Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Viết vội ở Cánh đồng chết

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 05, 2009 2:18 pm
gửi bởi As Eros
Sau 20 năm kề từ ngày Cambodia được giải phóng khỏi chế độ Khmer Đỏ đến nay, Choeung Ek - Cánh đồng chết vẫn còn nguyên cảm giác rợn người và âm khí bốc lên như càng nặng nề hơn sau cơn mưa. Gần 30 năm kể từ khi xảy ra những vụ thảm sát tập thể tại đây, âm khí của vùng đất này vẫn chưa hết. Những mảnh vụn xương người trộn lẫn trong đất và áo quần của những nạn nhân xấu số bằng vải ni lông, khó phân hủy, càng bày lên nhiều hơn sau những cơn mưa lớn. Hơn nữa, chưa ai biết được trong lòng đất nơi đây còn bao nhiêu hố chôn tập thể khác chưa được tìm thấy.

Tôi đến Cánh đồng chết vào một buổi sáng cùng với 1 nhóm bạn gặp ngẫu nhiên trên hành trình "đi bụi", Dara - anh sale của Thiên Long tại thị trường Cambodia làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ dẫn đường trên chiếc tuk tuk bụi mù mịt.

Sáng Cambodia trời trong leo lẻo, Cánh đồng chết chỉ còn lại 1 tháp trưng mười mấy tầng sọ người và những cái cây lớn - những chứng tích giết người man rợ 1 thời của Khmer Đỏ - thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Cambodia. Những cái cây được đặt tên là cây ma thuật (chuyên dùng để treo cổ người), cây giết người (bọn Khmoer Đỏ cầm chân trẻ em, đập đầu vào gốc cây cho tới chết. Đã có 166 đứa trẻ bị giết như thế)... những cái hố lớn là những ngôi mộ tập thể của hàng mất trăm người, những vuông đất được rào lại, ghi dấu tích chỉ khoảng 6m2 mà chôn hơn 100 người không đầu, khững hỗ khác chôn hơn 450 người... Tôi xăm xăm đi tới 1 cái hòm, tưởng giống nhưu hòm công đức của VN, nhưng tôi giật mình lùi lại khi nhân ra đó là hòm đụng xương người vị dập vỡ bởi tra tấn....Tôi rởn mình khi đọc những hàng chỉ dẫn. Không ai dám chụp ảnh.

Tôi chỉ dám chụp cái tháp chính trong Choeung Ek từ xa xa , có lẽ gọi nó là tháp sọ người thì đúng hơn. Chỉ còn lại mười mấy tầng sọ người - bị đập vỡ cho tới chết. Căn tháp nhỏ, một điệu nhạc thê thiết từ trong tháp vang lên như vọng về từ hơn 20 năm trước, như vọng lên từ ngay dưới mỗi dấu chân tôi bước đi còn đậm đặc máu và xương của người dân bị hành hình tàn khốc...

Hình ảnh

Nhưng Dara - chàng trai Cambodia đẹp trai và dễ thương bước đi bình thản trên chứng tích một thời kỳ đen tối nhất của dân tộc mình, và luôn có những câu rất khéo léo để lảng tránh khi được hỏi tới thời kỳ đó. Và không phải chỉ riêng Dara, mà nhiều người Cambodia khác cũng thế...

Tôi vẫn rởn người mỗi khi nghĩ lại và bên tai hồ như vẫn còn vẳng tiếng khèn thê thiết mà ma quái vọng về từ cái tháp sọ người ấy...

Re: Viết vội ở Cánh đồng chết

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 11, 2009 10:46 am
gửi bởi Rec
Nghe kể mà ưng quá. "Ước gì mình cũng được như As Eros" :smt043

Mà bổ sung hình ảnh thêm chứ nhỉ, mấy cái xương xương ấy :mozilla_cool: