Hôm qua Cần Tiên Sinh ở Huế nói : Hôm nay ông già vợ kỷ niệm 10 năm ngồi trên nóc nhà miềng mới nhớ đến trận lụt năm 1999. Lúc nớ miềng đang năm cuối đại học.
Dãy phòng trọ miềng ở có 3 phòng 5 người. Anh em miềng, 2 thằng Gia lai, 1 thằng Đà Nẵng.
Sáng nớ mưa sơ sơ chẳng ai nghĩ là lụt, đến 10h nước từ từ dâng lên, ông chủ nhà bảo "Nó lên rồi nó xuống, mọi năm hắn lên đến đó hắn sợ tau là hắn rút àh"
12h nước bắt đầu tràn vô phòng trọ của mấy thằng đến mép giường, thế là lấy cái thang tre của ông chủ nhà gác ngang trước hành lang cho 5 cái vali lên đó. 3h chiều là cái thang tre đó phải gánh thêm 5 thằng ngồi trên đó nữa vì nước đã ngập hết cả giường cả bàn. Lúc đó miềng với 1 thằng Gia Lai thử bơi ra nhưng không thể được vì nước chảy quá mạnh. Thế là quay về với cái thang tre.
Đến tối nước vẫn còn lên, mấy thằng đã tháo ngói trên nhà chuẩn bị tinh thần cho việc đào tẩu qua mái nhà. Rất may là nước vẫn chỉ dừng lại ở mép tường dưới cái thang tre.
Nguyên 1 ngày nhịn đói, 12h bơi ra nhà bếp vét cái thùng gạo của ông chủ nhà được 1 gần 1 long gạo, cho vào cái ấm nấu nước và bắt đầu xé sách ra đốt ...nấu cháo.
Ngày thứ 2: Nước vẫn chưa rút, 5 thằng nhịn đói đến gần tối thì thằng ở Đà Nẵng mới khai ra. Va li em còn mấy gói mỳ tôm. Mạ ơi, chết đói đến nơi mà nó vẫn hà tiện, nó sợ lấy ra anh em ăn hết nó kg có mà ăn. nhưng chắc là chú cũng đói quá nên đành phải bấm bụng đưa ra. 3 gói mỳ tôm, lại đốt sách nấu mỳ cầm cự qua ngày thứ 2
Ngày thư 3: Lại nhịn, buổi tối ông chủ nhà bơi ra đưa cho 1 tô cơm trộn với khoai. Chia ra mỗi thằng được đúng 2 thìa.
Ngày thứ 4, thứ 5 nước vẫn không rút, vẫn nhịn đói, cái thang tre đã cong xuống cách mặt nước đúng 1 gang tay. Chỉ cần kéo dài thêm chút nữa kiểu gì 5 thằng cũng thả tay theo nước vì sức cũng chẳng còn mà chỗ ở cũng chẳng có.
Sáng thứ 6 nước bắt đầu rút, lúc nớ mới nhìn thấy sự sống.
Đến bây giờ mình vẫn kg hiểu vì răng có thể nhịn ăn được 5 ngày, vì răng cái thang tre nớ có thể chịu tải cho 5 con người và 5 cái vali trong 5 ngày. Nếu mà nước nó dâng lên chút nữa, cái thang tre đến ngày thứ 4 nó gãy, kg có 3 gói mỳ tôm của Lão hà tiện, kg có bát cơm của ông chủ nhà thì đời miềng như răng.










