Nam Phi (World Cup 2010)- Đã đi, đã đến, đã chụp ảnh, đã về.

  
Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua

Nam Phi (World Cup 2010)- Đã đi, đã đến, đã chụp ảnh, đã về.

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 4:03 pm

Công việc tháng 6 bận ngập đầu, cho đến lúc nhận được 2 vé xem trận bán kết 2 và chung kết W.C 2010 tại Nam Phi mà vẫn không quyết chắc để đi được. Vợ bảo cứ làm visa đi, 4 năm có 1 lần, công việc tự khắc sắp xếp được. Đúng là thế thật, vợ nói đúng như Pele đoán Tây Ban Nha vô địch. Đến ngày đi thì công việc cũng xong sạch, nghỉ phép ngay 1 tuần làm việc, cộng thêm với 2 ngày cuối tuần là có gần chục ngày để vi vu Nam Phi.

Nói là gần chục ngày vi vu Nam Phi nhưng thực ra gần 1 nửa thời gian là ở sân bay và trên máy bay. Lộ trình như sau:
1. Hà Nội - Kuala Lumpur - Johannesburg - Durban: Xem bán kết 2 tại Durban;
2. Durban - Cape Town: Thăm Cape Town (nơi tổ chức trận bán kết 1);
3. Cape Town - Johannesburg: Xem trận chung kết (trong thời gian ở Joburg chờ xem trận chung kết có đi Sun City và Pretoria);
4. Johannesburg - Kuala Lumpur - Hà Nội: Về nhà.

Goals tớ sẽ mời mọi người đi theo lộ trình trên qua các hình ảnh của mình.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Nam Phi (World Cup 2010)- Đã đi, đã đến, đã chụp ảnh, đã

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 4:33 pm

nghe giang hồ đồn bác qua bển xem wc. thật là tuyệt khi hoà nhập vào ngày hội bóng đá này. Lúc nào up lên vài hình ảnh cho anh em nghía cái bác hi
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Re: Nam Phi (World Cup 2010)- Đã đi, đã đến, đã chụp ảnh, đã

Bài viết chưa xemgửi bởi snake » Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 4:43 pm

Nhanh nhanh Goal ơi đang hóng...
Where have you been? I'm just not myself when you're away
Hình đại diện của thành viên
snake
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 291
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:39 pm

Re: Nam Phi (World Cup 2010)- Đã đi, đã đến, đã chụp ảnh, đã

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 5:32 pm

goals đã viết:1. Hà Nội - Kuala Lumpur - Johannesburg - Durban: Xem bán kết 2 tại Durban;

4. Johannesburg - Kuala Lumpur - Hà Nội: Về nhà.
[/color]

Anh quan tâm đến 2 cái này xem từ da vàng chuyển thành da đen thế nào
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Nam Phi (World Cup 2010)- Đã đi, đã đến, đã chụp ảnh, đã

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 6:25 pm

Với khoảng thời gian đủ dài để lượn lờ như thế thì số lượng ảnh của Goals tớ chụp cũng khá nhiều, không thể đưa lên hết được tất cả nên Goals tớ sẽ tập trung chủ yếu vào phong cảnh của Nam Phi và 2 trận đấu quan trọng nhất của W.C lần này là trận bán kết 2 Tây Ban Nha - Đức ở Durban và trận chung kết Tây Ban Nha - Hà Lan ở Joburg.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Nam Phi (World Cup 2010)- Đã đi, đã đến, đã chụp ảnh, đã

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 6:48 pm

QBO dở hơi hay sao ấy nhỉ? Sao không gửi được bài có thẻ ảnh dạng img mà chỉ gửi được dạng rimg? Goals chỉ để ảnh size 800x600 thôi mà.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Nam Phi (World Cup 2010)- Đã đi, đã đến, đã chụp ảnh, đã

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 6:50 pm


Ngày 05/07/2010 - Để đến được nơi tổ chức trận bán kết 2 ở Durban thì Goals đã phải đi 1 chặng đường dài hơn 30 tiếng kể cả chờ máy bay. Trong đó có quá cảnh tại Kuala Lumpur khoảng 6 tiếng để chờ máy bay đi Johannesburg, khoảng thời gian bay thì còn đỡ, chứ chờ vật vờ ở sân bay thì đến mệt. Đến K.L thì định vào K.L chơi, nhưng xác định là hành trình sẽ còn dài, nên giữ sức không lượn lờ nhiều vội. May là sân bay K.L rất hiện đại và tiện nghi nên việc chờ đợi ở đó cũng đỡ.

Máy bay bay qua đồng bằng sông Cửu Long
Image

Đến sân bay K.L thì có 1 chuyến tàu điện nội bộ nối 2 ga của sân bay với nhau, để đi Johannesburg cần phải sang nhà ga khác. Đây là tàu điện nội bộ nối 2 nhà ga của sân bay.
Image

Vẫn là sân bay K.L
Image

Trên đường ra cửa bay đi Joburg
Image
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Nam Phi (World Cup 2010)- Đã đi, đã đến, đã chụp ảnh, đã

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 6:57 pm


Với gần 10 tiếng bay thì cuối cùng cũng đã đến được Johannesburg. Hơi có tý không khí W.C, nói chung là không bằng được VN khi tổ chức Seagames, hehe, càng không bằng được Hà Nội đón 1000 năm khi không có các thể loại băng rôn khẩu hiệu ngập đường.
Sân bay ở Johannesburg
Image

Image

Lối ra cổng máy bay đi Durban
Image

Trên đường đi Durban
Image
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Nam Phi (World Cup 2010)- Đã đi, đã đến, đã chụp ảnh, đã

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 7 20, 2010 8:32 am


Durban là thành phố nằm phía Đông Nam của Nam Phi, bên cạnh bờ Ấn Độ Dương. Đây là thành phố cảng lớn nhất Nam Phi và cũng thuộc hàng lớn nhất Châu Phi về cảng biển.

Các khách sạn trong trung tâm đã kín chỗ vì FIFA đã đăng ký trước hết rồi (để đầu cơ là chính) thế nên Goals chọn 1 khách sạn nằm ở ngoại ô của Durban, một thành phố nhỏ yên bình ven biển.

Nhìn từ cửa sổ phòng Goals ở khách sạn.
Hình ảnh

Image

Bãi biển chiều sương xuống tận sóng.
Image
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Nam Phi (World Cup 2010)- Đã đi, đã đến, đã chụp ảnh, đã

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 7 20, 2010 9:14 am

Đúng là nhờ goals mà miềng được mở rộng tầm mắt :smt016 .
Cảnh đẹp quá! (miềng khoái nhất cái ni)

goals đã viết:Nhìn từ cửa sổ phòng Goals ở khách sạn.
Image


Sân bay Johannesburg (Nam Phi) nó dùng màu cờ trải đường nhỉ? Ở nước mình mà thế là đóng cửa sân bay luôn :mozilla_cool:
Image
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang kế tiếp

Quay về • Nơi chốn tôi qua

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron