Đi ... Khựa cho biết

  
Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 2 06, 2012 2:29 pm

math0 đã viết:Chính xác là phải nói thế này: bác Fo đang trúng âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của khựa :)


Với eng thì khó lắm chú. Khi sang TQ, lúc bắc đầu bước qua ải Chi Lăng đã nghe vang vọng tiếng non sông rồi, vẫn còn đâu đó oai hùng trận Chi Lăng sấm vang chớp giật :vn .
Phải nói địa thế của Ải Chi Lăng cực kỳ hiểm trở, 1 con đường độc đạo xuyên giữa những đỉnh núi cao, hiểm trở. Một trở ngại kinh hoàng cho giặc phương Bắc ( tìm hiểu thêm ải Chi Lăng ở đây >>> )

Đường vào ải Chi Lăng (hướng từ Hà Nội lên)
Image

Qua ải Chi Lăng
Image

Có hẳn cả một tượng đài chiến thắng, sừng sững oai hùng ngay tại ải Chi Lăng để người Việt lúc đi qua sẽ tự hào với chí khí hào hùng và sức mạnh chống ngoại xâm, người Tàu thì biết để quý giá hơn sự hòa bình.
Image
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 2 06, 2012 2:32 pm

Mặc dù sang nước bạn được đài thọ, ăn ở ngủ nghỉ sướng sung, họ cũng luôn cho mình mục sở thị, mục ... sở bụng, toàn những thứ hay, đẹp,.... hình như muốn "thuần hóa" ta bằng những thứ xa hoa chăng :mozilla_cool: . Tuy vậy, không biết mọi người thế nào chứ mỗi bước đi của mình ở đó đều có 1 tinh thần Việt Nam (có hôm hội thảo, thấy họ đưa 1 cái bản đồ vẳng hẳn Hoàng Sa, Trường Sa, miềng "bật" và hỏi ngay và lập tức lão chủ trì đỡ và ngắt lại tranh luận :smt036 ) .....

Đây là 1 bức ảnh ví dụ (một số lần khác thì ko kịp rút máy bấm) :smt017 :
Image


Sang đó rồi, thấy cây tre của họ cũng khác :smt043
Image

Thấy cây tre họ mà ngẫm đến bài thơ "Cây tre Việt Nam" của Nguyễn Duy mà bồi hồi nhớ quê hương, hình ảnh đất nước hiện lên :smt016

Tre xanh
Xanh tự bao giờ
Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ, nên thành tre ơi
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù cát sỏi đá vôi bạc màu

Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chất dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành

Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre kia không ngại khuất mình bóng râm
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay vin tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau tre chẳng ở riêng
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
Cho dù thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho con

Loài tre đâu chịu mọc cong
Mới lên đã thẳng như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho măng

Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng, thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu
Mai sau,
Mai sau,
Maisau...
Đất xanh, tre mãi xanh màu tre xanh!
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 2 06, 2012 3:04 pm

4. Một số điểm nên biết

4.1. Tòa nhà Địa Vương (cao nhất thành phố Nam Ninh) - 66 tầng

Image

Trên đó, họ mở 1 dịch vụ "City Top"

Image

Một mô hình để khách xem đó là đâu
Image

Nhìn xuống đường phố và các tòa nhà khác
Image

Một tấm kính trong veo, dày cộp để mọi người qua lại trên đó nhìn xuống. Cũng ngợp lắm nếu ai yếu tim khi bước qua. Cảm giác sắp rơi tuột xuống từ khoảng cách mấy trăm m :l
Image

Image

Show hàng :mozilla_cool:
Image
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 3 Tháng 2 07, 2012 6:05 am

Cám ơn Focus đã cho mọi người mở mang thêm tầm nhìn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đi để học hỏi thêm, không biết ở họ có ách tắc giao thông không, lao động phổ thông có đổ ra thành thị tìm việc làm, đời sống ở đô thị hoành tráng nhưng nông thôn họ sống như thế nào, người VN sống bên đó như ra sao, gỗ huê có công dụng gì ở TQ mà đắt khủng khiếp, thực phẩm và hoa quả xuất sang VN được ướp tẩm hóa chất gì....những vấn đề trên nếu Focus tìm hiểu được thì tốt.
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 2 07, 2012 2:02 pm

Doho đã viết:Cám ơn Focus đã cho mọi người mở mang thêm tầm nhìn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đi để học hỏi thêm, không biết ở họ có ách tắc giao thông không,....


Ở Nam Ninh, họ cấm bóp còi xe (cả ô tô và xe máy) nên ngồi trong xe oto thì thấy rất yên lặng. Buổi chiều cũng tắc đường kinh khủng

Image

Dân khựa ít đi xe máy mà chỉ là xe đạp điện. Sắp đến Khựa cấm luôn đạp điện thì phải, số đó chắc sẽ được mông má để chuyển sang VN ??? :smt016
Image



Doho đã viết:....lao động phổ thông có đổ ra thành thị tìm việc làm, đời sống ở đô thị hoành tráng nhưng nông thôn họ sống như thế nào,... .


Tỉnh Quảng Tây có gần 50 triệu dân, chắc vấn đề việc làm của họ cũng khó khăn thì phải :smt016 . Thấy thanh niên họ cũng đủ loại lao động đấy chứ.

- Trong nhà thì ca kỹ (đây là 1 quán đặc trưng củ dân tộc Choang, đặc trưng về ăn mặc, ẩm thực,...)
Image

Image

Image

Mời nước non...
Image

- Còn đây là thanh niên tham gia kinh doanh ... ngoài trời
Image

Image

Có vẻ 2 cậu này là đạo Hồi :smt016
Image

Hết trên bộ giờ lại trên .... sông
Image

Cũng đeo bám vào thuyền du lịch
Image

Rồi cũng giống ... Lão Hạc đi bán chó (khổ thân con chó mẹ, cứ 1 lần thấy ai đến là nó lại đứng dậy vì lo sợ cuộc chia ly với chú chó con - lão Hạc đang ôm :smt016 )

Image

Cũng không thiếu những chốn xa hoa, tiêu tiền như nước. Ở đó cũng không ít thanh niên Khựa
- Đây là 1 nơi tắm nước khoáng nóng. Ở đây họ cấm chụp ảnh (để giữ quyền cá nhân của khách) nhưng miềng thuộc là đoàn VIP :mozilla_cool: nên đc mang máy ảnh đi theo và cũng bấm đc 1 số kiểu

Image

1 đôi
Image

Doho đã viết:..... gì ở TQ mà đắt khủng khiếp,....


Miềng dạo "Phố đi bộ" ở Trung tâm mua bán ở Nam Ninh để ngó nghiêng
Image

Image

Ở Tủng Kủa khái niệm "tiền nào của đó" phải được xem là kim chỉ nam khi đi mua sắm :smt036 . Giày khoảng 100k là có rồi, nhưng cũng có loại trung trung tầm 5.000.000 tiền VND (đôi giày focus miềng đang cầm), có những đôi 20.000.000 VND :smt017
Image


Doho đã viết:..... thực phẩm và hoa quả xuất sang VN được ướp tẩm hóa chất gì.....


Câu hỏi này bác phải hỏi mấy ông công an, thị trường VN và Bộ y tế chứ em chịu. Ở Khựa cũng như miềng, hàng TQ tràn lan, màu mè đủ thứ chẳng biết trong đó có gì :smt017
Image
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 2 14, 2012 4:53 pm

Khựa, khựa....16 chữ vàng khè. Tiếp tục đi Chú Phao. Đợi!
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 2 15, 2012 4:05 pm

taczan đã viết:Khựa, khựa....16 chữ vàng khè. Tiếp tục đi Chú Phao. Đợi!


Đây, bác thích "vàng khè" thì đây.

1. Lởm
Ở Khựa có mọi loại hãng oto lớn của thế giới. Xe focus đang đi đấy là Deawoo nội địa, loại 45 chỗ (như Euro space của mình vậy). Chất lượng nội địa (Tủng kủa) đấy :l :l :l

Image

Kính 3D vàng khè + lởm, focus miềng quyết không mang :smt036
Image


2. Cái ni tặng bác Taczan và đố bác lão kia đang khoe gì?


1 đoàn các em này đến....
Image

...rồi đi qua
Image

Một đoàn các em khác đi tới, hắn ta vẫn .... khoe :smt043
Image

3. 1 cách kiếm tiền của "lão ... hùng xạ điêu"

5 Tệ/ 1 phát (ảnh)
Image


4. Tình yêu nó kỳ lạ làm sao :smt016 , ngồi ôm nhau cái nơi sông khô hạn, nước chẳng có, nhiệt độ thì 1-2 độ C mà vẫn ngồi ngắm được :l :l

Image
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 2 20, 2012 2:22 pm

focus đã viết: ....

Image
..........


Cửa khẩu Hữu Nghị cuối 2011 rồi mình đi qua (từ VN-TQ) là như trên còn ảnh dưới là vẫn là cửa khẩu ấy vào những ngày này năm 1979 (bên kia cửa khẩu là VN, bắt đầu từ sáng 17.2.1979, bành trướng Trung Quốc ồ ạt tấn công biên giới phía Bắc nước ta). Tìm hiểu về chiến tranh biên giới Việt - Trung (1979) ở đây >>>

Image

Hồi học cấp 1,2 miềng còn được học lịch sử về mấy trận này, còn bây giờ sách lịch sử chẳng thấy có bài nào mon men :mozilla_cool: (đúng là quan điểm "khép lại quá khứ hướng đến tương lai" của mấy cụ rõ ràng thật :smt016 ). Còn nhớ năm đó chi đội của miềng con lấy tên của một anh hùng thời chiến tranh biên giới (tên gì thì quên rồi, nghĩ mãi nãy giờ mà chưa ra. Tên của anh hùng này cũng hơi lạ và lớp miềng phải "ghen tỵ" với các lớp khác có tên quen thuộc hơn như Lê Văn Tám, Kim Đồng, Võ Thị Sáu,...)

Khuyến mãi thêm cái ảnh anh bộ đội lưng trần vác khẩu B40. Một bức ảnh đẹp về hình tượng anh dũng và xả thân của hàng triệu thanh niên Việt Nam đã chiến đấu để bảo vệ tổ quốc mình.

Image
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 4 Tháng 2 22, 2012 8:57 pm

focus đã viết: Còn nhớ năm đó chi đội của miềng con lấy tên của một anh hùng thời chiến tranh biên giới (tên gì thì quên rồi, nghĩ mãi nãy giờ mà chưa ra).

Mình nhớ không nhầm thì anh hùng Lê Đình Chinh. Có bài hát: Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh, nghe đất nước gọi như tiếng gọi của tim mình....

Tiểu sử Ông Lê Đình Chinh
Hình ảnh
LÊ ĐÌNH CHINH sinh năm 1960. Hy sinh năm 1978.
Quê Quán : xã Hoằng Quang , huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Trú Quán : Nông trường Sông Âm, Huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa

Lê Đình Chinh là chiến sĩ công an nhân dân vũ trang (nay là công an biên phòng). Anh tham gia nhiều trận chiến chống quân Pôn Pốt - Iêng Xa-ri xâm phạm biên giới Tây Nam, với thành tích là làm bị thương và diệt nhiều tên địch. Sau đó anh tham gia cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược tại biên giới phía bắc. Ngày 26/08/1978, bọn côn đồ và công an Trung Quốc cải trang đã vượt biên giới sang đất ta hành hung cán bộ, phụ nữ và nhân dân địa phương. Bằng tay không, Lê Đình Chinh đã tấn công địch, đánh gục hàng chục tên, góp phần cùng đơn vị đẩy lùi bọn côn đồ Trung Quốc về bên kia bên giới, giữ vững được an ninh ở khu vực biên phòng Ải Bắc.

Lê Đình Chinh đã anh dũng hy sinh, nên gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc. Khi hy sinh anh là thượng sĩ, tiểu đội trưởng, thuộc đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 12, bộ tư lệnh công an nhân dân vũ trang: đoàn viên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Lê Đình Chinh đã được TW Đoàn truy tặng danh hiệu " vì thế hệ trẻ ".
Ngày 30/10/1978, Lê Đình Chinh được chủ tịch nước truy tặng danh hiệu " Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".
http://www.th-ledinhchinhdn.edu.vn/page ... .aspx?id=2
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi Casablanca » Thứ 5 Tháng 2 23, 2012 3:46 pm

Mấy chú đạo hồi đó chủ yếu là người Tân Cương chuyên bán đồ nướng(thịt dê, thịt bò) và nho khô, nhưng nếu ăn mấy cái xiên nướng đó tại Bắc Kinh thì ngon hơn. Tại Hà nội - phố Tô Hiệu cũng có 1 quán nướng có vị gần giống như vậy, tuy nhiên không ngon bằng. Đồ ăn TQ thì có 2 quán nấu tương đối ngon là Đông Phương Hồng ở đường Ngọc Khánh(quán này mấy anh sứ quán TQ hay ra ăn) và Đèn Lồng đỏ tại Nguyễn Công Hoan, nếu nhớ vị đồ ăn tàu Focus có thể đến đó để tìm lại cảm giác :)
"Tự do là ung dung trong ràng buộc,
hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau."
Hình đại diện của thành viên
Casablanca
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 21, 2010 7:43 am
Đến từ: Tuyên Hoá

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Nơi chốn tôi qua

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron