Từ nhỏ tới lớn, hầu như ai cũng có cho mình ít nhất là một biệt danh - tức là một cái tên riêng biệt, đặc biệt. Có nhiều loại biệt danh: Biệt danh do cha mẹ, người thân đặt cho ngay từ nhỏ với những ý tưởng gửi gắm nhất định; biệt danh do được gọi theo những nét đặc trưng nổi bật của cá nhận; biệt danh do chính bản thân mình tự nhận với mong muốn thể hiện mình ở một khía cạnh nào đó... Mỗi cây mỗi hoa, hoa lại có biết bao nhiêu cánh, nhị, nhụy... tạo nên vô số những hương sắc cuộc đời. Biệt danh vì thế cũng rất phong phú: xấu có, đẹp có, hoa lá cành hay gai góc cũng có... từ chim muông mây gió mưa nắng đến những vật dụng dường như vô trí vô giác, từ những biệt danh nhiều ý nghĩa đến những biệt danh không mang lớp nghĩa nào... Tuy nhiên, tất cả chúng đều thuộc trường phái ấn tượng. Và ấn tượng đó là thuộc về người có cái biệt danh đó. "Không có lửa làm sao có khói mà"....
Và bây giờ, bật mí về những cái nicknames dễ thương ấy đi nào. Chú ý là ko phải những cái nicknames thuộc loại giao dịch trên mạng như REC, dvh_itdr, CNNR.... đâu nhé. Hãy nói về những cái tên thường gọi, ở nhà, ở trường, ở hội nhậu, do, ba mẹ gọi, bạn gọi, hay vợ gọi...
Bắt đầu nhé, vén màn lên để bước ra sân khấu giao lưu tự thuật nào...




). Mặc dù cái tên này trùng với tên cậu ruột của mình - coi như có phạm húy đấy. Nhưng mình theo lối hiện đại hóa, với lại cũng quá quý mến cái tên nên chẳng phản đối. Đến giờ thì cái tên này được gọi nhiều hơn tên mình rồi hay sao á. Đi đâu cũng "anh" Gấu, chị Gấu, em Gấu, Gấu con, rồi là bác Gấu, mẹ Gấu... nữa. Nếu có người gọi khác đi là tự nhiên thấy lạ, vì chắc chắn đó là người lạ....

có ai nhớ NỌC không , gọi tên NỌC tý coi.