Bạn đang xem trang 1 / 5 trang

Sài Gòn - thành phố tôi yêu.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 09, 2009 8:44 pm
gửi bởi focus
TP.HCM nhìn ở trên cao....

Đúng là cao thật. Có lẽ là tòa nhà cao nhất TPHCM - thang máy lên đến tầng 32 còn lên 2 tầng nữa - :smt016 , lên tận đó cafe nhìn TPHCM đêm quả thật thú vị, một phần bức tranh TPHCM về đêm gồm những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn lung linh

Hình ảnh

Miềng, chụp túi qua :mozilla_tongue: , rứa là áo của QBO đã "hiện diện" ở đây rồi nhé.

Hình ảnh

Gần hơn để thưởng thức ánh trăng TP.HCM

Hình ảnh

Re: Sài Gòn - thành phố tôi yêu.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 09, 2009 10:13 pm
gửi bởi uppa_C4
chỗ mô mà đẹp rứa anh :smt058 cho em địa chỉ để vài bựa em vô SG học còn mò tới chỗ nớ ngắm thành fố cho đã con mắt :smt016

Re: Sài Gòn - thành phố tôi yêu.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 09, 2009 10:31 pm
gửi bởi focus
uppa_C4 đã viết:chỗ mô mà đẹp rứa anh :smt058 cho em địa chỉ để vài bựa em vô SG học còn mò tới chỗ nớ ngắm thành fố cho đã con mắt :smt016


@ uppa_C4: Đấy là bar có tên PANORAMA là đỉnh tòa Prudential (35 tầng) mình ko nhớ địa chỉ nhưng địa danh đó chắc nhjiều người biết nên cứ hỏi là đc thôi vì Focus cũng ko biết đường đến đó, có người đưa đi nên nỏ biết :smt016
- Chỗ đó đẹp thì đẹp thật, hay thì hay thật nhưng đắt thì cứ gọi là nhất Việt Nam; Sofitel Hà Nội vẫn phải gọi bằng ... cụ :smt017
:smt102
2 cốc sinh tố mà 500K :smt057

Re: Sài Gòn - thành phố tôi yêu.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 09, 2009 11:06 pm
gửi bởi math0
focus đã viết:[2 cốc sinh tố mà 500K :smt057

OMG, có phải sinh tố ôm hay không mà đắt vậy hả bác?

Re: Sài Gòn - thành phố tôi yêu.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 09, 2009 11:19 pm
gửi bởi focus
math0 đã viết:
focus đã viết:[2 cốc sinh tố mà 500K :smt057

OMG, có phải sinh tố ôm hay không mà đắt vậy hả bác?


Nhà hàng và quán bar thôi. Trở về chủ đề chính nhé .

Hình ảnh

Re: Sài Gòn - thành phố tôi yêu.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 10, 2009 7:16 am
gửi bởi snake
Tòa nhà Saigon Trade Center ở số 37 đại lộ Tôn Đức Thắng đây mà, cạnh Tổng công ty xăng dầu khu vực II. Từ view này có thể nhìn thấy một đoạn sông Sài Gòn, hầu hết các khách sạn lớn ở TPHCM như Park Hyatt Saigon Hotel, Caravelle, Sheraton Saigon... Gần nhất là Norfork Mansion, Sky Garden trên đường Lê Thánh Tôn.

Re: Sài Gòn - thành phố tôi yêu.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 10, 2009 7:39 am
gửi bởi Rec
Oạch, đang ở HN lại có một topic "Thành phố tôi yêu ở tận Sài thành". Xem nào, một số keyword: Sài Gòn ... tôi Yêu, Nơi chốn tôi qua, mới chụp hôm qua (mồng tám tháng ba), 2 ly sinh tố. Ka ka ... :smt043 (Cái này chuyên môn khoa học máy tính gọi là Data mining :mozilla_tongue: )

Thanks for your sharing (both pics and emotion) :smt043

Re: Sài Gòn - thành phố tôi yêu.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 10, 2009 9:58 am
gửi bởi focus
TP.HCM nhìn ở trên cao (tiếp)

Ngồi trong máy bay và chụp qua kính nên khó lựa chọn vị trí đẹp

Hình ảnh

.... xuống thấp hơn
Hình ảnh

... thấp hơn nữa...
Hình ảnh

Hình ảnh

sân bay Tân Sơn Nhất
Hình ảnh

Re: Sài Gòn - thành phố tôi yêu.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 10, 2009 10:32 am
gửi bởi Rec
Show hàng kinh :smt043

Re: Sài Gòn - thành phố tôi yêu.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 10, 2009 10:35 am
gửi bởi focus
Sông Sài Gòn

Hình ảnh

Hình ảnh

Những tòa nhà cao ốc bên sông

Hình ảnh

(thời điểm chụp ảnh trời chuẩn bị mưa nên ảnh hơi mờ, các bác xem tạm :smt016 )