pm

Lâu rồi cũng không có thời gian để lượn lờ lên đây. Đợt tết vừa rồi về quê nhưng chỗ miềng lại không có Internet để mà cà kê dê ngỗng, đã thế cũng chẳng có được thông tin tình báo nào cả nên đành im hơi lặng tiếng, không tham gia được gì hết.
Giờ nghe đánh trống thì vô điểm danh cái, để ít ra cũng còn nhớ miềng vẫn đang là thành viên của QBO
Quen biết đầy thiên hạ,
tri kỷ được mấy người?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Re: Đánh trống điểm đầu xuân (ĐƯỢC PHÉP SPAM)

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 12:40 am

Hôm ni sau khi chào PC Doctor ở Hoàn LLão vô, mềng lại đến dự buổi liên hoan chia tay các chiến hữu của thằng bạn chuẩn bị đi nước ngoài ở quán Bách Việt thiệt cảm động, ae chơi với nhau bao nhiêu năm giờ mới nhận ra rất quý nhau. Mồm mềng thì tếu táo ông đi để vợ con lại tui lo nhưng mắt thì lưng tròng, ko biết nói chi hơn. Còn được mấy trăm trông túi gom lại cùng mấy thằng bạn lo cho hắn tươm tất.Mềng nhanh hơn hắn ở chổ chụp giật kiếm ăn nhưng phải học hắn nhiều ở cách sống và cách chơi với bạn bè, hắn làm ăn bị bể nên phải xách gói đi Angola mần ăn, trông cho hắn chân cứng đá mềm. Hắn đi để lại bố mẹ già cùng vợ dại con thơ, mềng đưa đải "ông đi ở nhà có chi tui giúp" , lỡ mồm rồi ko biết giúp chi đây. Thiệt đúng "quen biết khắp thiên hạ, tri âm được mấy người" mềng say rồi viết vài dòng tự sự cho vơi đi tâm trạng của người ở lại...bởi mềng ko có số xuất ngoại chỉ "ăn quẩn cối xay" :tam :tam :tam

____________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Đánh trống điểm đầu xuân (ĐƯỢC PHÉP SPAM)

Bài viết chưa xemgửi bởi d_s » Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 10:13 am

Hôm qua mới đi off QBO về, bữa off này do anh Sờ nách ( #%(! rủ từ tuần trước) . Sau 1 hồi nhậu nhẹt ở quán Tư Trì, cả hội kéo qua Kar Apple nhập hội với kaka tiếp. Tới 12h30 mình mới lọ mọ về tới nhà. Hức, ăn chơi khiếp quá :mozilla_cool:
Em vút cong cần rớ
Vớt tình tôi lên bờ...
Hình đại diện của thành viên
d_s
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 06, 2010 7:04 pm
Đến từ: Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Re: Đánh trống điểm đầu xuân (ĐƯỢC PHÉP SPAM)

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 10:24 am

Đúng là một ngày cuối tuần tuyệt vời làm sao. trời nắng nhẹ không mây cũng không mưa .
Chúc cả nhà QBO vui vẽ chiều rảnh thì ra bển Nhật Lệ :smt101 :smt101 :smt101
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron