phoebe đã viết:Ai đi Coco's chưa? thấy răng? mấy bựa ni bận quá ko có thời gian lượn vô 1 bựa coi ra răng nữa.
coco dịch tên tiếng anh là cây dừa phải không nhỉ hay là quả dừa vậy ta, miềng dốt TA nên ko rõ lắm, he he
Nói chung là rất ấn tượng, quán này do 1 kiến trúc sư nổi tiếng người Lệ Thủy, Qbình thiết kế ( họ tên thì miềng wên ruj)

. Nếu ai đã từng vô Bình Dương có quán cf nổi tiếng nhất Bình Dương mang tên gió & nước thì quán đó do chính ông này thiết kế. Khi đi từ ngoài cổng vào thì có 2 cô em xinh đẹp cúi chào khách 1 cách rất lịch sự, ân cần. Càng vào trong thì không gian càng tuyệt hơn. Khi đi vào sẽ bước trên những bậc thềm đá, đến ở giữa thì sẽ có 2 gian nhà bên được thiết kế có khác tý xíu, chủ yếu là do cách thức bày bố trí các vật dụng xung quanh.
Gian nhà được thiết kế bằng những cột trụ gổ hình vuông, xung quanh là kính, trên mái lợp tranh, loại tranh ni chắc chắn đưa từ trong miền nam ra vì thấy nó có một loại dầu và sẽ không bao giờ thấm nước mà mình từng nhìn thấy ở khu địa đạo củ chi. Còn trần nhà được thiết kế theo kiểu hình mái vòm rất cao và dài
Mình không biết là người sử dụng vật liệu j, vì rất khó phân biêt được không biết đây là cây tre, thốt nốt hay là cây mây j đó được uốn cong nối 2 cây lại với độ dài khaỏng 12m trong rất đẹp.
Quán này ngoài những thức uống thông thường thì còn có dịch vụ thức ăn nhanh với những món như 1 beafsteaks, bánh mì cục ta cục tác, xucxich, pate thịt nguội, salad chi đó.... Ngoài ra ở đây còn có 1 quầy bar với rất nhiều loại rượu ( tiếc là chưa thưởng thức được ly nào).
@về giá cả: thấp hơn hoàngtử cf 1 tý và cao hơn so với những quán khác khoảg 40%
Trên đây là tổng hợp nhanh mà mình biết được vì vào 2 lần mà chủ yếu trao đổi cv nên ko để ý kỷ, khi nào phibi vào rồi quan sát có giống như eng nói ko nha.