Có một cái ảnh rất chi là "Kế sinh nhai"
Ảnh sen Huế màu xanh dịu mắt đẹp thật! Lại cho xin làm theme nhé Mà dạo này chán yahoo blog quá, chắc sắp chuyển qua hãng khác thôi.
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
@Xvetta: K0 có chân máy không có nghĩa là cầm trên tay chụp, mà là đặt trên 1 cái gì đó chụp, lúc đó tối quá chẳng biết là đặt trên cái gì nữa, hình như trên 1 cục gạch hay 1 bờ thành thấp nào đó. Cái ảnh sen Huế đó là chụp ở 2 nơi, 1 cái đầu chụp lúc chiều tối ở cửa Đông Ba, cái sau chụp ở phía cửa Sập và trưa nắng (để chụp tự động).
Cố nốt mấy cái.
Cồn Hến.
Thuyền trên sông Hương.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Huế đêm. Bờ Bắc hơi tù mù, hình như mấy chục năm nay đều thế, rất tích cực tham gia chiến dịch Giờ Trái đất, đến cả Đại Nội cũng lười bật đèn kể cả chủ nhật, hihi, đến nỗi dù ống kính mở cả chục giây cũng không hiện ra được cái gì. Nhưng như thế cũng hay hay, nét cổ kính trở nên trầm mặc hơn, Huế như yên bình hơn. Đành chụp các cửa vậy.
Bờ Nam thì sáng hơn, lung linh hơn.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)