Có một loài hoa mới

  
Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua

Re: Có một loài hoa mới

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 4 Tháng 5 05, 2010 11:57 pm

Nghe ý kiến sơ sơ của cả nhà, chộ ý tưởng của bác taczan ngó không trông chi rồi. Anh Rec hết cơ hội được mọi người lấy tên mình đặt tên cho một loài hoa rùi, chẳng lẽ anh Rec lại là Công chúa? :smt043
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Có một loài hoa mới

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 5 07, 2010 7:52 am

Té ra thì hoa ni cũng đã có mặt ở Việt Nam ta rồi à, ko biết có chính xác ko nữa??? hay đi lung tung rứa mà ko chộ, hay do mãi ngắm các em mà quên mất hoa cũng ko biết nữa. Ừ thì hoa cũng nhập gia tuỳ tục mà, như ở Hà Nội gọi là Hoa Sữa thì quê mềng các cụ gọi là cơn Mùa Cua, quê mình gọi Hoa Trang thì sách vở gọi là Mẫu Đơn mẹ của các loài hoa.
Thôi cứ QBO hoá cái cơn ni, theo ý O Phở Bò tui thấy cái tên Hữu Tình quả là quá ổn rồi vừa hay mà lại quá ý nghĩa nữa. Cái cơn ni nở vào dịp tết truyền thống của người Lào - Thái - Miên tức là trùng vào dịp tiết Thanh Minh bên ta, thời gian trùng với Mai Chiếu Thuỷ nở, theo thiển ý của tui ta cứ lấy cái tên Hữu Tình + với tên vợ HT sẽ thành cái tên hoàn chỉnh là Mai Hữu Tình rất là hay mà lại ý nghĩa sâu sắc nữa, nếu được bà con chấp nhận nó sẽ nằm trong họ nhà mai như: Mai Vàng, Mai Hồng Điệp, Mai Chiếu Thuỷ, Mai Chỉ Thiên, Mai Tứ Quý, Mai Tứ Thời, Mai Hữu Tình...

Xin bà con và đặc biệt là gia đình chú Rờ em cười cho ý kiến, kẻo khi tui đã đặt tên và đăng ký bản quyền rồi thì đừng có kiện tụng nha :smt024 .
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Có một loài hoa mới

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 5 07, 2010 8:13 am

Đúng là cấy dúng hoa đó có màu vàng rất chi Mai tiếc là nở trái mùa nên gọi là Mai vô tình thì hợp lý hơn :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Có một loài hoa mới

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 5 07, 2010 10:04 am

Răng lại là vô tình rứa thì đặt tên là vô duyên luôn thể :smt017 , chắc là Chú Rờ vô tình thiệt, topic ni tui nói rất chi là nghiêm túc đó chứ ko tếu táo, nghịch ngợm như các chổ khác mô :(( .

Chú cứ về bàn lại với Thím và cả 2 phải cho biết ý kiến để chốt lại khi "hạ phỏm", còn im lặng thì tui sẽ đề nghị bà con cả làng cứ "phổ thông đầu phiếu" thiểu số phải phục tùng đa số, kiểu chi chả trúng cái tên Mai Hữu Tình phải ko bà con ???
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Có một loài hoa mới

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 5 07, 2010 3:00 pm

Rec đã viết:Ở Huế người ta gọi là hoa Công chúa :smt043

Ps: Ở Buôn Ma Thuột hoa Công chúa ti tỉ luôn, he he.



Có nói rồi thì mới nhớ, ngày trước được As_Eros khoe bao nhiêu là hình bên vừng hoa bò cạp vàng ni ^_^
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Có một loài hoa mới

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 6 Tháng 5 07, 2010 8:52 pm

Em duyệt ý kiến bác taczan, gọi là Mai hữu tình đi, thà nó chỉ có 1 tên chứ nhiều tên rứa thì thêm một tên cũng chẳng sao, QBO cứ gọi như rứa.
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Có một loài hoa mới

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Chủ nhật Tháng 5 30, 2010 2:37 am

Ở chỗ em thì người ta gọi là hoa Hoàng hậu, trồng đầy 2 bên đường :smt043.

Ở topic Bộ sưu tập hoa; tuyetle có post một vài tấm ảnh của loài hoa này (trang 33)
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Có một loài hoa mới

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 6 22, 2010 5:06 pm

taczan đã viết:Mềng thấy có 1 loài hoa rất đẹp cứ nở rộ vào dịp tết của các nước này, hoa vàng rực rất chi là đẹp, tràn ngập 1 màu vàng tươi ở Vientian và các TP bên Xiêm. Ở VN ta mềng cũng bôn ba xuôi ngược nhiều nhưng chưa thấy cây này; hỏi dân bản xứ người ta cho biết đây là hoa Tonkoon (ở đây có rất nhiều hotel mang tên hoa này), khi hoa nở là báo hiệu tết cổ truyền (té nước) của họ sắp về, kiểu đặc trưng như Mai, Đào ngày tết bên ta. Hôm ngồi chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh ở cửa khẩu Nongkhai bên Xiêm mềng đã tranh thủ chụp ảnh và đặc biệt hơn là lượm được khá nhiều quả khô mang về VN để làm giống, hiện tại đang ươm hạt.

Ảnh chụp cận cảnh
Image


Đây là hoa Muồng rừng hay còn gọi là Rượu Lý vàng, phổ biến ở Thái Lan, Campuchia và Lào vì nở đúng dịp Tết năm mới của người dân nước này. Ở nhiều nơi như Khổn Kền của Thái Lan còn tổ chức thành một lễ hội riêng cho loài hoa này và những điệu "khổn" phát ra từ một loại nhạc cụ giống khèn của Việt Nam. Mình có dịch được đôi dòng về lễ hội này trong topic "tìm hiểu về vh Thái Lan"

Trích lại một đoạn nhé:

Xvetta đã viết:Lễ hội hoa “Muồng vàng” và những điệu “Khổn”

Người ta nói rằng Khổn Kền là vùng đất của hoa Muồng rừng (hay còn có cái tên rất Tây là “rượu lí vàng”) và Khèn (nhạc cụ làm bằng ống sậy, đặc trưng của vùng Đông Bắc). Nằm cách Băng Cốc 449 km, Khổn Kền là trung tâm của vùng Đông Bắc, bao gồm cả về văn hoá, mà trong đó thổi Khèn là nét văn hoá tiêu biểu, cũng như loài hoa Muồng rừng được coi là loài hoa đặc trưng của tỉnh.

Lễ hội thường được tổ chức vào tháng Tư. Đây là một trong chuỗi những lễ hội mừng năm mới ở Thái Lan. Thời gian này là lúc vừa qua mùa thu hoạch, người nông dân rảnh rỗi và nghỉ ngơi, cũng là lúc hoa muồng vàng nở rộ nhất. Những dây hoa vàng ươm thả xuống từng chùm từng chùm rực rỡ, trang hoàng cho các con đường một màu tươi sáng và ấm áp.Trong lễ hội có rất nhiều các hoạt động mà đặc trưng là để thể hiện lòng mộ đạo tôn nghiêm trước các tượng Phật và điện thờ, kính cẩn tưới nước lễ vào tay các vị cao niên, dâng đồ ăn cho các sư tăng, thi hoa hậu, rước thuyền hoa và biểu diễn dân ca Đông Bắc.


Còn đây là thông tin về loài cây hoa này theo Wikipedia tiếng Việt - tên ở đây là Muồng hoàng yến - có thể là một loài khác cùng họ nhưng cũng có thể chính là cây Muồng rừng hay Rượu lý vàng như đã nói ở trên.

Wikipedia tiếng Việt đã viết:Muồng hoàng yến
-Bách khoa toàn thư mở Wikipedia-

Muồng hoàng yến còn có tên là Muồng hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Osaka, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn(danh pháp khoa học: Cassia fistula L.), thuộc phân họ Vang của họ Đậu (Fabaceae). Loài muồng này có nguồn gốc từ miền nam châu Á, từ miền nam Pakistan kéo dài về phía đông qua Ấn Độ tới Đông Nam Á và về phía nam tới Sri Lanka. Đây là loài cây trung tính, thiên về ưa sáng, mọc nhanh, chịu hạn tốt. Cây con ưa bóng nhẹ.

Đặc điểm
Cây gỗ nhỡ bán thường xanh hay sớm rụng, cao tới 10-20 m, lớn nhanh. Đường kính thân cây khoảng 40 cm. Vỏ thân màu xám trắng, vỏ thịt màu hồng dày 6-8 mm thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ. Gỗ có giác lõi phân biệt, cứng, nặng có thể dùng trong xây dựngnhà cửa, đóng đồ gia dụng, nông cụ. Lõi giàu tanin. Cành nhẵn, lá kép lông chim một lần chẵn, mọc cách, dài 15-60 cm với 3-8 cặp lá chétsớm rụng. Lá chét mọc đối, hình bầu dục rộng đến bầu dục dài, dài 7-21 cm rộng 4-9 cm, đầu nhọn, gốc hình nêm, rộng, nhẵn. Cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20-40 cm; cuống chung nhẵn, dài 15-35 cm hoặc có thể hơn. Cánh hình bầu dục mặt ngoài phủ lông mượt. Mỗi hoa đường kính 4-7 cm với 5 cánh hoa màu vàng tươi có hình bầu dục rộng, gần bằng nhau có móng ngắn; nhị 10, bao phấn phủ lông tơ ngắn. Bầu và vòi nhụy phủ lông tơ mượt. Quả dạng quả đậu hình trụ, hơi có đốt, dài 20-60 cm hoặc hơn, đường kính quả 15-25 mm, mang nhiều hạt trái xoan rộng, khi khô có vỏ cứng, có thể dùng làm thuốc xổ; thịt quả có mùi hôi khó chịu. Mùa hoa tháng 5-7 (Bắc bán cầu) hay tháng 11 (Nam bán cầu). Hoa nở rộ và sai hoa nên rất đẹp. Các hạt có chứa chất độc.

Trồng và sử dụng
Muồng hoàng yến phát triển tốt tại khu vực nhiều nắng và thoát nước tốt, không thích hợp với điều kiện khí hậu khô cằn hay giá lạnh; mặc dù nó chịu được hạn và mặn.

Muồng hoàng yến là quốc hoa của Thái Lan và tại đây nó được gọi là dok khuen; các hoa màu vàng của nó tượng trưng cho hoàng gia Thái. Tại lễ hội hoa năm 2006, Royal Flora Ratchaphruek (มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549), được đặt tên theo loài cây này; ratchaphruek là tên gọi khác của dok khuen.

Muồng hoàng yến, được gọi là kanikkonna là hoa tượng trưng cho bang Kerala tại Ấn Độ. Hoa muồng hoàng yến có tầm quan trọng lễ nghi trong lễ hội Vishu. Nó còn được gọi là 'amaltas' trong tiếng Hindi và Urdu. Tại Ấn Độ, con tem 20 rupi có hình hoa muồng hoàng yến.

Ở Việt Nam, muồng hoàng yến (có nơi gọi là cây bọ cạp nước) mọc hoang dại trong các rừng thưaở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk; nó cũng còn được trồng nhiều ở đô thị nhưNha Trang, Đà Lạt để tạo cảnh quan...
Do cây có hoa đẹp, tán rộng, mọc nhanh, không cao quá và có rễ ngang, bám chắc nên muồng hoàng yến rất đáng được quan tâm, chú ý để phát triển nhiều hơn nữa làm cây cảnh quan, cây đường phố.


Bổ sung thêm là miềng đã gặp loài cây này ở cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh và ở cổng trường chuyên Hùng Vương - tỉnh Phú Thọ trước cửa nhà chị gái miềng cũng có một cây, cứ cuối tháng Ba là nở vàng rực rỡ
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trước

Quay về • Nơi chốn tôi qua

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron