Tên ác độc,thiếu hiểu biết,nông cạn mô đó nỡ chế ra câu"Quảng Bình khoai khoai toàn khoai!"làm thiên hạ cứ nhắc đến Quảng Bình nhà miềng là lại nghĩ ngay tới khoai!Em là em ức lắm,nói không nên lời(hehe

)
Công nhận QB miềng cũng nhiều khoai thiệt(vẫn công nhận,các bác khoan bắt bẻ nghe!khoai dạo ni cũng lên giá lắm đó^^)nhưng mà...lấy câu nớ ra làm topic thì có vẻ không ổn..em thấy QB cũng oách lắm chớ phải..chí ít bác GIÁP và chú NgôĐìnhDiệm cũng ghi quê quán là Quảng Bình trong giấy khai sinh đó thôi

!Tình hình ni thì việc quảng bá hình ảnh,văn hóa,thương hiệu dân QB nhà miềng đến bàn dân thiên hạ là một điều "không thể tránh khỏi"..
Vậy nên,hôm ni đi ngơ ngơ,lạc vô forum nhà miềng,em cảm thấy phấn khởi lắm lắm(heehee..),nói không nên lời nên thuận tay viết mấy câu điểm danh với các bác..
Em tên Ngọc,đang học ở Đà Nẵng..Lần đầu tham gia,có chi không phải..mong mấy bác chỉ giáo!(nhẹ nhẹ tay thôi nghe,em phận con gái nhưng thâm niên 2 năm học karatedo..ưa đánh đấm và hay khó chịu với kiểu dùng bạo lực với phụ nữ..em thật thà nên nói trước vậy thui,ko có ý chi hết à^^)
Sơ sơ tình hình rứa thui,mong làm quen với các bác..(bác nào ở ĐN thì liên lạc với em nghe,mail của em:luubichngoc73@..có chi còn giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn,hí hí)
Zậy đã,bi cả nhà nghe!
