"...Những người muôn năm cũ"

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 7 Tháng 10 03, 2009 5:03 pm

gio_va_cat đã viết:
ongnghe đã viết:
post kêu gọi xong thì về í ới đi chớ, ngay cái topic ni mờ khổ chủ cùng đà bắt con bỏ chợ rồi thì biết mần răng?


Chắc bác ấy lại bị vợ dận xuống, không cho ngoi lên nữa rồi :smt043


Hehe, GVC nói đúng rồi đó, không chỉ bị 1 vợ dận mà bị đến 3 vợ dận, liêu xiêu luôn. May có thằng con để an ủi. :smt043
Để khi mô có thời gian rồi kể lần lượt từng chuyện, từ cưới vợ 1 cho đến cưới vợ 3, cả luôn chuyện đi đẻ thằng con của vợ cả. Đại khái vợ 1 thì mình chọn, vợ 2 thì bị bọ mạ dúi vô cho, vợ 3 thì cả mình cả bọ mạ cả vợ cả cùng chọn. :smt043
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 7 Tháng 10 03, 2009 8:10 pm

Chuyện lấy vợ lấy chồng như một canh bạc, may nhờ rủi chịu :smt043 Đàn ông có hàng tá lý do để trốn tránh hôn nhân và phụ nữ cũng có hàng tỷ nguyên nhân không nên thò cổ vào chiếc thòng lọng!!! nếu không biết chơi ăn gian thì ai biểu vào sòng bạc làm chi:smt075 :smt075 :smt075
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 10 06, 2009 4:12 pm


Check link --> vẫn ở đây thôi


Sông có khúc người có lúc. Thỉnh thoảng chạy quanh chút rồi lại về nhà thôi :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 5 Tháng 4 07, 2011 9:44 am

"Tôi chỉ là một con người chân thực
Biết yêu thương biết hờn giận suy tư
Từ thửa ấu thơ đương độ học trò
Tôi đã nghĩ vì sao đời khổi cực?"
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 5 Tháng 4 07, 2011 7:02 pm

Nhớ về anh, những đêm dài thao thức
Em chợt tỉnh dậy và lại nhớ về anh
:)
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 11 18, 2011 12:59 pm

Nguyễn Huy Quang đã viết:Chuyện lấy vợ lấy chồng như một canh bạc, may nhờ rủi chịu :smt043 Đàn ông có hàng tá lý do để trốn tránh hôn nhân và phụ nữ cũng có hàng tỷ nguyên nhân không nên thò cổ vào chiếc thòng lọng!!! nếu không biết chơi ăn gian thì ai biểu vào sòng bạc làm chi:smt075 :smt075 :smt075

Cái câu ni chừ đọc lại càng thấy ngấm, càng thấy chí lý =D>
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trước

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron