Đi ... Khựa cho biết

  
Hình ảnh về những địa danh, vùng đất được thành viên QBO ghi lại trên các nẻo đường đi qua

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoai Van » Thứ 5 Tháng 2 23, 2012 4:59 pm

Tặng bác bài thơ của Tố Hữu
"Bạn hỏi vì sao đất nước này
Ngày đêm khói lửa vẫn hăng say
Tóc tang lòng vẫn không cay đắng
Gánh nặng đường xa chẳng chuyển lay?

Có lẽ nghìn năm đã dạn dày
Anh hùng xưa để giống hôm nay
Khổ đau nhiều mới yêu thương lắm
Quen vượt trùng dương lái vững tay.

Thù bạn đời nay có khác xưa,
Nghĩa tình e sớm nắng chiều mưa?
Chợ trời thật giả đâu chân lý ?
Hàng hoá lương tâm cũng thiếu thừa?

Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu...

Chuyện cô du kích xóm Lai Vu
Rắn quấn bên chân vẫn bắn thù:
"Mỹ hại trăm nhà, lo diệt trước
Rắn, mình em chịu, có sao đâu!"

Chân lý, mặt trời soi sáng mãi
Lỗi lầm âu cũng bóng mây qua
Lương tâm đều vẫn trong như ngọc
Tình nghĩa anh em lại một nhà."



Việc nó nó làm, việc mình mình làm ... nhỉ
1 ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia sẽ có 24 chai
Hoai Van
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 162
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 10, 2007 10:39 am
Đến từ: Lệ Thủy

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi dean » Thứ 6 Tháng 2 24, 2012 2:53 pm

Em nghĩ đây là mục 'Nơi chốn tôi qua" nên cái vấn đề Tàu Khựa e ta nên nói ở một topic khác để dòng cảm xúc của bác Fo nó liền mạch hơn, dù cứ thấy mỗi lần nhắc đến cái vụ 1979 là em lại sôi máu. :chan
Thôi, tiếp đi bác Fo ơi!!
Điều khó nhất ở trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Hình đại diện của thành viên
dean
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 131
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 3:18 pm
Đến từ: Có-Có-Không-Không

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi truongthanh1981 » Thứ 6 Tháng 2 24, 2012 8:03 pm

Nghe nói trứng gà bên tàu rất rẻ, mỗi quả chỉ độ vài trăm đồng VN phải không bác Cớt ? Bác thử tìm hiểu xem công nghệ đẻ trứng của họ ra làm sao.. thật không tin nổi.
Gọi bạn đường khơi !
truongthanh1981
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 93
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 01, 2010 1:58 pm

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 2 27, 2012 4:44 pm

Cảm ơn mọi người đã xem và có comment (ối người xem xong rồi bỏ đi, không được 1 lời động viên ai ủi, hẳt hủi, chán :chan ).
Miềng đi Khựa với mục tiêu là "soi" nên nhiều ảnh hay, lắm điều cần ngẫm lắm. Sẽ post từ từ .
@bác Casblanca: món ăn Khựa họ luôn xem là "thuốc" nên trong từng món ăn, họ đều kết hợp đủ các vị đắng, cay, chua, chát, ngọt. Tùy món và thể trạng người ăn để họ xem tăng cái vị gì lên. Với người Việt, họ chủ yếu là cho ăn cay và tăng mỡ hoặc đường (chủ yếu là dầu thực vật) để giảm cay. Có hôm tham dự 1 thảo luận về "ẩm thực Trung Hoa, sức mạnh để giữ nước", miềng nghĩ ngay đến việc họ đánh VN toàn thua nên chắc ẩm thức eh ko ổn lắm :mozilla_cool:
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 3 Tháng 3 13, 2012 12:30 pm

Chú Fo đi Khựa về, làm topic sôi động hè!
:l =D> =D>

Chúc Chú Fo vững vàng ở vị trí mới :smt101 :smt101
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 5 Tháng 3 15, 2012 11:06 am

Admin thiết kế thêm nút Like đi, thank bác For nhiều, đợi thêm mấy bài diễn biến tâm lí của bác nữa nào :smt043
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 3 15, 2012 11:19 am

CPU đã viết:Admin thiết kế thêm nút Like đi, thank bác For nhiều, đợi thêm mấy bài diễn biến tâm lí của bác nữa nào :smt043


Được lời như cởi tấm lòng. Hãy đợi đấy :smt043
@ Lão 2SG: cảm ơn bác, chỗ mới cũng tốt
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 5 Tháng 5 10, 2012 4:04 pm

Tiếp đi bác.................................. (nó bắt cho đủ 36 ký tự)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Đi ... Khựa cho biết

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 5 11, 2012 3:47 pm

xuxukalo đã viết:Tiếp đi bác.................................. (nó bắt cho đủ 36 ký tự)


Bác bắt chứ nó đâu :chuoi
- Khựa thì luôn rứa rồi, thỉnh thoảng có chi đó thì mần 1 vài bài thôi.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang trước

Quay về • Nơi chốn tôi qua

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron