Lời ngỏ

  
Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua

Lời ngỏ

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 3 04, 2009 2:02 pm

Chào mọi người,

QBO - Nơi gặp gỡ của những người yêu mến vùng đất Quảng Bình đầy nắng gió. QBO - Nơi hội tụ của những ai đã và đang sử dụng công nghệ mạng toàn cầu làm phương tiện kết nối và trao đổi thông tin. QBO còn là điểm dừng chân của những chuyến đi, điểm giao nhau của các hành trình. Nơi chốn tôi qua - là những địa danh, vùng đất mà mọi người đã và sẽ ghi dấu chân mình. Hãy chia sẻ hình ảnh và tình cảm mà mọi người gửi gắm trong đó. Biết đâu đó, từ nơi đây chúng ta lại thêm một lần nữa gặp nhau trong các nẻo đường đi qua.

Trên tinh thần đó, mỗi topic trong góc nhỏ này sẽ dưới thiệu hình ảnh về một địa danh hoặc một vùng/miền mà mọi người đã từng đi qua. Và để đúng với nội dung "Theo chân phó nháy" thì hình ảnh post trong topic này nên là hình tự mình ghi lại hoặc bạn bè ghi lại trong chuyến đi có mình tham gia.

Hy vọng góc nhỏ này sẽ được nhiều người ủng hộ, và biết đâu nó lại trở thành động lực để mọi người chịu khó rong ruổi trên trên các nẻo đường, để có nhiều trải nghiệm hơn và yêu quý cuộc đời hơn :smt043

Cheers!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Lời ngỏ

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 3 04, 2009 2:16 pm

Bravo eng Rec =D> =D> =D> =D>
Hưởng ứng bằng một loạt ảnh cũ nhưng mới post :smt043 :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Lời ngỏ

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 3 04, 2009 2:23 pm

Xin phép mọi người để chuyển các topic về địa danh, vùng/miền vào box mới. Đi sâu vào hẻm nhưng được cái "quy hoạch" hơn là để mặt tiền của "Theo chân phó nháy" :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Lời ngỏ

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 3 04, 2009 3:34 pm

Rec đã viết:Xin phép mọi người để chuyển các topic về địa danh, vùng/miền vào box mới. Đi sâu vào hẻm nhưng được cái "quy hoạch" hơn là để mặt tiền của "Theo chân phó nháy" :smt032


Cảm ơn quy hoạch hợp lý của bác, như thế này thì các tay chớp ảnh QBO tha hồ có thêm đất để vẫy vùng. =D> =D>
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Lời ngỏ

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 3 04, 2009 4:01 pm

- Quy hoạch lại như ri sẽ rất thuận tiện cho các Nhiếp ảnh gia và người xem vì nó theo 1 mạch nhất định có thể biết trước. =D> =D> =D>
- Tiện đây, với từng địa danh là Tỉnh/Thành phố, ở bài viết đầu tiên của topic đó nếu tác giả chưa có thì mình sẽ thêm bức ảnh (bản đồ) về địa danh đó. Các bác thấy thế nào?
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Lời ngỏ

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 3 04, 2009 4:27 pm

focus đã viết:- Quy hoạch lại như ri sẽ rất thuận tiện cho các Nhiếp ảnh gia và người xem vì nó theo 1 mạch nhất định có thể biết trước. =D> =D> =D>
- Tiện đây, với từng địa danh là Tỉnh/Thành phố, ở bài viết đầu tiên của topic đó nếu tác giả chưa có thì mình sẽ thêm bức ảnh (bản đồ) về địa danh đó. Các bác thấy thế nào?

Quá tuyệt! =D> =D> =D> =D>
P/s: Đúng là cái gì mang tính chiến lược đều có bản đồ :) rứa eng đã có bản đồ cho chiến lược tìm vợ của mình chưa ạ? :smt043
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Lời ngỏ

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 3 04, 2009 4:52 pm

Thực ra thì ý định dành 1 mảnh đất cho "Nơi chốn đi qua" lâu rồi vì nó xuất phát từ nhu cầu cá nhân nhưng mãi đến khi thấy mọi người tách và gộp chủ đề trong TCPN nhiều quá nên mới dựng lều. :smt043 Từ hồi vào đại học là bắt đầu sống xa nhà, lớn lên tý nữa thì tha phương lắm nơi, tình thế nó rứa. Tuy nhiên, cũng có lúc là đi vì sở thích muốn khám phá vì sau mỗi chuyến đi lại té ra được nhiều điều, kiểu như thế giới càng rộng mở thì bản thân mình như bị "teo" đi để rồi muốn đi thêm. Trên QBO chắc nhiều người có cùng cám giác như rứa, đúng không?

Có thể hình ảnh trong topic này sẽ không đẹp bởi tính nghiệp dư của người cầm máy nhưng chắc chắn một điều - tình cảm gửi gắm trong mỗi bức hình tự tay bắt lấy là rất nhiều. Vậy nên, rất khuyến khích mọi người post hình sau mỗi chuyến đi và cả hình "Nơi tôi đang ở". Cám ơn bất tận :smt043

Ps: Xem nào, tính ra mình cũng đi được nhiều nơi phết (từ đỉnh Lũng Cú đến mũi Cà Mau :mozilla_cool:) , hôm nào ghi lại dấu vết chứ lâu ngày lại phôi phai :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)


Quay về • Nơi chốn tôi qua

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron