Nói thiệt là ko hiểu từ khi nào, mình rất ... ghét Khựa. Vẫn biết họ có 1 lịch sử lâu đời, những kiệt tác của quá khứ vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, họ đang là một cường quốc kinh tế của thế giới, một quốc gia có những phát triển vượt bậc về quân sự theo đó là những tham muốn về kinh tế, chính trị, quân sự, lãnh thổ, tài nguyên,....
Nhưng mình vẫn ... ghét. Ghét vì mình đã được đọc và học nhiều lịch sử của ta (để biết Trung Quốc, chủ yếu qua các dấu ấn về đô hộ và chiến tranh). Tuy nhiên, có lẽ trong một thời đại được coi là ... phẳng về mọi thứ, mình không thể bó chân, che mắt (kiếu ếch ngồi đáy giếng để cảm nhận mọi thứ xung quanh - mà đại bộ phận dân Bắc Triêu Tiên đang thế ) mà cần phải tìm hiểu, từng thứ một, từng ít một âu cũng là hữu ích cho mình về một quốc gia sát cạnh Việt Nam mình, một quốc gia mà tính chất địa chính trị, địa quân sự,... không thể không tác động đến tổ quốc mình.
Mở bài dài để biết đây là một topic mình khá tâm huyết (mặc dù chắc chắn sẽ có những yếu tố mang tính chính trị - dù mờ ảo mà mình không/chưa đủ tầm/chưa dám nói - Tất nhiên là phù hợp với quan điểm của Đảng và Chính phủ - có bác Doho chứng giám ).
Trên quan điểm cảm nhận cá nhân có kèm hình ảnh, hy vọng những ai đã và đang ở Trung Quốc, sẽ góp vui cho mình để mình và mọi người được mở rộng tầm mắt. Hoan ngênh mọi người