"...Những người muôn năm cũ"

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

"...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 9 25, 2009 6:05 pm


Thành viên bao năm trước
Chừ mải miết nơi mô
Xin quay đầu chuyển bước
Lại về QBO.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: "...Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ?"

Bài viết chưa xemgửi bởi pcdoctor » Thứ 6 Tháng 9 25, 2009 7:57 pm

Cái tiêu đề nghe ghê ghê :smt043 Nên sửa lại " Những người muôn năm cũ. Hồn ở đây người ở đâu? (Ở đây là ở QBO) nó chắc chuẩn hơn hè =P~
pcdoctor
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 20, 2009 5:56 am

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi anhhungxadieu » Thứ 7 Tháng 9 26, 2009 7:40 am

Truyền nhân của Goals (Chủ tịch CLB Yêu gái) điểm danh!
KHÔNG BIẾT
anhhungxadieu
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 20, 2009 1:34 pm

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 7 Tháng 9 26, 2009 8:11 am

Những người yêu gái năm xưa bây giờ đã chuyển sang Hội SV hết rồi :smt043 . Tội :smt017
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 7 Tháng 9 26, 2009 8:43 am

CHO MỘT CUỘC TÌNH ĐÃ XA

em biết gọi anh như thế nào đây
là bạn, là anh hay là gì khác
và trong anh... trời ơi... em không biết
em là gì giữa bề bộn đời anh

gọi thế nào cho thoả nỗi riêng chung
không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là rộng rãi
nhưng cuộc đời có chứa nổi chúng ta đâu

không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
đau lòng anh, đau lòng em, đau lòng người tội lắm...
nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
sâu rộng đến vô cùng... nên lạc mất hai ta...
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 7 Tháng 9 26, 2009 9:02 am



Đâu rồi Rec? Trái tim, là thủ lĩnh của QBO, là biểu tượng của tấm lòng, của tình yêu giữa người với người. Là người gắn bó với QBO nhất, người có khả năng kết nối những trái tim. Là cánh chim đầu đàn của mọi hoạt động của QBO. Là người anh, người bạn tốt của bao nhiêu người.

Đâu rồi No? Cô nàng có tâm hồn của 1 nghệ sỹ, có suy nghĩ của 1 nhà khoa học và có trái tim của 1 người Quảng Bình chân chính. Người đã không chỉ đóng góp thơ, họa, hình ảnh cho QBO mà còn đồng hành cùng QBO trong rất nhiều hoạt động XH, một tình nguyện viên âm thầm, hiệu quả.

Đâu rồi Xvetta? Cô con dâu đáng yêu, nhiệt tình của mảnh đất Quảng Bình, người đã gắn bó và yêu Quảng Bình ngay từ khi còn chưa đến đó. Cô chủ quán đáng mến, luôn nhiệt tình và đon đả với tất cả thành viên bước vào quán Bằng Hữu.

Đâu rồi Riêng? Đâu rồi trungk? Những người đặt những bước chân khởi đầu cho các phong trào xã hội của QBO và tham gia các hoạt động từ những ngày đầu. Những người đã chia sẻ trải nghiệm, suy nghĩ, hình ảnh thú vị về mỗi vùng đất họ đã đi qua.

Đâu rồi Banana? Đâu rồi Hoa sữa? Đâu rồi As_Eros? Những người rất yêu mến Quảng Bình dù không phải là người Quảng Bình. Những người đã không chỉ đóng góp rất nhiều cho các hoạt động XH của QBO mà còn đưa ra nhiều ý kiến rất hay, những cảm xúc rất đẹp qua từng con chữ.

Đâu rồi hoangtrungspkt? Đâu rồi Xíu? Những đầu cầu vững chắc cho các hoạt động của QBO. Là những trụ cầu nâng nhịp hoạt động QBO.

Đâu rồi bác nongdantrocdau tếu táo vẫn luôn âm thầm hỗ trợ phía sau cho sự hoạt động của QBO?

Đâu rồi danchogo? Cô hoa khôi dễ thương, cá tính của QBO? Dẫu vướng việc riêng nhưng vẫn mong muốn làm cho QBO 1 cái gì đó trước khi tạm lui, để rồi canh cánh nỗi lòng vì ước mơ không thực hiện được.

Đâu rồi xuxukalo? Đâu rồi duc1982? Những người luôn biết khuấy động QBO bằng tất cả những gì họ thấy, họ nghe, họ bắt gặp.

Đâu rồi gio_va_cat với những bức ảnh đẹp? Đâu rồi kiengiangriver với những tình cảm nồng nàn dành cho quê hương, gia đình?

Đâu rồi nguoinguon? Người nơi vùng cao với những tình cảm chân thành đã hỗ trợ rất nhiều không chỉ về thông tin mà còn về tinh thần cho các hoạt động QBO.

Và rất nhiều nhiều thành viên khác nữa? Ở đâu rồi? Hãy lại cùng chia sẻ cuộc sống của mình với QBO.

Hơn 1 năm ấp ủ, gần 3 năm xây dựng và phát triển, QBO đã trải qua bao thăng trầm, biến cố, nhưng dù thế nào QBO vẫn luôn song hành cùng các thành viên như là 1 phần cuộc sống không thể tách rời của họ. Tuy nhiên bây giờ, đường như tất cả các thành viên gắn bó với QBO đều rút lui, trong khi các thành viên mới chỉ lướt qua 1 cách lặng lẽ, các hoạt động online lẫn offline bị mất phương hướng, đình trệ. Goals tớ vẫn nghĩ, cứ để QBO tuột xuống đến tận đáy tất nó sẽ lại đi lên, nhưng có lẽ cứ đà này xuống đến đáy QBO sẽ nằm bẹp luôn ở dưới đó mất. Vì thế để QBO tiếp tục, rất mong lại sự góp tay của mọi người.

@pcdoctor: Cái tiêu đề là 2 câu cuối của bài thơ "Ông đồ" và nó đã trở nên quá quen với nhiều người rồi thế nên có sửa thế nào cũng không chuẩn hơn được đâu. Tuy nhiên để tránh cho 1 số người không biết như pcdoctor thấy "ghê ghê" thì Goals tớ bỏ bớt đi câu "Hồn ở đâu bây giờ".
@anhhungxadieu: Nghe nick đã thấy điêu rồi, không phải điêu thường mà là xà điêu, rắn điêu mới kinh. Chả tin được. :P
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda » Thứ 7 Tháng 9 26, 2009 9:29 am

!!!
Hoa xe tô
zenda
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 240
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 20, 2008 8:12 am
Đến từ: Xóm re

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 7 Tháng 9 26, 2009 11:34 am

Cám ơn Gái ôm anh là sướng (Goals)!
Điểm danh!
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 7 Tháng 9 26, 2009 12:42 pm

Bác goals mô nữa rồi? Lâu ni không thấy bác ở mô cả, lặn mất tăm, lâu lâu ngoi lên tí :smt043.
Lần ni nổi lên hẳn hay là chỉ ngoi lên thôi bác?
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: "...Những người muôn năm cũ"

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 7 Tháng 9 26, 2009 3:19 pm

goals đã viết:
Đâu rồi xuxukalo? Đâu rồi duc1982? Những người luôn biết khuấy động QBO bằng tất cả những gì họ thấy, họ nghe, họ bắt gặp.

2 chàng trai này 1 ở HN vô, 1 lại đi công tác ở Ba Đồn không biết ngày mai, chủ nhật 27/9 có gặp được nhau không :smt043 duc1982 sẽ có mặt từ sáng, còn xuxukalo khi nào về sẽ call :)
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Trang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron