Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua
gửi bởi snake » Thứ 7 Tháng 6 26, 2010 1:18 am
Không hiểu sao xem ảnh mấy con đường & hoa của Gió xong thấy nôn nao lạ, sắp được về rồi...
Where have you been? I'm just not myself when you're away
-
snake
- Bạn tri kỷ QBO
-
- Bài viết: 291
- Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:39 pm
gửi bởi goals » Thứ 7 Tháng 6 26, 2010 8:06 am
gio_va_cat đã viết:(P.s: Bác goals đừng "đâm" em là tại sao lại để cái nhành hoa phượng rơi vào khoảng giữa thế kia nhé ^^. Cái này chụp vội quá, trên đường đi xuống núi, cầm máy lên chụp chứ không ngắm nghía gì cả, nhưng thấy kết hợp với cái sau hay quá nên nhà em post lên thôi
.)
Ui, làm như Goals tớ khó tính, hay "đâm" lắm k0 bằng, hehe, chỉ tại đợt này bác Timekiller đặt hàng nhờ "đâm" bác ấy cho bác ấy lên tay nên Goals tớ mới vung vẩy dao xiên lung tung thế thôi, chứ trình của Goals tớ cũng vẫn thuộc dạng còi có hơn gì được ai đâu. Làm bình luận viên đâu có nghĩa là phải đá bóng giỏi, hehe.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
-
goals
- Quản trị viên QBO
-
- Bài viết: 2126
- Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm
gửi bởi gio_va_cat » Chủ nhật Tháng 6 27, 2010 8:55 am
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
-
gio_va_cat
- Tôi yêu QBO
-
- Bài viết: 1233
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
- Đến từ: Cuối chân trời....
-
gửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 7 01, 2010 10:48 pm
Biển chiều.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
-
gio_va_cat
- Tôi yêu QBO
-
- Bài viết: 1233
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
- Đến từ: Cuối chân trời....
-
gửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 7 01, 2010 10:58 pm
Neo đậu.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
-
gio_va_cat
- Tôi yêu QBO
-
- Bài viết: 1233
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
- Đến từ: Cuối chân trời....
-
gửi bởi kid1412 » Thứ 6 Tháng 7 02, 2010 12:04 am
đẹp nhớ vũng tàu. nhớ con gái vũng tàu...nhớ ~ chiếc xe đạp điện...nhớ....
-
kid1412
- Bạn chí cốt QBO
-
- Bài viết: 180
- Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm
-
gửi bởi Hoa Vinh » Thứ 6 Tháng 7 02, 2010 11:43 am
gio_va_cat đã viết:Biển chiều.
ĐẸP LẠ !
-
Hoa Vinh
- Tôi yêu QBO
-
- Bài viết: 733
- Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm
gửi bởi gio_va_cat » Thứ 2 Tháng 7 05, 2010 5:04 pm
Buổi sớm mờ sương.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
-
gio_va_cat
- Tôi yêu QBO
-
- Bài viết: 1233
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
- Đến từ: Cuối chân trời....
-
gửi bởi gio_va_cat » Thứ 2 Tháng 7 05, 2010 5:08 pm
Mặt trời tỉnh giấc.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
-
gio_va_cat
- Tôi yêu QBO
-
- Bài viết: 1233
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
- Đến từ: Cuối chân trời....
-
Quay về • Nơi chốn tôi qua
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách