Những người trẻ thích...khổ!

  

Những người trẻ thích...khổ!

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 4 Tháng 11 25, 2009 3:59 am

Những người trẻ thích...khổ!


Sau 3 năm hình thành, trang Quảng Bình trực tuyến (Quang Binh Online - QBO) do các bạn trẻ đang học tập và làm việc khắp nơi trên thế giới thành lập đã làm được nhiều việc có ích cho học sinh, sinh viên quê nhà.



Xuất phát từ một ý tưởng:

Cuối năm 2002, khi diễn đàn Trái Tim Việt Nam hình thành các box tỉnh/thành trong cả nước, 50 thành viên người Quảng Bình đã gia nhập vào danh sách để gửi đến Admin của diễn đàn với mong muốn được lập box Quảng Bình, làm nơi sinh hoạt online của đồng hương Quảng Bình, yêu cầu được đáp ứng, từ đó góc Quảng Bình trên mạng Trái tim Việt Nam được hình thành. Hai năm sau, khi đã tập hợp được một lượng thành viên tương đối, mọi người đã thảo luận đi đến quyết định xây dựng website riêng có hỗ trợ đầy đủ các vấn đề kỹ thuật, thuận lợi cho việc tạo sân chơi trực tuyến. Ngoài diễn đàn Quảng Bình trên mạng, một mailling list gồm 20 thành viên hạt nhân được kết nối để thảo luận chi tiết về mặt nội dung cũng như kỹ thuật cho việc xây dựng website này. Tháng 6.2006, ý tưởng xây dựng Quảng Bình trực tuyến được nhóm thành viên ở Hà Nội triển khai xây dựng và bắt đầu đưa vào hoạt động thử nghiệm 2 tháng sau đó. Từ tháng 10.2006, trang Quảng Bình trực tuyến chính thức đi vào hoạt động với địa chỉ http://www.quangbinhonline.com/, song song với trang thông tin còn có diễn đàn thảo luận ở địa chỉ: http://www.forum.quangbinhonline.com/.
QBO đề ra 10 mục tiêu chính, trong đó, đáng chú ý là xây dựng diễn đàn trực tuyến, hình thành sân chơi thanh niên. Là địa chỉ để học sinh, sinh viên, người lao động trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Làm cầu nối của đồng bào xa quê và kiều bào ở nước ngoài đối với quê hương Quảng Bình. Phát động các chương trình hỗ trợ và cứu nạn lũ lụt, thiên tai, các chương trình gây quỹ vì người nghèo tại Quảng Bình.
Sau 3 năm hoạt động, diễn đàn đã thu hút được trên 1.500 thành viên với hơn 40.000 thảo luận trong hơn 3.000 chủ đề. Tích hợp kho dữ liệu khá lớn các thông tin về Quảng Bình dưới dạng multimedia (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video). Nổi bật lên là các hoạt động từ thiện mà các thành viên đã làm được đó là phát động thành công chương trình cứu trợ lũ lụt 2007 dành cho các huyện bắc Quảng Bình với giá trị định lượng trên 30.000.000 đồng. Quỹ học bổng QBO hỗ trợ học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn và éo le (đã trao được 83 suất giá trị 83.000.000 đồng). Chương trình Sách cho miền cát trắng hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa và phát triển văn hóa đọc trong giới học sinh nông thôn; sau 3 chương trình (2006, 2007, 2008) đã hỗ trợ gần 15.000 đầu sách (chủ yếu là sách giáo khoa) và 20.000.000 đồng tiền mặt cho 11 trường trên địa bàn Quảng Bình. Ủng hộ áo ấm cho học sinh và đồng bào vùng cao. Chương trình đầu tiên diễn ra vào mùa đông 2008 đã hỗ trợ được 600 phần quà cho 5 trường miền núi rẻo cao, với giá trị tiền mặt đạt 20.000.000 đồng. The QBO English writing contest (WRC 2008) - chương trình hỗ trợ và khuyến khích học tiếng Anh, thu hút gần 150 học sinh, sinh viên tham gia với kinh phí hỗ trợ từ cộng đồng là 14.000.000 đồng.

Những chuyến đi đáng nhớ :

Mỗi hoạt động của QBO được chuẩn bị hết sức kỹ càng. Đầu tiên là thảo luận trên diễn đàn, người quản lý lên kế hoạch chi tiết, cụ thể từng công đoạn, phân công ai làm việc gì, khâu nào; khi nào tập hợp đầy đủ tiền và hàng thì lên đường đi trao. Vấn đề nan giải nhất đối với các thành viên QBO đó là thời gian do người nào cũng có công việc riêng và lại ở mỗi người mỗi nơi. Có khối câu chuyện cảm động về các bạn trẻ này khi đi làm từ thiện ví như người nào cũng dùng nikcname và tuyệt đối không để cho cơ quan biết vì sợ bị trách làm ảnh hưởng đến công việc. Hay chuyện một “tiểu thư” thành phố Đồng Hới (điểm cầu Quảng Bình) phải đứng chờ hàng tiếng đồng hồ ở cầu Dài trong mưa gió rét mướt để đón hàng gửi từ Hà Nội vào, nhà bạn này cũng trở thành kho chứa hàng từ thiện luôn. Còn “chủ xị” Rec dáng người ốm nhom nhưng phải luôn tất tả ngược xuôi Huế - Đồng Hới để kết nối, tổ chức mọi hoạt động.
Khi quyên góp được hàng rồi, các bạn phải phân loại, đóng gói cẩn thận chờ ngày lên đường. Mỗi chuyến đi đối với họ là cả một trời kỷ niệm, khổ ải quá nhiều và cũng không ít lần rơi nước mắt cảm động trước hình ảnh trẻ nghèo miền ngược và trước việc làm có ý nghĩa của bản thân. Trong đợt đi trao Sách cho miền cát trắng đợt 1-2009 đến Trường tiểu học số 1 Hưng Trạch (H.Bố Trạch), bạn Nấm viết: “Ngôi trường bé xinh nằm giữa cánh đồng lúa đang mùa ngậm sữa, thơm nồng nàn khiến chị nangthuytinh ngồi sau lưng Nấm cứ xuýt xoa mãi. Nhưng cái vẻ hữu tình đó cũng không thể khỏa lấp sự nghèo nàn và thiếu thốn về cơ sở vật chất của ngôi trường. Đập vô mắt mọi người đầu tiên là lớp học xập xệ, được dựng bằng ván gỗ, bàn ghế ọp ẹp, không điện chiếu sáng, nền đất mấp mô…Cô Thảo - Tổng phục trách tâm sự: “Mùa này còn đỡ chứ đến mùa mưa gió tạt vào rét lắm. Ở đây xa trung tâm, thiếu thốn trăm bề, cô cũng khổ mà trò cũng khổ”. Bức màn xanh với dòng chữ “Diễn đàn Quảng Bình trực tuyến” quen thuộc được treo lên trong sự háo hức của những cặp mắt ngây thơ, pha chút bẽn lẽn của những đứa trẻ còn lạ lẫm với những vị khách mới đến. Một cô bé đứng cạnh tôi có nước da đen nhẻm, nhỏ hơn cái tuổi lên 9 đang lẩm nhẩm đọc những dòng chữ trên, thế thôi mà lòng chợt thấy vui vui”.
Những ngày cuối năm 2008, nhóm QBO có chuyến đi không thể quên khi lên 2 xã biên giới Tân Trạch, Thượng Trạch. Bạn Như Quỳnh đã ghi lại đầy đủ từng khoảnh khắc sung sướng xen lẫn sợ hãi: “Thứ 6, ngày 19.12.2008. Thú thật, tôi rất lo sợ trước chuyến đi. Bản thân tôi đã gắng sức lên Tân Thượng Trạch đôi lần nhưng đều thật bại. Đã thế, ai ai cũng can ngăn, cũng dấm dứ chúng tôi bằng những câu chuyện khủng khiếp về đường đi, về thời tiết. Không một ai ủng hộ, đã thế, chúng tôi còn mang tiêng là ngông, thiếu thực tế. Tôi lúc đó chỉ nghĩ rất đơn giản, cứ gắng hết sức đi, đi được tới đâu hay tới đó, gắng được chừng nào hay chừng đó, nhưng phải đi. Tôi có cảm giác mắc nợ với trên đó, mặc dù chưa hề gặp, chưa hề quen, nhưng tôi đã hứa. Và tôi không muốn là người thất hứa...Khó khăn lại nối tiếp khó khăn. Trời chẳng chiều lòng người, tự dưng đổ mưa...Se sắt hết cả lòng người. Nhìn đường lầy lội gập ghềnh, nhìn mắt anh Hoàng buồn thăm thẳm, anh Rec trầm tư, tôi thấy thương mọi người, thấy phục nữa. Tuấn vẫn cười, vẫn hát, em mở nhạc Trường Sơn trên xe, mấy anh em lại ngâm nga, gắng hết sức để tiếp tục. Anh em đùa nhau là có lẽ nên xem lại định nghĩa đường...”. Chuyến đi này, đoàn gặp quá nhiều khó khăn bởi đường sá rất nguy hiểm, xe chở cũng suýt bị lật.
Có quá nhiều gian khổ nhưng tình thương đã giúp các bạn trẻ vượt lên tất cả. Xin trích lời một thành viên mới gia nhập của QBO để kết thúc bài viết: “Trong cuộc sống có rất nhiều người mang trái tim nhân hậu. Trong mỗi chúng ta luôn tràn đầy nhiệt huyết, lòng yêu thương. Các bạn hãy chia sẽ tình yêu thương của mình với những người không được như chúng ta”.
T.Q.N
*T.Q.N : Tác giả của bài viết trên : Trương Quang Nam ( Báo TN)- Chú Nam rất hiểu ACE QBO. Cảm ơn chú đã gửi mail cho anh, bấy lâu bận quá anh chưa post lên 4r QBO được!
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Những người trẻ thích...khổ!

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 4 Tháng 11 25, 2009 5:35 am

Bài viết hay mang tính tin tức.Rất đáng làm tài liệu để quảng bá sau này.
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Những người trẻ thích...khổ!

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 4 Tháng 11 25, 2009 7:13 am

Một thời gian dài trôi qua, kể từ khi off ở nhà chị Tu My, cầm tờ báo trên tay mà chỉ mới nhìn qua chưa đọc được mấy chử. Giờ được anh Quang đưa lên. Một cuộc hành trình rất dài với biết bao gian nan thử thách và kết thúc bằng một lời trích dẩn, một thông điệp kết nối thay lời muốn nói của một thành viên QBO:
“Trong cuộc sống có rất nhiều người mang trái tim nhân hậu. Trong mỗi chúng ta luôn tràn đầy nhiệt huyết, lòng yêu thương. Các bạn hãy chia sẽ tình yêu thương của mình với những người không được như chúng ta”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: Những người trẻ thích...khổ!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 12 02, 2009 10:30 pm

Nguyễn Huy Quang đã viết:T.Q.N : Tác giả của bài viết trên : Trương Quang Nam ( Báo TN)- Chú Nam rất hiểu ACE QBO. Cảm ơn chú đã gửi mail cho anh, bấy lâu bận quá anh chưa post lên 4r QBO được!

Chắc là đúng chú Nam mà em hơi biết biết rồi. Hồi trước có số phone nhưng nay dồn 2 máy lại 1 nên mất số. Bác Quang cho em contact với Nam để Noel này rủ Nam cùng lên núi cho vui nhé. Thanks.

Mà bác Quang vẫn còn thích ... khổ để chuẩn bị làm phóng sự tiếp cho QBO chứ hả? :mozilla_cool:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Những người trẻ thích...khổ!

Bài viết chưa xemgửi bởi Anonymous. » Thứ 5 Tháng 12 03, 2009 3:06 pm

http://forum.quangbinhonline.com/forum/viewtopic.php?f=142&t=6427&sid=d0f72a5e9f3b478e98742c0943f6786c


Image

Bài báo ni lâu rồi, rứa mà 2 anh ni post bài trùng nhau
Anonymous.
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 18, 2009 9:12 am

Re: Những người trẻ thích...khổ!

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 6 Tháng 12 04, 2009 5:19 am

Anonymous. đã viết:
http://forum.quangbinhonline.com/forum/viewtopic.php?f=142&t=6427&sid=d0f72a5e9f3b478e98742c0943f6786c


Image

Bài báo ni lâu rồi, rứa mà 2 anh ni post bài trùng nhau

Bạn ni cưỡi ngựa xem hoa rồi phán bừa. 2 bài trên hoàn toàn khác nhau đấy chứ! ít nhất là có 1 bản full và một bài giới thiệu, bình luận.
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am


Quay về • QBO và báo chí

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron