Rất Huế

  
Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua

Re:

Bài viết chưa xemgửi bởi tuyetle » Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 5:20 pm

ongnghe đã viết:
tuyetle đã viết:Hình ảnh


Có Bác nào biết tòa nhà cao to ở thành phố Huế trong tấm hình trên tên là gì không??


Hỏi dỡ quá, cái logo VNPT to đùng trên nóc, bộ TL thấy QBO có chỉ số IQ chung thấp lắm à


Ít nhất vẫn có 1 người lên tiếng. Kaka!
:tg :tg
"Quảng Bình cồn cát chang chang nắng.
Gió củ hương xưa vẩy gọi người"
tuyetle
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 5:52 pm

Re: Rất Huế

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 5:33 pm

Nên hỏi câu này mới hợp lý hơn: Tên của toà nhà mà tác giả đứng để chụp bức ảnh này là gì?
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Rất Huế

Bài viết chưa xemgửi bởi tuyetle » Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 5:52 pm

Hì! Câu này thì chủ nhân của nó sẽ tự vác mạng đến cống nộp nếu ko lại phải nhờ người khác khiêng đến cống nộp đê. :mozilla_innocent:
"Quảng Bình cồn cát chang chang nắng.
Gió củ hương xưa vẩy gọi người"
tuyetle
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 5:52 pm

Re: Rất Huế

Bài viết chưa xemgửi bởi kts_june1 » Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 7:13 pm

math0 đã viết:Nên hỏi câu này mới hợp lý hơn: Tên của toà nhà mà tác giả đứng để chụp bức ảnh này là gì?

Hehehe để Kts phân tích toà nhà tác giả đứng chụp.
1. tác giả chụp chính diện cái nhà VNPT, chứng tỏ, toà nhà tác giả đứng nằm hướng đối diện. :smt032
2. Cái góc chụp này thấy toàn nóc là nóc, chứng tỏ tác giả đứng trên cao ...thật là cao. :smt036
3. Tính về đường chân trời, toà nhà tác giả đang đứng cao hơn hẳn những nhà còn lại, chỉ thua mỗi cái cột điện bằng sắt kia thôi. :-({|=
4. Quay trở lại trang 1, tác giả bảo đứng trên khách sạn 5 sao tia xuống, chụp sướng ơi là sướng. Mà khách sạn 5 sao ở Huế hình như có 1 cái. :smt101
5. Quan trọng cuối cùng cùng là cái ngày tác giả tia bức ảnh này, bác Rec chỉ đạo, còn kts ở dưới chân toà nhà đứng chờ. :smt043
Vậy toà nhà tác giả đứng chụp là Khách sạn Hoàng Đế!! =D> Vỗ tay hoan hô bà con!!!
I wandered lonely as a cloud!
kts_june1
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 165
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 03, 2008 9:34 am

Re: Rất Huế

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 9:53 pm

kts_june1 đã viết:Hehehe để Kts phân tích toà nhà tác giả đứng chụp.
1.
2.
3.
4.
5. Quan trọng cuối cùng cùng là cái ngày tác giả tia bức ảnh này, bác Rec chỉ đạo, còn kts ở dưới chân toà nhà đứng chờ. :smt043
Vậy toà nhà tác giả đứng chụp là Khách sạn Hoàng Đế!! =D> Vỗ tay hoan hô bà con!!!

1.2.3.4.5 nghe rất hoành tráng, rất logic và rất chuyên môn nhưng cuối cùng là do đứng chờ tác giả chụp ảnh. Đúng là phải clap - ctap - crap =D> :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trước

Quay về • Nơi chốn tôi qua

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron