ACM, cảnh phòng the, cứ như là đi trăng mật hỉ.
Xa xỉ quá ha. Hôm sau có chương trình chi của QBO mà tớ ới thìn đừng lơ đảng nhá, nhá: nhá.
thanas đã viết:Em mới đi Hội An về tức thì, vào dịp trời tối mờ, ống kính của em lại dở chứng nên hok dám show ảnh góp vui cùng bác.
Em chỉ tạt qua Hội An cho biết chút chút kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" tranh thủ lúc rảnh trong chuyến công tác ở Đà Nẵng.
ngocnu đã viết:@ Bác Réc: Sắp hết time bác ở Đà Nẵng rồi, bác sắp xếp mà làm 1 chuyến không thì lại tiếc bác ạ!
Rec đã viết:Oài, đi Hội An mà nỏ ới lên cho tớ bám càng với. Cũng đang ở ĐN, cũng dự định ghé HA nhưng 1 mình nên lười.
Lần sau đi chắc mời bác làm hướng dẫn viên quá! Bác nói làm em thèm!ngocnu đã viết:Đi Hội An mà nhắm trúng ngày 14 và 15 âm đi mới đẹp. Sau 7g tối Hội An chìm trong ánh sáng mờ ảo của đèn dầu và ánh trăng( tất nhiên là chỉ có khi thời tiết đẹp).
Đi dạo, xem biểu diễn trên sông, thả đèn hoa đăng, lượn vài vòng phố cổ đi ăn Cao lầu, Cơm gà, mỳ Quảng Chẹp chẹp. Nhưng mà em thì nỏ thích món Cao lầu cho lắm ...
Hihi cảm nhận Hội An của mấy đứa như em bao giờ cũng bắt đầu từ cái..dạ dày không hà. Nhưng mà nói thật là em xuống Hội An vì tò mò, nên cái chi với Nữ cũng thấy mới, thấy lạ hết á
thanas đã viết: Đứng trên cây cầu nối giữa 2 bờ sông, hình như cây cầu này cũng có cách để cho thuyền bè qua lại? Tại cái gì em cũng nhìn sơ sơ.
thanas đã viết: Đứng trên cây cầu nối giữa 2 bờ sông, hình như cây cầu này cũng có cách để cho thuyền bè qua lại? Tại cái gì em cũng nhìn sơ sơ.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 9 khách