Hội An

  
Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua

Re: Hội An

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 12 04, 2008 5:15 pm

Ở trong khu vực phố cổ trồng khá nhiều hoa giấy. Một hẻm nhỏ.
Hình ảnh

Hoa giấy ở trên 1 con phố cổ.
Hình ảnh
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 12 04, 2008 5:21 pm

@Goals: Cái thời phố cổ Hội An ra đời làm gì đã có điện nên dẹp được mớ bòng bong đó thì nó đúng nghĩa phố cổ hơn chớ. Ý mình là thế.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 12 04, 2008 5:28 pm

Rec đã viết:@Goals: Cái thời phố cổ Hội An ra đời làm gì đã có điện nên dẹp được mớ bòng bong đó thì nó đúng nghĩa phố cổ hơn chớ. Ý mình là thế.


=D> =D> rất giống ý miềng. Cái cổ kính của Phố cổ Hội An chừ sẽ có giá trị hơn khi chúng ta đi ban đêm, với các dãy phố có những chùm đèn lồng...
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 12 04, 2008 10:41 pm

Rec đã viết:@Goals: Cái thời phố cổ Hội An ra đời làm gì đã có điện nên dẹp được mớ bòng bong đó thì nó đúng nghĩa phố cổ hơn chớ. Ý mình là thế.


Chỉ có thể cho dây điện chạy ngầm (nhưng như thế lúc có vấn đề gì về điện thì đến chết), còn các cột điện và bóng đèn điện thì chỉ có thể đổi kiểu cho nó cổ cổ theo phong cách Faifo, chứ bắt người ta dùng đèn lồngmaf không dùng điện thì chắc ba bảy hăm mốt ngày là người ta đập luôn phố cổ. Phố cổ chung quy lại cũng là để phục vụ con người, chứ bắt ngay chính những người ở đấy phải chạy theo hầu nó thế thì ai chịu cho thấu. :mozilla_cool: Với lại các bác đến Hội An rồi mới thấy, gọi là phố cổ chứ thực ra chỉ còn sót lại 1 vài ngôi nhà cổ, 1 vài hội quán, còn lại thì là nhà cũ tường hơi rêu phong mái ngói âm dương xen lẫn với lố nhố nhà cửa kiểu mới hoặc đã cải tạo lại theo kiểu mới. Điều đó không thể tránh khỏi, ngày xưa Hội An được tạo ra bởi sự giao thoa văn hóa của các nước với nhau thế thì ngày nay sao lại ngăn không cho tạo ra sự giao thoa giữa tân và cổ. Tuy nhiên, cần có sự quản lý và quy hoạch hợp lý để Hội An không bị hòa tan trong cái mới. Thôi, dù sao đây cũng là chuyện của các nhà quản lý Hội An.

Chẳng nói đâu xa, biểu tượng của Hội An thì nhìn toàn cảnh bị bao vây như thế này đây.
Hình ảnh

Bởi thể để thấy được chút cổ thì phải chụp bằng góc khác.
Hình ảnh
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 12 04, 2008 10:45 pm

Một đoạn phố cổ (cũ).
Hình ảnh

Sân khấu cuộc thi Hoa hậu VN 2008 ở Quảng trường sông Hoài (nhìn từ phía phố cổ).
Hình ảnh
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 12 04, 2008 10:51 pm

Thử ghé thăm 1 hội quán.

Cổng vào hội quán Quảng Đông, nhìn từ trong hội quán ra phía sông Hoài.
Hình ảnh

Bên trong hội quán.
Hình ảnh
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 12 04, 2008 10:56 pm

Hội quán Quảng Đông. Tượng ngũ long.
Hình ảnh

Phía sau là tượng Ngũ Dương (5 con dê biểu tượng của Quảng Châu - thủ phủ Quảng Đông).
Hình ảnh
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 12 04, 2008 10:58 pm

Trong Hội quán Quảng Đông.
Hình ảnh

Hình ảnh
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 12 05, 2008 6:08 pm

Hội An không chỉ có phố cổ mà còn có biển Cửa Đại rất đẹp, từ bãi biển có thể nhìn ra Cù Lao Chàm, nhìn về phía Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng và nhìn ra ... phía biển mênh mông (tất nhiên rồi :mozilla_cool: ).

Biển Cửa Đại.
Hình ảnh

Phía xa xa là Cù Lao Chàm.
Hình ảnh
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 12 08, 2008 11:55 pm

Bãi biển ở Cửa Đại - Hội An.
Hình ảnh

Hình ảnh
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Nơi chốn tôi qua

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron