Tìm .... cây!

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Tìm .... cây!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 7 21, 2011 10:49 am

Đêm qua, nhà mình bị mất 1 cây cảnh to, đẹp và giá trị (cả vật chất lẫn tinh thần).
Hình dáng "em nó bên bè bạn" thế này.

Image

Cái này em nó mới chụp hồi tháng 5

Image

Ai biết chỗ nào chuyên thu mua cây bị trộm (ở Quảng Bình) thì ới mình để đi tìm. Do cây nó không có "hồ sơ" nên chỉ nhìn ảnh thôi. Cây trồng hơn 15 năm nên "tình nghĩa" cũng nhiều mà chừ mất nên tiếc đứt ruột :smt016 . Ai biết "em nó" ở đâu thì liên hệ với mình theo số đt: 0914.696.456. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

@ALL: Quê mình bữa nay trộm, cướp, nghiện ngập ghê quá các bác ơi :smt017
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Tìm .... cây!

Bài viết chưa xemgửi bởi chieuxuan296 » Thứ 5 Tháng 7 21, 2011 9:24 pm

cây đại tướng quân một cây có thể trổ bông 2 lần không? :hs :hs
chieuxuan296
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 7 21, 2011 9:09 pm

Re: Tìm .... cây!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 7 22, 2011 3:40 pm

Mình mới cập nhật ảnh. Mọi người để ý hộ mình nhé!
Xin cảm ơn đã chú ý. Ai tìm được sẽ hậu .... tấn :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Tìm .... cây!

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 7 22, 2011 10:09 pm

Cách đây mấy hôm nhà ông Bác mình ở Lý Thường Kiệt có 6 cây sanh (đã bỏ ở tầng 2) cũng bị bốc hơi, trị giá cỡ 100 chai đó. Sau có nhờ đám tại hạ kiểm và cả CA nữa mà bó tay.

Nhà ông Phương (nguyên chủ tịch tỉnh) nhà ông Thuỳ (Trưởng phòng CSGT) cũng bị mất cây khủng (bọn chúng phải dùng cẩu tự hành mới trộm được) trị giá hàng trăm triệu đồng mà cũng bó tay.

Ở ĐH mình có biết mấy băng chuyên đánh cây, nhưng vì sanh bây giờ có giá trị quá lớn nên chúng nó ko bao giờ nhả ra, mà tiêu thụ ngay (chủ yếu chuyển trong đêm ra bắc) nên chịu. Bây giờ sanh đang hot giá, bởi giới đại gia đang khẳng định đẳng cấp qua bonsai đặc biệt là sanh. Cây của chú theo mình ước lượng giá bây giờ thì cũng cỡ >10 chai. Ở QB cây sanh kỷ lục nhất là của bà Nghiệm ở đường HCM (xã Nghiã Ninh) tụi đại gia ra giá 7 tỷ mà bà chưa bán (ngày đêm canh giữ như canh cái ngàn vàng). Thôi của đi thay người chú Phao ạ, mất cây nhưng được 1 bài học về “bảo mật phòng gian”. Tại hạ khuyên cố về mà mua xích, mua chó (lưu ý: nhớ giữ chó nhé) để quyết giữ những cây còn lại.

Bây giờ trộm cắp, giặc giả như rươi. Ở ĐH bây giờ cây mất liên tục, ai có cây cảnh là S.O.S. Bây giờ còn nạn bắt cóc trẻ em liên tục xẩy ra trên địa bàn mới khiếp, tờ rơi tìm con gián khắp hang cùng ngỏ hẻm. CA thì nhan nhản nhưng cuộc sống luôn bị đe doạ, bất an.

Lạ ở chổ thiên hạ chỉ có mỗi hải tặc, ko tặc bi giờ đẻ thêm eng tin tặc. Riêng ta thì đủ loại tặc từ lâm tặc đến kiểm lâm tặc. Từ đạo tặc đến CA tặc. Từ HS tặc đến GV cũng tặc. Bện nhân tặc đến Bs tặc. Từ dân tặc đến quan tặc. Từ cơ sở tặc đến TW cũng tặc. Tặc có đủ trong nam, phụ, lão ấu, thôi thì thượng vàng hạ cám như cát tặc, khoáng tặc, vàng tặc, nghêu tặc, cá tặc, cẩu tặc, đinh tặc, sanh tặc... cho đến sư cũng tặc. Phải chung sống với đủ loại tặc thì mần răng mà chịu nổi.

À đúng rồi. Hình như cách đây mấy hôm ở nhà tay Xu có 1 cây mới tậu in như ri. Ko tin cứ đến kiểm tra sẽ rõ. Nghiêm túc đấy (nói nhỏ kẻ tay Xu nghe, hắn tẩu mất).
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Tìm .... cây!

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 3 Tháng 8 09, 2011 8:41 am

Hơ hơ, tay Xu lỡ nghe thấy mất rồi. Trễ rồi em ơi ^_^
QB có 2 cây sanh chụm đầu bên đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng đáng đồng tiền bát gạo đó :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am


Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron