Lâm Thuỷ---> Bản Tân Ly--> những kỷ niệm

  
Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua

Lâm Thuỷ---> Bản Tân Ly--> những kỷ niệm

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 2 Tháng 4 26, 2010 10:57 pm

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Lâm Thuỷ---> Bản Tân Ly--> những kỷ niệm

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 1:48 pm

Trong mấy ảnh ni thì O Pheo (Fail) của chúng ta đứng chộ mô rứa hè?
:smt043
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: Lâm Thuỷ---> Bản Tân Ly--> những kỷ niệm

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 8:29 pm

AnhhaiSG đã viết:Trong mấy ảnh ni thì O Pheo (Fail) của chúng ta đứng chộ mô rứa hè?
:smt043
Đính chính nha, nick người ta là phoebe (phi bi) rõ ràng mà cứ gọi là pheo (fail) là răng? tui là người chụp cùng tụi nhỏ, ảnh đi chơi suối là người mặc quần hồng đó
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Lâm Thuỷ---> Bản Tân Ly--> những kỷ niệm

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 4 Tháng 4 28, 2010 9:38 pm

phoebe đã viết: Đính chính nha, nick người ta là phoebe (phi bi) rõ ràng mà cứ gọi là pheo (fail) là răng? tui là người chụp cùng tụi nhỏ, ảnh đi chơi suối là người mặc quần hồng đó


Ối ối, Say sò ri O Pheo,
Mấy cái ảnh nhỏ quá không chộ rõ O
Nhìn kỹ lại thì không phải pheo (fail) lớn! Mà là Pheo_be thôi (Pheo bé - small fail) =D>
:smt043
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: Lâm Thuỷ---> Bản Tân Ly--> những kỷ niệm

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 5 Tháng 4 29, 2010 8:04 pm

Người ta mún đẹp như phi bi ma bác cứ nói là o pheo. Mất hứng quá. :l
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Re: Lâm Thuỷ---> Bản Tân Ly--> những kỷ niệm

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 5 Tháng 4 29, 2010 10:49 pm

Ms bear đã viết:Người ta mún đẹp như phi bi ma bác cứ nói là o pheo. Mất hứng quá. :l

Nói đúng đó, có cái nick mà cũng đọc ko đúng nữa, chán a Quý thiệt.
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Lâm Thuỷ---> Bản Tân Ly--> những kỷ niệm

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 11:55 pm

Đây là nhật ký hành trình chuyến tình nguyện mà lần đầu tiên em tự tổ chức. Tậm sự cùng cả nhà!
Mơ ước đã lâu, sau gần 1 tháng vận động đoàn viên thanh niên quyên góp quần áo cũ và chuẩn bị về tài chính. Dù gặp nhiều khó khăn về công tác tổ chức cũng như về nhân sự, cuối cùng bọn mình cũng đã hoàn thành mọi công việc chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện “Mùa đông yêu thương”lên vùng cao để tặng quà cho bà con dân tộc Vân Kiều ở Bản Tân Ly thuộc huyện Lệ Thủy. Đồng thời thực hiện phong trào “Nghĩa tình biên giới hải đảo” của Đoàn cấp trên, chi đoàn tổ chức giao lưu thăm hỏi tặng quà các chiến sĩ Đồn biên phòng 601 làng Ho.

Sáng 17/10, đúng 6h30 các đồng chí trong chi đoàn TK14 và các chi đoàn bạn tập trung tại nhà mình. Tuy số lượng không đầy đủ như dự kiến, vẻn vẹn chỉ có đúng 7 đồng chí là mình, Xẹp, anh Lợi, bé Trang, anh Kiên, anh Tiến và Diện nhưng không vì thế mà mọi người nản lòng, trái lại đều rất háo hức và hồi hộp. Sau khi cùng nhau đi ăn sáng xong, bọn mình xếp đồ đạc lên xe và bắt đầu cuộc hành trình.

Lên đường……. Tất cả bọn mình đều chưa biết đường đi, chưa biết mảnh đất ấy ngang dọc ra sao nhưng mọi người đều hăm hở tiến lên phía trước. Vừa đi vừa hỏi đường, xe bọn mình bon bon trên những con đường nhựa phẳng lì, anh Kiên nói : “Kiểu ni chắc khoảng 8h hoặc 8 rưỡi là lên đến nơi !” …nhưng rồi…. khó khăn đã xuất hiện như để thử thách những thanh niên người thành phố như bọn mình . Con đường Trường Sơn dường như bắt đầu nghiêng ngã, cong queo, lòng vòng, gồ ghề lượn lên lượn xuống các sườn núi. Những con đường bé tí rộng chắc được khoảng 4 mét, một bên là núi dựng đứng, một bên là vực sâu mà chưa có rào chắn, thoạt nhìn xuống cũng thấy ớn lạnh. Xe mình chạy đầu tiên, bất chợt mình phanh xe lại, nhìn ra phía trước … một đoạn đường đang thi công! Bùn lầy, đá dăm và nước trên khe chảy xuống tạo thành một hỗn hợp mà nhìn vào mình không nghĩ đó là đường. Nhưng rồi mình vẫn tiếp tục chạy, chạy được khoảng 10 mét mà mình và Xẹp ngã lên ngã xuống đến 3- 4 lần. Xe bị ngã, hai chân mắc cứng trong bùn mình nhìn về phía trước, nhìn đoạn đường lầy còn hơn 50 mét, xấu hơn cả chỗ mình đang đứng, mình bắt đầu lo lắng rằng mọi người sẽ nản chí quay lui.
Có lẽ sự lo lắng của mình là thừa, Xẹp xí xọn đem máy ảnh ra chụp để lưu lại khoảnh khắc, mọi người nhìn mình cả người đầy bùn đất đều phá lên cười ngặt nghẽo. Thế là mình tiếp tục dắt bộ xe bước trên bùn và đá dăm tiến lên phía trước, may mắn có sự giúp đỡ của các anh công nhân làm đường, bọn mình đã vượt qua đoạn đường khó khăn đó. Một lúc sau, bọn mình gặp 1 con suối, cả đoàn tranh thủ rửa qua tay chân và nghĩ ngơi 1 chút rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Cuối cùng đến gần 12h trưa bọn mình cũng đến được trước cổng Đồn biên phòng 601, người đầu tiên bọn mình gặp là anh Quỳnh-chiến sĩ của Đồn, anh dẫn bọn mình vào trong Đồn. Anh Hồ Sỹ Nhân là Bí thư chi đoàn Đồn 601 ân cần ra bắt tay chào hỏi bọn mình . Mình có cảm giác thật gần gũi, tự nhiên như thể người quen gặp lại nhau vậy. Tham quan 1 vòng mình thấy nơi ở của bộ đội thật giản dị nhưng cái gì cũng sạch sẽ, ngăn nắp và thật gọn gàng, đặc biệt chỗ phơi áo quần nhìn rất thú vị, hehe!
Bọn mình đi rửa mặt mũi, chân tay rồi vào ăn cơm cùng các chiến sĩ của cả Đồn. Lần đầu tiên được ăn cơm bộ đội, vừa mệt vừa đói bụng, bọn mình ngồi ăn thật tự nhiên và ngon lành, cơm bộ đội món gì cũng ngon mỗi tội đồ ăn cay quá, hix!
Sau bữa cơm cả đoàn lên Hội trường để bàn công việc, tại đây bọn mình được chú Tiến là chính trị viên của Đồn giới thiệu sơ qua về tình hình cuộc sống của bà con của bản Tân Ly. Chú còn ân cần hướng dẫn cho chúng tôi cách thức tổ chức trao tặng quà, cách ăn nói cư xử với bà con dân bản … đúng là không ai hiểu người dân ở đây hơn những người lính biên phòng. Sau khi bàn bạc xong cả đoàn bọn mình và mấy anh em trong chi đoàn Đồn về phòng sắp xếp, phân loại lại áo quần, quà tặng và thống nhất cách thức tổ chức. Cả buổi trưa, trong khi bọn mình nằm nghĩ ngơi thì anh Nhân và anh Trọng-PBT thức cả trưa nan giải suy nghĩ làm thế nào để phân chia cho đồng đều, không để bà con phải lời ra tiếng vào.
Hai giờ chiều, bọn mình bắt đầu lên đường, chú Từ, anh Trọng, anh Quỳnh, anh Hùng và 1 số chiến sĩ khác dẫn bọn mình xuống bản Tân Ly. Dừng chân tại 1 lớp học lẻ của bản, trước mắt mình là một lớp học khang trang kiên cố chứ không như tưởng tượng. Bước vào lớp, 12 em học sinh nằm trong danh sách được tặng quà đã ngồi ngay ngắn trên bàn, chú Từ bước vào tất cả đều đứng dậy chào rất hoành tráng. Trong lúc chờ đợi bà con tập trung, mình ngồi nói chuyện với thầy Hùng là phó hiệu trưởng trường TH & THCS Lâm Thủy, nghe thầy tâm sự mới biết được vất vả của những giáo viên trẻ miền xuôi lên đây dạy cái chữ cho các em. Việc vận động các em đi học thôi cũng đã là 1 khó khăn rồi bởi cái ăn, cái mặc còn chưa đủ lo đâu đến việc học hành. Thầy kể có nhiều hôm lớp vắng một bạn nào đó, hỏi những em khác vì sao bạn không đi học, các em trả lời vì bạn không có áo quần, được mỗi một bộ giặt rồi lấy gì mang? Mùa hè đã thế, mình không hiểu mùa đông các em chống chọi như thế nào với cái rét của vùng cao? Thiếu thốn đủ thứ, đi học không có bút vỡ, thương các em, những thầy giáo, cô giáo lại bỏ tiền lương của mình ra mua cho các em. Trong phút chốc mình thấy mình thật nhỏ bé giữa những tấm lòng cao cả ! ……

Mọi người tập trung đông đủ, mình bước lên phát biểu vài lời căn dặn các em, tiếp đó thầy Hùng lên đọc tên từng em lên nhận quà của bọn mình . Chỉ là mấy quyển vỡ và 2 cây bút thôi nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ của mấy đứa nhỏ, mình hiểu được chúng vui đến chừng nào. Nghe 1 tiếng “Cảm ơn” từ mấy đứa nhỏ, mình thấy thật hạnh phúc vì một việc nhỏ bé của mình lại đem đến 1 niềm vui lớn lao như thế. Bọn mình ra sân, tụi nhỏ đã xếp thành 3 hàng ngay ngắn để chờ phát bánh kẹo, không chỉ trẻ con mà cả người lớn đều rất vui khi được bọn mình phát bánh kẹo. Trong khung cảnh đó, mình nhìn qua các anh bộ đội thấy các anh đều mỉm cười thật hiền và hạnh phúc khi thấy những người dân gắn bó với mình được vui cười như vậy.

Sau đó, tất cả bà con được mời vào trong lớp học, chú Từ đứng ra nói đôi lời với bà con, trưởng bản Hồ Hoạch bước lên giúp bọn mình đọc danh sách các hộ dân lên nhận áo quần. Nhìn qua một lượt mình nhận thấy hầu hết bà con nhìn ai cũng lam lũ khoác trên mình những bộ quần áo quá cũ kĩ, tụi nhỏ thì ốm o nhếch nhác, có đứa còn không có mảnh vải che thân. Mình không thể tưởng tượng được lại có nơi nghèo đến như vậy. Khi nhận được những bộ quần áo từ tay bọn mình, ai ai cũng mừng rỡ, cười hớn hở như nhận được món quà gì lớn lao lắm, mình thấy cảm động đến muốn khóc vì mình đã làm được 1 việc có ý nghĩa lớn trong suốt 4 năm làm cán bộ Đoàn vừa qua.
Công việc đã xong bọn mình cùng ra sân chụp ảnh kỉ niệm, đi thăm 1 vòng trong bản, tạm biệt dân làng rồi cùng anh em trở về Đồn.
Lúc này đã hơn 4 rưỡi chiều, anh em bắt đầu tổ chức giao lưu bóng chuyền, trận thi đấu diễn ra rất gay cấn nhưng cũng không kém phần hài hước và vui nhộn, kết quả … chẳng ai thắng ai. Trời nhá nhem tối, tất cả đều đi tăm rửa rồi vào ăn cơm tối, mấy anh em vừa ăn vừa chuyện trò rất vui vẽ.
7h tối các thầy cô chi đoàn trường Lâm Thủy đã có mặt tại hội trường, bọn mình cùng các chiến sĩ mỗi người một tay sắp xếp bánh kẹo, gọt hoa quả nhanh chóng bày biện lên bàn. Mọi người tập trung đông đủ, anh Kiên bắt đầu khai cuộc bằng 1 bài hát, tiếp đó anh Diện thay mặt cho cả đoàn lên tặng quà kỷ niệm cho chi đoàn Đồn biên phòng 601.
Sau lời phát biểu của anh Nhân bọn mình vinh dự được nghe chú Tiến-chính trị viên của Đồn bộc bạch tâm sự những suy nghĩ, tình cảm của người lính và những tình cảm dành cho đoàn bọn mình. Lúc sáng mới gặp mình cứ nghĩ chắc chú nghiêm khắc và khó tính lắm nhưng không ngờ chú lại vui tính, lãng mạn thơ ca đến như vậy, anh Nhân ngồi nhìn chú cứ cười tít cả mắt. Buổi giao lưu văn nghệ diễn ra thật vui vẻ và ấm cúng, lần lượt từng người rồi từng nhóm lên hát, tiếng hát át cả tiếng đàn của “nhạc công Xẹp” nữa, có những màn song ca giao lưu cũng thật đặc biệt giữa 3 chi đoàn, làm cho mọi người thấy gần gũi nhau hơn … âm nhạc đúng là có sức mạnh thật phi thường.
Nhưng rồi đồng hồ đã điểm 22h, cuộc vui dừng lại, mọi người bắt tay nhau chào ra về, bọn mình cùng anh em dọn dẹp hội trường và về phòng. Mấy anh ra rủ cả đoàn đi … hát karaoke! Nghe chưa dứt câu cả mấy đứa đều thấy choáng vì không bao giờ nghĩ ở đây lại có cả quán karaoke. Anh em lên xe, chạy cách Đồn khoảng hơn 1 cây số, đến quán karaoke, mình và Xẹp vào trước, cả 2 đứa càng ngạc nhiên hơn nữa, chưa bao giờ thấy quán kara nào độc đáo như thế này. Bốn bức đều làm bằng nghe nứa, có nhiều khe hở thông ra ngoài, nhìn qua mình cứ tưởng đó là quán nhậu nữa chứ.
Anh em tập trung đông đủ, nhạc nổi lên, chà chà đầu kara 6 số hẳn hoi nha, mình cầm mic mở màn bài đầu tiên. Sau đó đến anh Lợi, anh Diện … tới lượt anh “Phá đồn trưởng” Công Thức trình bày ca khúc Miền cát trắng, mới hát được vài câu thì bụp phát … mất điện! Ánh nến lung linh được thắp lên, mọi người ngồi uống giao lưu rất vui vẽ. Một lúc sau, mấy đứa con gái bọn mình thấy mệt và buồn ngủ nên đòi về, mấy anh cũng sẵn sàng chiều lòng ra về.
Bọn mình được bố trí hẳn 1 phòng 4 giường, mình và anh Lợi mỗi người 1 giường, Xẹp và bé Trang 1 giường, còn anh Tiến và anh Diện chung 1 giường. Hehe, mình may mắn xí được cái chăn bông ấm ơi là ấm, tắt đèn…vừa nhắm mắt được 1 tí chợt nghe tiếng anh Lợi làm thơ con cóc “Anh đã gặp em một buổi chiều, thế là anh … đã yêu”, nghe xong câu thơ … dở quá nên cả mấy anh em đều phá lên cười. Chưa ngủ được, mấy anh em lại nằm tán gẫu, anh Diện thì ra sân ngồi trò chuyện với anh Nhân. Một lúc sau thì cơn buồn ngủ cũng đến, bỗng chốc thấy im phăng phắc không một tiếng động. Khoảng 30 phút sau, anh “Phá đồn trưởng” Công Thức không biết quen phòng mình rồi hay sao mà chạy vào phòng rồi chạy ra, mặc cái áo trắng nữa chứ, làm mình cũng hết hồn. Tiếp đó, một chiến sĩ vác súng đi tuần tra bước vào phòng cầm cái đèn pin nhỏ xíu rọi từng giường kiểm tra xem các đồng chí đã ngủ chưa, có đồng chí nào chưa về phòng không. Mình nằm im thin thít, đến thở cũng không dám nữa, sợ quá đi mất. Một lúc sau thì ai cũng ngủ thiếp đi rất ngon giấc, đến 5 rưỡi sáng tiếng kẻng vang lên 3 hồi nhưng chưa thấy tiếng ai dậy nên mấy anh em tiếp tục ngủ nướng thêm 30 phút nữa.
Ra khỏi giường, cái se lạnh và màn sương trắng xóa của buổi sáng vùng cao đã ùa vào phòng. Vừa bước ra đã gặp anh Nhân đến gọi mấy anh em đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Bữa sáng có món cháo ngon tuyệt cúa mèo, chưa bao giờ mình được ăn món cháo nào ngon như vậy. Anh nuôi của đồn đúng là 1 đầu bếp siêu hạng, chỉ tiếc là chưa được gặp mặt để thỉnh giáo vài chiêu, hehe ^.^

Sau bữa sáng, bọn mình và các anh cùng nhau ngồi uống trà nói chuyện và tâm sự rất nhiều điều. Chú Tiến cũng ngồi trò chuyện, tâm sự và căn dặn bọn mình rất nhiều điều. Anh Nhân cho biết về dự án giúp bà con bản Tân Ly trồng lúa nước, mình nhận thấy hầu như mọi công việc đều dồn lên đôi vai của những chiến sĩ bộ đội biên phòng. Anh tâm sự với bọn mình mọi niềm vui, mọi gian khổ về cuộc sống ở đây, mong muốn bọn mình có thể trở lại với đoàn TNTN thật đông để có thể cùng các anh và bà con bản Tân ly chia sẽ bớt khó khăn sớm hoàn thành dự án để người dân lại có cái ăn thoát cảnh đói nghèo….

Màn sương trắng xóa của buổi sáng vùng cao đã tan đi, cả mấy anh em cùng đi dạo ngoài khe suối nằm ngay bên đồn. Buổi sáng không khí thật trong lành dễ chịu khiến mình có cảm giác rất thư thái, thoải mái. Con suối hiện ra thật hiền hòa với dòng nước mát lạnh và trong vắt, cả mấy anh em cùng lội xuống xuối chụp ảnh làm kỉ niệm. Mới có một buổi chiều và một đêm mà mình có cảm giác mấy anh em thật thân thiết, cười nói, trò chuyện thật tự nhiên, thật nồng ấm tình đồng chí anh em. (còn nữa).......
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Lâm Thuỷ---> Bản Tân Ly--> những kỷ niệm

Bài viết chưa xemgửi bởi kumit » Thứ 5 Tháng 5 13, 2010 9:05 am

Xem xong mừ em mún hỏi.tại răng mình ko tham gia diễn đàn sớm hơn hì?
GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ
CON TRAI BẮC LÝ THẬT THÀ DỄ THƯƠNG

[E}{M]
MÍT CƯ TRÚ TẠI BẮC LÝ Tp.Đồng Hới
kumit
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 08, 2010 6:24 pm
Đến từ: TK3 Bắc Lý TP.Đồng Hới

Re: Lâm Thuỷ---> Bản Tân Ly--> những kỷ niệm

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 4 Tháng 8 04, 2010 10:35 pm

Vậy là mình lại sắp được trở lại Lâm Thuỷ, thăm bà con và tụi nhỏ bản Tân Ly, thăm các chiến sĩ đồn 601. Lần này mình sẽ lại cùng các anh về với 1 bản khác ở Kim Thuỷ để tặng bút vỡ cho tụi nhỏ nghèo đó. Thấy háo hức quá! 2 ngày nữa thôi!......
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Lâm Thuỷ---> Bản Tân Ly--> những kỷ niệm

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 10:01 am

phoebe đã viết:Vậy là mình lại sắp được trở lại Lâm Thuỷ, thăm bà con và tụi nhỏ bản Tân Ly, thăm các chiến sĩ đồn 601. Lần này mình sẽ lại cùng các anh về với 1 bản khác ở Kim Thuỷ để tặng bút vỡ cho tụi nhỏ nghèo đó. Thấy háo hức quá! 2 ngày nữa thôi!......

2 ngày nữa! Tớ sẽ hiểu dc cảm giác của o mi.
cuộc đời là những chuyến đi
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Trang kế tiếp

Quay về • Nơi chốn tôi qua

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron