Lên núi Tam Đảo thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

  
Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua

Re: Lên núi Tam Đảo thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 3 13, 2009 10:51 am

Xvetta đã viết:
focus đã viết:Bức ảnh này nên đặt tên là: Mòn mỏi chờ chồng :mozilla_tongue: =P~
Mình thích ý tưởng bức ảnh này

He he, em cũng thích, bức nớ cậu em em chụp cho, đặt tên nó là "vọng phu" vì hồi đó nhà em mới "qua bển", em đổi tên cho mọi người dễ hiểu vị trí em ngồi chỗ Tam quan ấy mà :)


Hình ảnh

Đây là một bức ảnh ý nghĩa đặc biệt với người trong cuộc. Hãy tưởng tượng một thiếu nữ đẹp, hiện đại (trang phục và túi là biết àh =P~ ) trong một buổi chiều tà sương khói, ngồi cạnh bức tường đá lạnh lẽo, nghiêng về cô như một gánh nặng trong tâm hồn bởi đó là sự nhớ nhung chờ đợi mỏi mòn; không màng đằng sau vì sau đó cũng cả một không gian trống vắng, lạnh. Anh mắt và tâm hồn cô đang và luôn hướng về một nơi xa xăm, nơi đó có ... chồng của Xvetta :smt016 :smt043
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Lên núi Tam Đảo thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 3 13, 2009 8:56 pm

Focus bình ảnh "cảm" quá đi mất :)
Nhân đây giới thiệu thêm với mọi người mấy bức ảnh mới chụp ở Thiền Viện Tây Thiên

Đường lên Thiền Viện
(con đường dốc lên bên trái, còn quả núi ngoài cùng bên phải chính là địa điểm xây dựng Thiền Viện, mỗi tội quay về hướng kia nên chụp ko thấy :smt043 )

Image

vẫn chính là quả núi xanh nhất phía trước ấy
Image

Trời vào tối nên ảnh chả nét gì cả :)
Image

Tam quan
Image
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Lên núi Tam Đảo thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 3 13, 2009 10:09 pm

Xvetta đã viết:[center][color=#0000BF]Focus bình ảnh "cảm" quá đi mất :)


Đúng là bức ảnh đấy nhiều cảm xúc, tâm trạng. Mà nhìn eo co khá đẹp đấy. =P~ =P~
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Lên núi Tam Đảo thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Bài viết chưa xemgửi bởi snake » Thứ 6 Tháng 3 13, 2009 10:17 pm

Trên Đà Lạt cũng có Trúc Lâm Thiền Viện đúng không nhỉ? Mình đã từng đi rồi, phải đi cáp treo lên. Dạo này quanh Hà Nội cũng nhiều nơi để đi quá, phải bố trí thời gian đi mới được.
Lúc đó nhờ Xvetta tư vấn nha.
Where have you been? I'm just not myself when you're away
Hình đại diện của thành viên
snake
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 291
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:39 pm

Re: Lên núi Tam Đảo thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 3 13, 2009 10:50 pm

goals đã viết:Đúng là bức ảnh đấy nhiều cảm xúc, tâm trạng. Mà nhìn eo co khá đẹp đấy. =P~ =P~

Hic, cái vụ eo co ấy giờ xưa rồi mới bức xúc chứ lị, ấy là cái thời 43,5kg, bây giờ là thời kỳ +10 rồi, heo heo...

Tiếp tục nhé:

Lầu chuông: Trong đó có quả chuông nặng 2 tấn đúc ở hợp tác xã Thủy Xuân - Huế. Trên khắc bài thơ của Trần Nhân Tông (quên ko nhớ nội dung :))

Hình ảnh

Lầu trống: Trống bằng gỗ mít rừng Gia Lai, thợ Long Khánh đục tang liền từ khúc gỗ có đường kính 1,5m.

Hình ảnh
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Lên núi Tam Đảo thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 7 Tháng 3 14, 2009 6:09 pm

Trên đường vào Tây Thiên

Image

Image

Vườn cảnh

Image

Image
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Lên núi Tam Đảo thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 3 17, 2009 9:24 am

Hoa trên Thiền Viện
Phải nói là trên này có khá nhiều hoa lạ mà dưới xuôi không có, được các thầy sưu tầm mang về trồng, có cây mang từ trong Nam ra, có cây lấy từ trên rừng núi... Nhiều hoa ở đây cũng có nhưng màu sắc thì lại khác hẳn...

Lan, Râm Bụt và... chưa biết tên
Image

Lan Tú Cầu, Hồng Môn, một loài hoa chưa biết tên và... hoa dại

Image

Mười Giờ (đơn và kép)

Image

Phong Lan

Image
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Lên núi Tam Đảo thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 3 19, 2009 4:24 pm

Dự án xây dựng Việt Nam Hộ Quốc Phật Đài
Tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Image

Phật đài sẽ được xây trên một mỏm núi phía bên phải Chính điện.
Đây là ảnh khu đất sẽ xây Phật đài (nhìn từ Nhà Tổ - bãi đất trắng bằng phẳng ở phía trước)

Image

Phật đài là tượng Phật Thích Ca cao 49m tượng trưng cho 49 ngày đêm Phật thiền định trước khi giác ngộ. Bên trong lòng tượng phật là tháp cao 7 tầng

Image

Tháp rỗng ở giữa, các tầng tháp như các hành lang xếp lên nhau, sẽ là nơi trưng bày các tài liệu, hiện vật, sách báo của Thiền Viện

Image

Image

Phật đài nhìn về hướng Tây Nam

Image

Toàn cảnh Phật đài và các công trình của Thiền viện
Cái đường xám xám ngoằn nghèo ấy là đường lên núi (hic, ngồi ô tô thấy chóng mặt ù tai phết, có cả cua tay áo nhé :) )

Image
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trước

Quay về • Nơi chốn tôi qua

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách