Mộc Châu - thảo nguyên xanh, sữa mát lành

  
Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua

Mộc Châu - thảo nguyên xanh, sữa mát lành

Bài viết chưa xemgửi bởi dean » Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 8:39 am

cho em đặt 2 quả mận làm gạch đã nhé! rãnh rỗi e sẽ tường thuật lại sau. :smt043
Hình ảnh
Điều khó nhất ở trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Hình đại diện của thành viên
dean
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 131
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 3:18 pm
Đến từ: Có-Có-Không-Không

Re: Mộc Châu - thảo nguyên xanh, sữa mát lành

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 1:35 pm

a dear đáng nể thật. thèm những chuyến đi như thế quá.
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Re: Mộc Châu - thảo nguyên xanh, sữa mát lành

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 4:58 pm

dean đã viết:cho em đặt 2 quả mận làm gạch đã nhé! rãnh rỗi e sẽ tường thuật lại sau. :smt043
Hình ảnh

Dean ah! Mận của cậu sao hòn to hòn nhỏ thế??? Mà hình như bị ghẻ nữa, chu choa kiểu ni không còn gì để mất nữa rồi!!! :mozilla_cool:
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Mộc Châu - thảo nguyên xanh, sữa mát lành

Bài viết chưa xemgửi bởi Refresh » Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 7:35 pm

"Nhân vô thập toàn" mà O...ai cũng có cái bị lệch thui...hì...xét cho cùng thì lệch nó cũng có cái giá trị thẩm mỹ của riêng nó...:)
- refresh -
Hình đại diện của thành viên
Refresh
Tu ở chùa QBO
Tu ở chùa QBO
 
Bài viết: 85
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 16, 2009 9:08 pm
Đến từ: Chùa QBO

Re: Mộc Châu - thảo nguyên xanh, sữa mát lành

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 8:13 pm

dean đã viết:cho em đặt 2 quả mận làm gạch đã nhé! rãnh rỗi e sẽ tường thuật lại sau. :smt043
Hình ảnh

Tay máy+ góc nhìn khá lắm =D> =D> =D> :smt101 :smt101
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Mộc Châu - thảo nguyên xanh, sữa mát lành

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 10:23 pm

myngoc đã viết:
dean đã viết:cho em đặt 2 quả mận làm gạch đã nhé! rãnh rỗi e sẽ tường thuật lại sau. :smt043
Hình ảnh

Dean ah! Mận của cậu sao hòn to hòn nhỏ thế??? Mà hình như bị ghẻ nữa, chu choa kiểu ni không còn gì để mất nữa rồi!!! :mozilla_cool:

Đã vậy cái cuống lại khẳng khiu nữa chứ. :chan
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Mộc Châu - thảo nguyên xanh, sữa mát lành

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 4 10, 2011 4:44 pm

nguoinguon đã viết:
myngoc đã viết:
Hình ảnh

Dean ah! Mận của cậu sao hòn to hòn nhỏ thế??? Mà hình như bị ghẻ nữa, chu choa kiểu ni không còn gì để mất nữa rồi!!! :mozilla_cool:

Đã vậy cái cuống lại khẳng khiu nữa chứ. :chan

Bức hình đẹp như tranh thế kia mà 4C nhìn ra 2 hòn thì chịu thật :smt043

Đang tiết trời xuân - sương long lanh, nắng ấm, khói nhã lam chiều - là phần thưởng mà tạo hoá dành cho tất cả những ai đã chóng chọi, cầm cự, vượt qua mùa đông khắc nghiệt. :smt032 Nếu không có hai viên mận chĩu nhành thế kia thì khó để thuyết phục người ta rằng "khẳng khyu vẫn có thể cho chồi xanh, quả ngọt" :smt043

Hình ảnh ấy cũng nói lên rằng, mơn mởn của thế hệ lướt nét ngày hôm nay là thành quả chịu thương chịu khó của thế hệ "nước mắt chảy xuôi" trước đó. Còng lưng vai gầy lưng mẹ để đong đầy sức trẻ cho con :mozilla_cool:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Mộc Châu - thảo nguyên xanh, sữa mát lành

Bài viết chưa xemgửi bởi dean » Thứ 2 Tháng 4 11, 2011 1:48 am

Cảm ơn cô chú đã nhiệt tình cmt 2 cục ... gạch của nhà cháu. ông Đặng Tiểu Bình có câu dịch ra TV nôm na thế này: "Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột"! Thế thôi! :)

Tối nay nhân làm ly trà khó ngủ, e mạn phép xây tiếp topic.
-------
Cuộc hành trình bắt đầu từ HN (tất nhiên là bỏ qua chặng QB-HN) vào một ngày đầu xuân trong không khí rộn ràng, hoa bướm khoe sắc
Hình ảnh

Sau khi làm tô bún ốc...
Hình ảnh

..và ly cafe trứng ở Đinh
Hình ảnh

thì em lên đường với con ngựa sắt có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến
Hình ảnh

[đến đây e nhìn đồng hồ đã 2 sáng, e xin phép đi ngủ để giữ gìn "nhan sắc", hẹn mọi người hồi sau] :smt043
Điều khó nhất ở trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Hình đại diện của thành viên
dean
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 131
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 3:18 pm
Đến từ: Có-Có-Không-Không

Re: Mộc Châu - thảo nguyên xanh, sữa mát lành

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 4 Tháng 5 04, 2011 10:55 am

Mộc Châu là một trong những địa danh hiếm hoi của Việt Nam mà khi tôi đến, đi, và trở về luôn có cảm giác muốn trở lại, có thể là bởi cảnh sắc bình yên, hoang sơ, cũng có thể do thời tiết trong lành và thuần khiết, cũng có thể chuyến đi của tôi đã rũ bỏ được sạch sẽ những dửng dưng và cẵn cỗi; cũng rất có thể vì chuyến đi đó, lần đầu tiên tôi được đi với anh em trong nhà và bạn thân một thủa rất xa xôi của mình.
Hình ảnh
Buổi sớm trên đồi chè

Nhất là, sau chuyến đi này, tôi đã có thêm được kinh nghiệm nướng gà nướng vịt, cực ngon :smt041 , minh chứng là đây:
Hình ảnh
Nướng gà, vịt ở Mộc Châu

Nên sau này, những chuyến picnic của QBO nếu có tiết mục đốt lửa, uống rượu, gảy đàn phừng phừng hát ví nhau và nướng gà vịt, thì tôi sẽ rất tự tin tham gia cố vấn, hí hí :smt101 :smt101 :smt101
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Mộc Châu - thảo nguyên xanh, sữa mát lành

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 5 04, 2011 4:14 pm

Đã vào topic này 1 lần vậy mà vẫn giật mình khi đọc title vì cứ ngỡ o Beo lên MC cạnh tranh với em Q :smt043 :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang kế tiếp

Quay về • Nơi chốn tôi qua

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron