Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Du lịch Bắc Nam bằng ôtô

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 12 05, 2006 2:42 pm
gửi bởi dvh_itdr
DVH_ đã đi 1 chuyến Hà Nội - Hồ Chí Minh bằng ôtô.
Dưới đây là 1 số bức ảnh tự chụp - Rất nghiệp dư nhưng nó là của miềng. Bà con xem tạm.

Từ Bắc vào Nam....

Dòng sông Bến Hải - Quảng Trị. Dòng sông mà trước đây đã phơi mình đón nhận định mệnh oan nghiệt là giới tuyến chia đôi 2 miền Nam Bắc.


Image

Đèo Hải Vân (vẫn những đám mây phủ kín đường đèo)

Image

Phía Bắc Hầm Đường bộ Hải Vân (6280m)

Image

Phía Nam Hầm Đường bộ Hải Vân (nhìn về Thành Phố Đà Nẵng)

Image

Một góc công viên cạnh sông Hàn (Đà Nẵng)

Image

Sông Cái (Nha Trang) Nhìn từ phía Tháp Bà về TP Nha Trang

Image

Tháp Bà (Nha Trang). Tháp Bà là ngôi đền nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 50 mét so với mực nước biển, ở cửa sông Cái (sông Nha Trang) tại Nha Trang, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía Bắc. Ngôi đền này cao khoảng 23 mét, được xây dựng trong thời kỳ đạo Hindu (Ấn Độ giáo) đang cường thịnh khi Chăm pa trong giai đoạn có tên gọi là Hoàn Vương Quốc, vì thế tượng nữ thần có hình dạng của Umar, vợ của Shiva.

Image

Chùa Phật Trắng (Chùa Long Sơn) tọa lạc dưới chân núi Trại Thủy, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chùa do Hòa thượng Thích Ngộ Chí dựng trên núi Trại Thủy vào năm 1886, có tên là chùa Đăng Long. Năm 1900, do bị bão, chùa được dời xuống địa điểm hiện nay. Năm 1936, chùa đặt trụ sở Hội Phật học tỉnh Khánh Hòa, chùa được trùng tu vào năm 1940 và các năm 1971-1975. Bên hông trái của chùa có đường lên núi Trại Thủy. Nơi đây có tôn trí pho tượng đức Phật Thích-ca do Thượng tọa Thích Đức Minh và điêu khắc gia Kim Điền thực hiện vào 2 năm 1964-1965. Tượng có chiều cao từ mặt bằng lên 24m, phần tượng cao 14m, tư thế tọa thiền, uy nghi giữa nền trời. Chùa hiện đặt văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, trường cơ bản Phật học tỉnh Khánh Hòa. Chùa là ngôi danh lam cổ tự bậc nhất của Khánh Hòa.

Image

Tượng Phật Trắng (Biểu tượng của Phật giáo Nha Trang)
(DVH_ đang nhờ bóng tượng che chở)

Image

Các dãy núi phía Bắc vịnh Nha Trang.

Image

Các dãy núi phía Nam vịnh Nha Trang.

Image

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 06, 2006 8:55 am
gửi bởi canaryxao
Ảnh đẹp thiệt, đều có mấy cái có cả bác đứng vô đó thì "tự chụp" kiểu chi? :^o

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 06, 2006 9:38 am
gửi bởi Chip
Hơ hơ em cũng đang phân vân, hình như eng Sói có cấy máy ảnh hcụp tự động đó chị, như rứa là mấy cấy nớ phải liệt kê ra là do máy chụp chứ nhĩ?
Mà còn cái ảnh eng Sói đứng bên cái "Vạc dầu" ấy rứa mà eng nớ dám nói là nhờ bóng tượng che chở :D . Láo tởm :smt004
Nếu nhờ bóng tượng thì phải chui ra đằng sau, nơi có mấy đứa con nít hay giử dép hộ và xin tiền ấy. Lúc đó thì nhớ mà che chổch cái ví nhá \:D/

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 06, 2006 3:41 pm
gửi bởi canaryxao
Chíp thiệt hợp ý miềng. Còn cái tháp Bà thì tự nhiên có 1 ông chui vô, nỏ thấy bà mô cả. Thiệt là... :mozilla_surprised:
Núp bóng vạc dầu đen thì nói là núp bóng tượng Phật trắng (Dòm bóng người tối om thấy mỗi cái áo xeng xeng :mozilla_laughing: )
Bác ni đi học lại kinh nghiệm bình ảnh!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 06, 2006 4:39 pm
gửi bởi dvh_itdr
CHIP đã viết:Hơ hơ em cũng đang phân vân, hình như eng Sói có cấy máy ảnh chụp tự động đó chị, như rứa là mấy cấy nớ phải liệt kê ra là do máy chụp chứ nhỉ ?
Mà còn cái ảnh eng Sói đứng bên cái "Vạc dầu" ấy rứa mà eng nớ dám nói là nhờ bóng tượng che chở :D . Láo tởm :smt004
Nếu nhờ bóng tượng thì phải chui ra đằng sau, nơi có mấy đứa con nít hay giử dép hộ và xin tiền ấy. Lúc đó thì nhớ mà che chổch cái ví nhá.


canaryxao đã viết:Chíp thiệt hợp ý miềng. Còn cái tháp Bà thì tự nhiên có 1 ông chui vô, nỏ thấy bà mô cả. Thiệt là... :mozilla_surprised:
Núp bóng vạc dầu đen thì nói là núp bóng tượng Phật trắng (Dòm bóng người tối om thấy mỗi cái áo xeng xeng :mozilla_laughing: )
Bác ni đi học lại kinh nghiệm bình ảnh!


Hết chưa ???

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 06, 2006 4:48 pm
gửi bởi Chip
Chị Cà
Chị nói em mới coi kỹ, đúng là cái ảnh nớ nỏ phải tháp bà hay đúng hơn là chưa tới Tháp Bà. Tháp Bà phải đi lên cao tí nựa, leo lên mấy cái bậc nữa lão Sói lúc nớ chắcdọc quái đi nên mới đứng ở dưới vì vậy nên gọi là Cột ở Tháp bà và một ông già ốm yếu thì có. Hay gọi tắt là ông dưới chân bà cho gọn chị nhẫy =D>

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 21, 2006 8:45 pm
gửi bởi Hoaphuongtrang
Bờ biển Phú YênHình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 21, 2006 8:53 pm
gửi bởi Hoaphuongtrang
Khu du lịch Hầm Hô - Quy Nhơn

Hình ảnh

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 21, 2006 9:08 pm
gửi bởi Hoaphuongtrang
Cây me trong khu di tích lịch sử Quang Trung - Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn


Hình ảnh

Giếng nước


Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 06, 2007 5:32 pm
gửi bởi Freeman
Pà con cô bác nào cho tui mấy cái hình biển Nhật Lệ đị