Vũng Tàu

  
Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua

Re: Vũng Tàu

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 11:35 am

Banana đã viết:
Xvetta đã viết:Con đường này ở đoạn nào mà đẹp vậy?

Có thế mà o không biết à? Con đường này ở đoạn đường mòn trong vườn, chỗ mà gio_va_cat vẫn dẫn may_va_nui vào đấy. Mỗi tội nhiều muỗi!

O mới đi Nha Trang về đúng ko? Có ảnh gì không, post lên coi.


Bác sai rồi bác ạh. Đây không phải đường mòn trong vườn, nếu bác đi vào ngày mưa thì nhiều muỗi là điều đương nhiên. Với lại em đi một mình chứ may_va_nui nào ở đây mà dẫn theo :smt043
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Vũng Tàu

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 11:58 am

Chiều hoàng hôn.

Hình ảnh
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Vũng Tàu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 1:11 pm

Ánh nắng chiều tỏa ra bị mây che một phần giống như đèn lồng vậy. Đẹp quá! Chị thích cái ảnh này, cho chị copy về máy tính làm nền nhé! ;)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Vũng Tàu

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 3:28 pm

gio_va_cat đã viết:Chiều hoàng hôn.


Giảm ISO xuống nữa có lẽ sẽ rõ ray hơn. Hất máy lên tý nữa chắc bố cục sẽ đẹp hơn.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Vũng Tàu

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 4:39 pm

gio_va_cat đã viết:Vũng Tàu cũng có những con đường đẹp như thế này :smt058 .

Hình ảnh


Bạn cho mình địa chỉ, cuối tuần này mình xuống Vũng Tàu, sẽ ghé thăm đó. :smt032
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Vũng Tàu

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 4:59 pm

Xvetta đã viết:Ánh nắng chiều tỏa ra bị mây che một phần giống như đèn lồng vậy. Đẹp quá! Chị thích cái ảnh này, cho chị copy về máy tính làm nền nhé! ;)


Bà chị cứ tự nhiên, em không tạo chữ ký trong bức ảnh vì làm như thế đôi khi làm mất đi vẻ đẹp của nó :smt032.

goals đã viết: Giảm ISO xuống nữa có lẽ sẽ rõ ray hơn. Hất máy lên tý nữa chắc bố cục sẽ đẹp hơn.


Đồng ý với bác là giảm ISO xuống sẽ đẹp hơn (chắc tại lúc đó chụp trong lúc "khẩn cấp" - người ta sắp đóng cửa - nên vội quá không chú ý :smt043). Còn hất máy lên cao thì sẽ có bố cục đẹp hơn nhưng mà như thế thì không nhìn thấy được "nền" hoa ở dưới nên em để nó như thế :smt032. Với lại khi chụp xong thì có thể crop cho bức ảnh có bố cục đẹp hơn nhưng mà em vẫn thích để vậy cho nó "xấu tự nhiên" :smt043 :smt043

As Eros đã viết: Bạn cho mình địa chỉ, cuối tuần này mình xuống Vũng Tàu, sẽ ghé thăm đó. :smt032


Trên đường lên Tượng Chúa Giang Tay, gần lên đến đỉnh thì ... rẻ trái :smt032. Bên phải cũng có một con đường như thế nhưng không đẹp bằng :smt032.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Vũng Tàu

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 5:08 pm

Bonus mọi người cái này :smt043.

Bọn trẻ không thích những chỗ "thanh thiên bạch nhật" như thế này.
Hình ảnh

(P.s: Bác goals đừng "đâm" em là tại sao lại để cái nhành hoa phượng rơi vào khoảng giữa thế kia nhé ^^. Cái này chụp vội quá, trên đường đi xuống núi, cầm máy lên chụp chứ không ngắm nghía gì cả, nhưng thấy kết hợp với cái sau hay quá nên nhà em post lên thôi :smt032.)

Mà thích những chốn riêng tư hơn :smt043.

Hình ảnh

(P.s: Còn gì lãng mạn hơn khi hẹn hò ở núi mà có thể ngắm nhìn biển? ^^)
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Vũng Tàu

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 4:24 pm

Những con đường.

Hình ảnh


Hình ảnh
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Vũng Tàu

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 4:27 pm

Hình ảnh
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Vũng Tàu

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 4:27 pm

Hình ảnh
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Nơi chốn tôi qua

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách

cron