LÀO ký sự

  
Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua

LÀO ký sự

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 5 Tháng 3 12, 2009 12:44 pm

Hi, all

Trở về Việt nam sau chuyến đi về nông thôn Lào 4 ngày, rong ruổi khắp các nẻo đường miền Trung từ thủ đô Viên Chăn đến tỉnh Bolikhamxay, Thà Khẹt, Savanakhet đầy nắng và gió :smt043 có nhiều điều rất muốn viết. Tạm đặt cục gạch ở đây, xong việc ở Việt nam rồi sẽ múa phím vài dòng với bà con :smt032
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: LÀO ký sự

Bài viết chưa xemgửi bởi phamquangchiendh » Chủ nhật Tháng 3 15, 2009 12:13 am

Không biết Kiến Giang mô ri hè
Hay bac Hoàng Kiến Giang... ?
PQC
phamquangchiendh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 12, 2008 12:15 am
Đến từ: Đạ Huoai - Lâm Đồng

Re: LÀO ký sự

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Chủ nhật Tháng 3 15, 2009 12:24 am

phamquangchiendh đã viết:Không biết Kiến Giang mô ri hè
Hay bac Hoàng Kiến Giang... ?

Bá Kiến ni họ Nguyễn, ko phải họ Hoàng mô :smt043
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: LÀO ký sự

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 10:48 pm

Đề nghị Kiến vào thêm hồ giữa mấy viên gạch đê, cho anh em ít kinh nghiệm đi Lào :smt043 sắp nghỉ hè rồi để rủ rê mọi người vất vưỡng Cánh đồng chum cho biết mùi khói lửa :smt036
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: LÀO ký sự

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 5 Tháng 8 27, 2009 10:40 am

Lâu nay bận quá, để quên cục gạch mốc meo ở nơi ni, tranh thủ đưa lên vài tấm hình cho bà con nghía chơi :D :D :D
Chuyến bay của VNairline đưa đoàn chúng tôi đến sân bay quốc tế Wattay vào một buổi trưa tràn đầy ánh nắng. Mang tiếng là một sân bay quốc tế nhưng nó rất vắng vẻ và yên tĩnh. Các “nhà chức trách” vẫn điềm tĩnh và chậm rãi với công việc của mình vốn dĩ đã không thay đổi từ trước cho đến nay. Cảm giác thiếu hẳn những nụ cười đại diện cho một quốc gia ở nơi của ngõ của đất nước mình đến với du khách.

Hình ảnh
Sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Viên Chăn nhìn từ bên trong

Hình ảnh
Sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Viên Chăn nhìn từ bên ngoài

Cảm giác khi bước chân ra khỏi sân bay và chạy dọc đường là cơ man nào là cờ
Hình ảnh
Cờ được treo ở các trụ sở Nhà nước

Hình ảnh
Cờ được treo ở nhà dân

Hình ảnh
Cờ Đảng và Tổ quốc phần phật bay dưới bầu trời lồng lộng

Hình ảnh
Nhân dân các bộ tộc Lào vẫn cứ lầm lũi đi.

(Còn tiếp)
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: LÀO ký sự

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 5 Tháng 8 27, 2009 10:41 am

Hình ảnh
Các Chị, các Mẹ vẫn phải ngồi bệt 2 bên đường bán nông sản để lo cho miếng cơm manh áo.

Hình ảnh
Cũng phải tranh giành nhau để kiếm tiền nuôi gia đình.

Hình ảnh
Thấp thoáng trong dòng đời bon chen ở xứ người, lại xuất hiện 1 em gái Việt nam. Em này ở Nghệ An, sang Lào được 4 năm, chuyên nghề đi bán dạo bánh kẹo trên xe Bus. Em đang "cạnh tranh" với 1 chị người Lào to béo khác để bán hàng.

Hình ảnh
Hai bên đường, tài nguyên cũng "được" chặt đốt thành than để bán cho người tiêu dùng. Cây cối chặt hết thì Việt Nam mình năm nào mà chả bị lụt :smt043

Hình ảnh
Thời kỳ toàn cầu hóa có khác. Nhan nhản dọc đường là các biển hiệu các công trình của các nước viện trợ cho Lào. Biển báo này là 1 công trình do Nhật tài trợ :smt043 :smt043 :smt043

(Còn tiếp)
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: LÀO ký sự

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 8 27, 2009 12:00 pm

Có một đề nghị nho nhỏ: Kiến nên cho biết khoảng cách tại địa danh trong mỗi bức hình đến trung tâm thủ đô là bao nhiêu để mọi người dễ hình dung tiềm lực Lào. Thanks

Quang cảnh Lào đúng là địa danh xa ... biển nhỉ? (na ná các hình ảnh về châu Phi thiếu nước - khô khô bửn bửn :smt043)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: LÀO ký sự

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 6 Tháng 8 28, 2009 8:30 am

Họ nói girl đẹp rứa mà bác Kiến không kiếm được em mô để chộp" rứa hè :smt024 ?hay là giấu bà con với những khoảnh khắc đẹp rứa không biết? :mozilla_cool:
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Re: LÀO ký sự

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 6 Tháng 8 28, 2009 3:48 pm

bale đã viết:Họ nói girl đẹp rứa mà bác Kiến không kiếm được em mô để chộp" rứa hè :smt024 ?hay là giấu bà con với những khoảnh khắc đẹp rứa không biết? :mozilla_cool:


Chú yên tâm, phim đang còn dài tập. Sẽ có gái Lào cho chú nghía :D :D :D
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: LÀO ký sự

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 2 Tháng 8 31, 2009 8:59 am

Gác lại một bên công việc, giờ chuyển sang ăn chơi kiểu Lào cái đã :smt043. Tỉnh Bôlikhămxay cách thủ đô Viên Chăn khoảng 400 km vào một sớm mai tràn ngập ánh nắng. Thằng em chạy qua rủ đi uống cà phê Lào và ăn sáng. Ra quán, gặp thêm mấy thằng bạn của nó nữa, tụi nó nói với nhau bằng tiếng Lào xì lô xì la. Sau đó, thằng em quay qua bảo, anh đi tát cá cùng nhé. OK, tưởng gì, chuyện nhỏ.

Hình ảnh
Xe ghé vào vệ đường mua bia và các thứ cần thiết

Hình ảnh
Bia Lào đã sẵn sàng trên xe

Hình ảnh
Xa xa bên kia là Thái Lan, dòng Mê Kông vẫn êm đềm nước chảy về Việt nam :smt043

Hình ảnh
Cả bọn tay xách nách mang vác đồ ra hồ cá

(Còn tiếp)
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Trang kế tiếp

Quay về • Nơi chốn tôi qua

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron