[xju] đã viết:Coco sinh sau đẻ muộn nên đẹp nhất, hehe, có thằng em phục vụ ở quán đó mà ^^
Người uống càfê ở Đồng Hới mình có 1 đặc điểm rất lạ (ko phải có phải là chung cho loài người?) đó là: Ko bao giờ chung thủy với bất kỳ quán nào, cứ mới là đi hay nôm na là có mới nới cũ

. Nhớ khi xưa vào cuối những năm 2000, cafe Thạch Thảo đông khách lắm, sau đó 1 loạt ở đường gì sau đài Truyền Hình, rồi Vương Các Trà, Cùng Đình Quán tranh nhau ghế,... đến bây giờ nhìn thiệt hiu quạnh. Nếu so sánh Hoàn Tử quán và Vương Các trà thì đúng là ko có chi để nói nữa, 1 trời 1 vực.
Và rồi Hoàng Tử quán, 1 thời ba con chen chúc nhau, tranh giành cả chỗ để xe,... bây giờ nhường dần cho Cô cô (hình như quán tre nứa?). Ko biết sau Cô cô sẽ là gì? Dương Quá hay Cổ Mộ chăng
Àh quên, sắp đến nhà mình có mở 1 quán cafe HD + Karaoke ở 77 Lý Thường Kiệt (ngay ngã 4 Lý Thường Kiệt và Lê Quý Đôn), mời mọi người ghé nhé. Tầng 1 cafe HD nhưng có kết hợp với cafe vệ đường (kiểu Hà Nội, góc đó có rất nhiều Hoa sữa nên các bạn sẽ có cảm giác đang cafe ở Nguyễn Du)

.
9 phòng Karaoke với âm thanh và thiết kế tiêu chuẩn, đảm bảo ưng ý mỗi lần ghé thăm. Khách QBO được nhận thẻ VIP và được các ưu đãi đặc biệt

1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho sự giả tạo <focus>