"...Những người muôn năm cũ"

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 9 30, 2009 1:23 am

gio_va_cat đã viết:
goals đã viết: @gio_va_cat: GVC cứ thử lấy vợ đi thì biết, nó túm tóc mình dận dận xuống thì mình chìm, nó lôi lôi lên thì mình nổi ri đây. Và tương lai thi không phụ thuộc vào mình. :smt043


Bác cứ doạ em :smt043

Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
Bao lần vợ dỗi, dạy ta khôn :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 9 30, 2009 8:01 am

Nguyễn Huy Quang đã viết:Các mem chủ lực mà còn lặn thì thử hỏi ... cán bộ nào phong trào đó thôi :smt043

Thử lặn xem mình có bị chìm kg, à có chìm thì mới biết cách để nổi lên chứ :)
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 4 Tháng 9 30, 2009 12:15 pm

nongdantrocdau đã viết:
Nguyễn Huy Quang đã viết:Các mem chủ lực mà còn lặn thì thử hỏi ... cán bộ nào phong trào đó thôi :smt043

Thử lặn xem mình có bị chìm kg, à có chìm thì mới biết cách để nổi lên chứ :)

Nhưng nếu lặn lâu quá mức cho phép thì mọi người sẽ... bỏ đi làm việc khác :smt043
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 9 30, 2009 1:23 pm

Lặn lâu quá liệu còn cơ hội làm việc khác sao bác?
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 4 Tháng 9 30, 2009 1:30 pm

nongdantrocdau đã viết:Lặn lâu quá liệu còn cơ hội làm việc khác sao bác?

Ko, ,ọi người ... trên bờ bỏ đi í :smt043
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 9 30, 2009 1:46 pm

gio_va_cat đã viết:
goals đã viết: @gio_va_cat: GVC cứ thử lấy vợ đi thì biết, nó túm tóc mình dận dận xuống thì mình chìm, nó lôi lôi lên thì mình nổi ri đây. Và tương lai thi không phụ thuộc vào mình. :smt043

Bác cứ doạ em :smt043


Cũng mong đấy chỉ là doạ. Mà nói thật đó là Goals tớ chỉ mới doạ có nửa. Chứ đầy đủ phải là:

Con vợ trên dận xuống
Thằng con dưới đạp lên
Nhưng chẳng dám kêu rên
Phải ngậm cười mà sống. :smt043

@Bác Quang: Cứ trồi đi cho được vài ba năm đã bác rồi khi đó mới hiểu được là tại vì răng lại có có lúc lặn rứa.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 4 Tháng 9 30, 2009 1:58 pm

Đề nghị mọi người nói giảm nói nhẹ, tránh nói trúng nói thật kẻo các thanh viên mới chạy mất dép. Mà hình như chưa có dép QBO nhỉ :smt043
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 9 30, 2009 2:01 pm

math0 đã viết:Đề nghị mọi người nói giảm nói nhẹ, tránh nói trúng nói thật kẻo các thanh viên mới chạy mất dép. Mà hình như chưa có dép QBO nhỉ :smt043

Àh, Math đã điểm danh! Chưa cần đọc, vào thấy con chuột thay đổi biết ngay MÁT điểm danh rồi :smt018
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 4 Tháng 9 30, 2009 3:57 pm

goals đã viết:@Bác Quang: Cứ trồi đi cho được vài ba năm đã bác rồi khi đó mới hiểu được là tại vì răng lại có có lúc lặn rứa.

NHQ này tham gia làm việc nghĩa đâu chỉ mình QBO, từ lúc biết làm ra tiền, biết chơi và biết làm điều thiện thì sân chơi nào có sức cuốn hút lòng người là NHQ tới, nói chung lại là nơi ta ở chỉ là nơi đất ở
:smt043
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 9 30, 2009 8:24 pm

Nguyễn Huy Quang đã viết:
goals đã viết:@Bác Quang: Cứ trồi đi cho được vài ba năm đã bác rồi khi đó mới hiểu được là tại vì răng lại có có lúc lặn rứa.

NHQ này tham gia làm việc nghĩa đâu chỉ mình QBO, từ lúc biết làm ra tiền, biết chơi và biết làm điều thiện thì sân chơi nào có sức cuốn hút lòng người là NHQ tới, nói chung lại là nơi ta ở chỉ là nơi đất ở
:smt043


Các "thợ lặn" kia cũng thế, có ai chỉ có mỗi mình QBO? Toàn thể loại tham lam, nhưng cái cần tham lam nhất là gái thì lại chả dám, đúng là toàn dái treo lên cổ, chán lắm. :smt043
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến20 khách

cron