Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Quê em miền Trung Du - Tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 23, 2009 2:03 pm
gửi bởi focus
Vĩnh Phúc là tỉnh đồng bằng, là miền chuyển tiếp, cầu nối giữa các tỉnh miền núi Việt Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Phía Bắc tỉnh Vĩnh Phúc tiếp giáp với tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Nam giáp tỉnh Hà Tây; phía Nam và Đông giáp thủ đô Hà Nội; phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ.
Đến với Vĩnh Phúc, mọi người sẽ biết thêm các địa danh du lịch nổi tiếng như Tam Đảo, Thiền viện Tây Thiên, Đại Lải.

Một số bức ảnh về TP.Vĩnh Yên (tỉnh lỵ của Vĩnh Phúc) miềng mới chụp. O xé váy chuẩn bị up thêm nhé vì O ngày mô cũng đi ngang đi về ở đó.

Hình ảnh

Hình ảnh

Re: Quê em miền Trung Du - Tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 23, 2009 2:41 pm
gửi bởi focus
Tam Đảo. (ở đâu đó đã có một số ảnh rồi nhưng miềng post lại, coi như cập nhật hình ảnh Tam Đảo của năm 2009 :smt043 )

ở nhà Thờ nhìn ra :smt016

Nhìn về bên phải
Hình ảnh

nhìn qua bên trái
Hình ảnh

Một cung đường ngoặt nhất của Tam Đảo
Hình ảnh


Su-su (ở QBình miềng gọi là Su-le) một đặc sản của Tam Đảo. Quả susu luộc chấm Lạc/Mè, ngọn susu xào. (mỗi đĩa 20-30K) :smt043

Hình ảnh

Re: Quê em miền Trung Du - Tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 23, 2009 4:16 pm
gửi bởi focus
Nãy giờ là cảnh, còn bây giờ là người chụp ảnh :smt043


Thác Bạc, một điểm đến ở Tam Đảo

Hình ảnh

còn đây là người chụp ảnh cho miềng =P~

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Re: Quê em miền Trung Du - Tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 23, 2009 5:20 pm
gửi bởi focus
Còn ảnh này thì chụp tự động, 10s và chạy trên đá nên cũng hơi vội vàng :smt043

Hình ảnh

Re: Quê em miền Trung Du - Tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 11:44 am
gửi bởi goals
focus đã viết:Vĩnh Phúc là tỉnh đồng bằng, là miền chuyển tiếp, cầu nối giữa các tỉnh miền núi Việt Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.


Thú thật là em chưa nghe Vĩnh Phúc tỉnh trung du bao giờ, Phú Thọ thì có, chắc tại ngày xưa gộp thành Vĩnh Phú. Chính bác cũng đã viết "Vĩnh Phúc là tỉnh đồng bằng" cơ mà. :smt043

Ảnh 2 vợ chồng chụp tự nhiên và đẹp thế còn gì. Lần sau bỏ cái túi máy ảnh ra hoặc để vợ đeo đi. Hehe, sợ mất và sợ để vợ đeo thì mọi người nói "lấy chồng đeo gông vào cổ" à? :mozilla_cool:

Re: Quê em miền Trung Du - Tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 11:57 am
gửi bởi Rec
goals đã viết:Lần sau bỏ cái túi máy ảnh ra hoặc để vợ đeo đi. Hehe, sợ mất và sợ để vợ đeo thì mọi người nói "lấy chồng đeo gông vào cổ" à? :mozilla_cool:

So happy! Update thêm cái quần soóc nữa cho nó thành thị và manly :mozilla_cool: (Mà đi Tam Đảo hơi nhiều rồi đó, có chi hay thì share cho anh em với)

Re: Quê em miền Trung Du - Tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 1:47 pm
gửi bởi focus
Rec đã viết:So happy! Update thêm cái quần soóc nữa cho nó thành thị và manly :mozilla_cool: (Mà đi Tam Đảo hơi nhiều rồi đó, có chi hay thì share cho anh em với)


- Tam Đảo là nơi để nghỉ ngơi ăn uống thôi chứ chẳng có chi nhiều. Tam Đảo cách HN khoảng 80km về phía Tây Bắc (tính từ Hồ Gươm đến trung tâm thị trấn); cách TP.Vĩnh Yên 20 km. Từ Vĩnh Yên đi lên Tam Đảo thì có đi qua đường vào Thiền Viện Tây Thiên. Cách thị trấn TĐ 15 km thì chúng ta phải leo dốc một mạch từ chân lên đỉnh (luôn luôn dốc khoảng 10độ). Ai không quen đi xe máy mà mất đà khi leo dốc thì cứ gọi là ì ạch. :smt043 . Nhưng khi đi xuống thì rất thích. Tuy nhiên đổ đèo khá nguy hiểm đấy nên tốt nhất là cứ để nguyên cho máy chạy có tải kết hợp với phanh để tăng ma sát chứ ai mà tắt máy vào phanh thì cũng có thể bị "cháy" phanh đấy vì toàn xuống dốc tận 15km :smt016

- Ở Tam Đảo có nhiều món ăn rừng như sóc, lợn rừng, gà rừng, nhím, con treo treo (?), hươu, nai,.... miềng thấy gì cũng có. Món ăn đăc sản của TĐ là susu. Qủa susu luộc chấm lạc rang, ngọn su su luộc/xào/nộm. Hoa quả chủ yếu ở chợ trung tâm thị trấn đó là chuối rừng, mít rừng và măng rừng :smt036

Đây là bảng niêm yết giá một số sản phẩm ở Tam Đảo (thiệt hay nghe, ở đây giá cập nhật theo từng ngày)

Hình ảnh

- Giá phòng ở TĐ dao động từ 150K - 150$, tùy mình. Nói chung cứ phải mục sở thị và mặc cả giá như thường. Một số KS xịn thì có trang bị wifi và điều hòa.

Hôm focus đi, do phải theo dõi Chim của QBO nên phải thuê phòng có wifi, ngồi lọ mọ upload hơn 600 MB video lên host (ko ngờ nó bị die). Focus lại alo MBão để họ bật trở lại để QBO hoạt động bình thường. Sau đó Focus lại upload lần nữa, tóm lại mấy hôm đó miềng "tiêu diệt" của KS 1GB upload (chư kể down) :smt043 . Tội ông chủ KS vì nó ko thuê trọn gói nên cò cưa miềng thêm tiền :smt017

Về ăn uống ngủ nghỉ ở TĐ cũng được nhưng theo miềng khá đắt đỏ. Tốt nhất là phải hỏi mọi thứ trước khi mình giao cổ cho họ "chém"

- TĐ có 2 địa danh đòi hỏi du khách tốn sức đó là Thác Bạc (leo khoảng 350 bậc/1 chiều) và Cột ăng ten thu phát sóng Tam Đảo (dùng để phủ sóng phát thanh, truyền hình cho cả 1 vùng rộng lớn phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Chiều cao khoảng 1400 bậc/1 chiều). Đợt rồi miềng vẫn ngó từ dưới chứ chưa leo lên đó được.

Hình ảnh

Ngoài ra vẫn có nhiều view khác tùy du khách, cứ lượn 1 vòng thì biết còn nếu lười thì tốt nhất là ở phòng ngủ vì thời tiết ở TĐ rất thích hợp để ngủ :smt043

Re: Quê em miền Trung Du - Tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 1:53 pm
gửi bởi focus
goals đã viết:
focus đã viết:Vĩnh Phúc là tỉnh đồng bằng, là miền chuyển tiếp, cầu nối giữa các tỉnh miền núi Việt Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.


Thú thật là em chưa nghe Vĩnh Phúc tỉnh trung du bao giờ, Phú Thọ thì có, chắc tại ngày xưa gộp thành Vĩnh Phú. Chính bác cũng đã viết "Vĩnh Phúc là tỉnh đồng bằng" cơ mà. :smt043



Vĩnh Phúc là đồng bằng nhưng cái title thế để mang nét gì đó cho giống bài hát "Quê em Miền Trung Du" của nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn :smt043 . Hồi trước ông viết bài hát cho tỉnh Vĩnh Phú (cũ) nhưng sau khi chia thì tự nhiên Vĩnh Phúc mang đậm nét 1 tỉnh đồng bằng hơn, chắc do nó gần Hà Nội :smt016

Re: Quê em miền Trung Du - Tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 3:20 pm
gửi bởi Rec
focus đã viết:- Ở Tam Đảo có nhiều món ăn rừng như sóc, lợn rừng, gà rừng, nhím, con treo treo (?), hươu, nai,.... miềng thấy gì cũng có. Món ăn đăc sản của TĐ là susu. Qủa susu luộc chấm lạc rang, ngọn su su luộc/xào/nộm. Hoa quả chủ yếu ở chợ trung tâm thị trấn đó là chuối rừng, mít rừng và măng rừng :smt036

Phản đối kịch liệt mấy cái món sóc rừng, gà rừng, treo treo ... trừ khi gà rừng nhưng nuôi trong vườn nhà. Nếu cứ đà đó thì Nghìn Đảo cũng không đủ "đồ rừng" cho thượng khách nữa chơ nói chi 3 Đảo. Với cả mấy chú sóc nhóc nhách chạy qua chạy về giữa đường là linh hồn của Du lịch vùng núi, răng lại mần thịt đi. Một con heo rừng có thể đủ cho 100 người ăn nhưng liệu 100 con sóc con có đủ cho một tay "bụng bự" không? Gét và Nổi giận!

Re: Quê em miền Trung Du - Tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 24, 2009 3:30 pm
gửi bởi As Eros
Sapa, Tam Đảo, Đà Lạt - so sánh 1 tị:

Tớ chỉ thích ngọn susu xào tỏi của Tam Đảo. :smt041 . Thứ rau ngon nhất và đặc trưng nhất xứ này.

Thực phẩm của Tam Đảo vẫn rẻ hơn ở Sapa cho khách du lịch. Không khí tương đối giống Sapa, Đà Lạt, chỉ khác là ít sương mù, ít mây và ít hoa hơn Sapa. Lại không có ngàn thông như Đà Lạt.

Giá khách sạn thì đắt hơn ở Sapa và không phong phú như Sapa và Đà Lạt.

Nói chung với tớ, Tam Đảo chỉ tới 1 lần cho biết chứ không có lưu luyến muốn tới lần sau như Sapa hoặc Đà Lạt.

Chỉ có 1 thứ duy nhất lưu luyến đến thèm thuồng là ngọn susu xào tỏi. :smt041