HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 2 Tháng 7 27, 2009 7:32 am

:smt056 Chào các bạn! mình mới gia nhập QBO được mấy hôm, trước đây " người" của QBO đã 2 lần mời gặp mặt nhưng vì lý do công việc nên không đến dự được, xin lượng thứ cho mình các bạn nhé :smt024
Rất vui được làm quen với các bạn!
Tên đầy đủ: Nguyễn Huy Quang
Nơi sinh: Đồng Sơn
Nơi sống: trong nhà
Mời bà con, cô bác bạn bè thân hữu gần xa vào đây hội tụ, gì cũng Okay! :smt045
http://upload.aloxovn.com/images/ghs5zr ... d5aaru.jpg
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 3 Tháng 7 28, 2009 7:22 pm

Quang giới thiệu mà chưa đầy đủ :smt043 . Nhiều em gái QBO đang đợi câu giới thiệu tiếp theo kìa :D :D :D
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 3 Tháng 7 28, 2009 11:06 pm

kiengiangriver đã viết:Quang giới thiệu mà chưa đầy đủ :smt043 . Nhiều em gái QBO đang đợi câu giới thiệu tiếp theo kìa :D :D :D



=D> Xin được tự thuật về bản thân :

Họ và tên : Nguyễn Y Vân
Ngày ra đời : 10-3
Tuổi : lớn hơn con nít nhưng trẻ hơn cụ già
Nơi sinh : quê hương của những người anh hùng
Nơi sống : trong nhà
Nơi làm việc : trên giường
Trình độ : không giỏi bằng tất cả mọi người cộng lại
Nghề nghiệp : review and comment available
Giới tính : 100% male
Đức tính : tranh luận chứ không áp đặt cách suy nghĩ của mình lên người khác!
Tình trạng hôn nhân : kiên quyết không khai :smt043
Sở thích : Multimedia, nhất là được học hỏi ở mọi người
Sở trường : biết được sự thật đã khó, nhưng nói lên sự thật còn khó hơn nhiều.
Sở đoản : nhiều cái chưa biết
Cái quan tâm: Hiệu quả công việc và kinh tế! :smt017
Ước mơ sau này : gặp được những người bạn cùng quan điểm
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về :
Yahooo : huyquangqbtv@yahoo.com.vn
Email : huyquangqbtv@gmail.com :smt026
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 5 Tháng 7 30, 2009 6:39 pm

:mozilla_sealed:
Món quà ra mắt bằng hữu: Trân trọng kính mời tất cả người QBO lớn hơn con nít + trẻ hơn cụ già ở Đồng Hới gặp nhau uống cà phê, buôn chuyện... Thời gian từ 7h đến 9h sáng thứ 7 ngày 1-8-2009, Địa điểm : cafe Thạch Thảo. Nếu ai đi được nhớ hồi âm ở HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ nhé! (để còn làm công tác tổ chức ấy mà) :smt043
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 6 Tháng 7 31, 2009 8:02 pm

Quảng Bình quê ta ơi! Khúc bi tráng cuối cùng

Quảng Bình quê ta ơi !
Ai kêu ngoài cánh cửa ?
Dạ con đây đi lưu lạc mới về
Cho con tắm, cho con ăn, cho con nằm im ngủ
Trong ao nhà, khoai sắn, ổ rơm

Quảng Bình quê ta ơi
Mẹ già lom khom cạy liếp
Con đi đâu? Sao bạc nửa mái đầu?
Sao tiều tụy? Sao buồn ? Sao phẩn uất ?
Có được lên quan ? Có ân sủng ? giàu sang
Thưa mẹ, hai mươi lăm năm thăng giáng cũng nhiều
Một phần tư thế kỷ
Có khi con định làm giàu
Xe hơi, nhà lầu, bia lon, gái đẹp
Nhưng vốn liếng chẳng nhiều một trái tim, khối óc
Buôn bán cả ngày, biết lỗ đã hoàng hôn
Có khi .
Vãn chợ chiều con còn đi rao bán những nếp nhăn trong não
Bán từng miligam chất xám
Cân trên cân tiểu li như vàng “ ba con chín”
Khi nhận tiền mới biết một đồng cân không đủ mua một rổ khoai lang
Cử nhân, phó nghè nhao nhác
Nuôi heo, nấu rượu, trồng rau
Có khi xuýt nữa thành quan
Khi lại muốn làm tướng cướp
Một đôi lần muốn về thăm mẹ
Xếp hàng vé tàu hết cả một đời trai

Quảng Bình quê ta ơi!gian khổ nhọc nhằn
Mũ cối trên đầu, dép cao su thì dưới đất
Cha thương mẹ trọc đầu – Mẹ nuôi cha đánh giặc
Gánh sắn nhặt rơm
Xây tổ cho con, cho người
“Tò vò mà nuôi con nhện
Đến khi nó lớn nó quện nhau đi
Tò vò ngồi khóc tỷ ti…”
Cây bầu leo dàn
Con chó bốn chân
Con cua bò ngang
Con người đứng thẳng
Phụ nữ trùm khăn
Đàn ông dải nắng
Đêm trường gió trở
Chó sửa trăng suông
Người đi lần lữa
Ai hát nữa tiếng buồn ngoài cổng
Nhà tôi nghèo ăn tạm củ khoai lang.

Quảng Bình quê ta ơi! Xin dựng lại nhà xưa
Dẫu mái tranh vách lá
Mai này rồi sung sướng giàu sang
Xin đừng quên thủa đầu rơi máu chảy
Xin đừng quên tháng bản ngày rày
Xe chạy đầy đường
Chổi cùn dế rách
Chúng con hồi hương
Khi đầu chớm bạc
Một thời mẹ dạy con
Đừng tham hạt bụi trên bàn người khác
Vi nhân nan
Vi nhân nan
Không lên lương
Chẳng tiến quan
May mà chưa thành tướng cướp
Con mang về câu hát ru xưa
Cho con xin ngọn gió
Cho con xin nắm đất
Để con làm thơ và hát những lời khi xưa mẹ hát
Về đất, về người, về đời, về buồng cau, cây khế
Con múa may, con cười. con nhảy
Con đang vui lạy mẹ đừng buồn

Ơi Quảng Bình quê ta
Nếu mai này con chết.
Xin đừng hò đưa linh
Đừng khói hương cúng giỗ
Đừng gõ mỏ rung chuông
Lời ca ấy một lần thôi con xin hát
“ Quảng Bình quê ta ơi” - khúc bi tráng cuối cùng./.
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 7 Tháng 8 01, 2009 12:41 am

focus đã viết:
phan đã viết:Ồi, mới gặp mấy hôm mà giờ các bác lại muốn cà phê cà pháo rùi à? :mozilla_cool:


Hôm trước là campuchia, sáng mai là free. Khác hẳn nhau :smt036 Do vậy mong mọi người "ko bỏ lỡ cơ hội này" :smt043 . Nếu miềng ở ĐHới thì miềng sẽ đến liền, chơ mấy khi được fờ-riiii =P~
Số điện thoại của Huy Quang: 0905.886.888 (nhìn số là biết tướng bác ấy thế nào rồi :smt043 )


Đúng đấy hữu duyên thiên lý năng tương ngộ :smt075 phải không focus . Anh em mình đã biết rõ về nhau mười mươi (kể cả về gia tộc nữa chớ :smt043 ) mà lâu nay đâu có liên lạc :rock:, rất tiếc là sáng nay không có mặt focus. Q vừa mới đi làm về và cũng định có ý định để lại số ĐT liên lạc (nhưng k phải số này :smt043 ) cho người QBO Đồng Hới nếu có thiện ý để tiện liên lạc, focus đã TB cho mọi người thì cứ liên lạc theo số này nhé :smt043 . Mình chưa biết các bạn ở QBO ntn nên cố tình ko để lại số ĐTDĐ. Mà hình như người QBO ở ĐHới cũng... ko đc nhiều phải ko focus; hay là tại mình vô duyên nên cũng chả thấy mấy hồi âm :smt043 . Dù sao thì cũng đã "tóm" được em NN lo giùm công tác tổ chức cái vụ này rồi ( mặc dù chưa gặp mặt nhưng mới biết ...sơ sơ ), mình chỉ giữ phần Chủ tịch HĐQT :smt_hoa
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 7 Tháng 8 01, 2009 6:14 am

:smt075 :smt075 :smt075 :smt075 :smt075

Con ơi , 6 giờ sáng rồi đấy, dậy rửa mặt rồi uống thuốc ngủ đi con. Vì hôm nay không phải là hôm qua :smt043

Ăn sáng free đây : Quán cháo canh Sương Hồng từ 6h15 - 6h45. Xăng ..có thể cạn, lốp ...có thể mòn , nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi =D> =D> =D>
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 7 Tháng 8 01, 2009 9:47 am

Nguyễn Huy Quang đã viết:Quảng Bình quê ta ơi!gian khổ nhọc nhằn
.

...........
Ngày qua ngày lại qua rồi
Lang thang góc bể chân trời bao năm
Đắn đo trăn trở trong tâm
Đã đi. Có dám về không hỡi người

Ở nơi thành thị đông vui
Quê nghèo lam lũ có chi mà về
Thành đô hoa lệ, bộn bề
Thấy mình chưa hết chất quê Quảng Bình.

QB quê ta ơi! Mãi trong tim
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 7 Tháng 8 01, 2009 3:36 pm

:smt034 Một thoáng QBO Đồng Hới :) Ảnh chụp bằng máy ĐTDĐ đời hơi thấp :smt036

Image
Nói ít làm nhiều


Image
Những người đúng hẹn =D> =D> =D>

Image
Male QBO Đồng Hới
:mozilla_money:

Image
Những người vui tính

Image
"Đỏ và đen" :smt043

Image
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ :smt051
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 7 Tháng 8 01, 2009 4:11 pm

Tiếc quá ,em về sớm quá nên không có hình nào cảu em cả
:smt030 :smt030 :smt030

Nguyễn Huy Quang đã viết::smt034 Một thoáng QBO Đồng Hới :) Ảnh chụp bằng máy ĐTDĐ đời hơi thấp :smt036

Image
Nói ít làm nhiều


Image
Những người đúng hẹn =D> =D> =D>


Anh phải thêm em vào những người đúng hẹn nữa đấy nhé :(( :(( :(( :(( :((
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách