Điểm cầu QB và Chương trình cứu trợ lũ lụt.

  
Chia sẻ với đồng bào vùng lũ ()Tuyên-Minh hoá

Điểm cầu QB và Chương trình cứu trợ lũ lụt.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 11:27 am

Do có sự kết hợp giữa đợt 2 của SCMCT 2007 và chương trình cứu trợ lũ lụt nên mình move thảo luận về việc đón nhận hàng từ các đầu cầu, phân loại áo quần sách vở, đóng gói theo loại hàng và địa chỉ nhận quà, chương trình cứu trợ, ... vào topic này để mọi người dễ theo giỏi hơn.

TBinh/Lonelynight chuyển nội dung offline vào đây luôn nhé.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 3:54 pm

1. Địa điểm để hàng và phân loại.

Hiện tại ở nhà TBinh còn 8 bì sách đã đóng gói và 4 thùng áo quần chưa phân loại nên nếu đưa hàng về đó và tiến hành đóng gói thì rất thuận tiện. Có điều là sợ làm phiền gia đình nhiều quá (hai mùa sách đều ồn ào tại đây). Cái này phải hỏi Bình, ý kiến thế nào thì nói thật nhé?
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 5:46 pm

2. Hàng về QB - Nhận và phân loại

- Theo HPT thì ở Tp.HCM chỉ còn 2 thùng hàng và sẽ được chuyển bằng đường sắt nên cũng khá nhẹ nhàng. Riêng ở HN thì có 10 bao tải to. Xíu mô tả: "to lắm, tròn và dài hơn 1m nên họ đòi phí vận chuyển cao hơn bình thường" (Không biết bao loại chi mà to dài lắm rứa hè?). Xíu đang cố gắng để cùng QBO HN gửi về trước sáng chủ nhật (thay đổi so với kế hoạch ban đầu 1 tý) kịp cho Điểm cầu QB lao động cả ngày hôm đó (26-8) vì nếu về trễ sau thứ 2 thì phải lao động ban đêm cho kịp đi vào sáng thứ 7 (mọi người sẽ rất cực).

- Do mong muốn được chuyển hàng cứu trợ đến tận tay người dân, cân ối sao cho ít nhưng chất lượng, thêm nữa quỹ thời gian của chúng ta chỉ có 1 ngày với cung đường gần 300 km nên thống nhất chung các địa chỉ được nhận hỗ trợ như sau (Cái này Xíu đã làm việc bước đầu với các địa phương nhưng còn chung chung nên đầu cầu QB giúp làm rõ :)):

1. Khoảng 20 hộ gia đình của xã Mai Hóa (Tuyên Hóa)
2. Khoảng 20 gia đình của xã Tân Hóa (Minh Hóa)
3. Tặng quà (Viết/vở) kèm SCMCT cho Trường THPT Lê Trực
4. Tặng qùa (Viết/vở) kèm SCMCT cho Trường THPY Phan Bội Châu
5. Tặng vở/viết cho Trường THCS Minh Hóa (huyện Minh Hóa) đồng thời thực hiện khảo sát để làm cầu nối cho 1 thành viên ở Tp.HCM muốn xây dựng thư viên cho trường (Cái này nhờ Hoàng Trung vào ý kiến)
6. Tặng riêng một gói quà cho gia đình "3 chị em mồ côi" thuộc xã Châu Hóa (Cái này là mong muốn chung của anh em tham gia SCMCT 2007 đợt 1)

Như vậy, công việc phân loại sẽ tập trung vào việc phân chia áo quần, thuốc men, vở viết cho 40 hộ gia đình của 2 xã nói trên.Việc này sẽ gặp các khó khăn như: Làm thế nào để chọn được 20 gia đình của mỗi xã? Làm thế nào để biết gia đình nào có người như thế nào để phân chia áo quần (mặc cho vừa cỡ)? Làm thế nào để biết gia đình nào có nhiều học sinh đi học để tăng lượng vở viết? ... Ngoài ra nên đóng gói quà vào thùng/túi loại gì cho gọn gàng, ngăn nắp? ... Những vẫn đề này TBinh và Lonelynight cố gắng đưa vào bàn trong buổi offline.

Công việc đối nội lần này cũng mệt không kém chi sách đợt vừa qua. Mong LonelyNight cố gắng cầm trịch tốt.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 6:15 pm

3. Việc đối ngoại


Liên lạc: Trước hết cần liên lạc với các địa chỉ nhận hỗ trợ lần này để báo cho các đối tượng biết dự định của chúng ta. Đợi đến tuần sau, sau khi có chương trình cụ thể của ngày 1/9 thì mình báo cho họ biết thời gian mình đến để họ đón và hỗ trợ trao quà. Cụ thể.

1. Xã Mai Hóa (TH): Đã có danh sách các gia đình cần hỗ trợ do xã gửi ra HN cho Xíu nhưng bây giờ chúng ta cần chọn khoảng 20 hộ thay vì tất cả. Chọn ai bây giờ? Một phương án là chọn hộ nào nhiều nhân khẩu đồng nghĩa sẽ khó khăn hơn nhưng nếu thế thì vô hình chung chúng ta cổ súy cho ... vỡ kế hoạc hóa gia đình :mozilla_tongue: Nếu tặc lưỡi, thôi đằng nào cũng đã vỡ - thì chọn rất nhanh. Mọi người cho ý kiến? Cần liên lạc đến xã để báo cho họ biết.

2. Xã Tân Hóa (MH): Chưa có danh sách gì cả. Giờ cần liên lạc và trao đổi với xã là mình cần chọn 20 gia đình để hỗ trợ và ưu tiên các gia đình khó khăn và có học sinh đi học (vì phần quà tập trung vào vở/viết)

3. Trường THPT Phan Bội Châu: Cần báo cho trường biết. Hiện tại mình có số di động của Tú (giáo viên dạy Vật lý ở trường - Tú trước đâu học Lý K23 - ĐHKH Huế) là 0982.964.647. Thông qua Tú có liên hệ được với BGH và cả THPH Lê Trực.

4. THPT Lê Trực, chưa có thông tin - Có thể tra danh bạ hoặc nhờ 3.

5. THCS Minh Hóa. Có số điện thoại của thầy hiệu trưởng (không biết tên gì): 0977.701.889 (Khi liên lạc nhớ nói đến 2 nội dung: Tặng quà và Khảo sát cho SCMCT 2008)

6. Gia đình "3 chị em mồi côi" có thể liên lạc thông qua Trường THCS Châu Hóa

7. Do có một khối lượng thuốc y tế tương đối lớn (giá trị khỏang 14 triệu) từ sự hỗ của Diễn đàn Y khoa VN và chúng ta không thể trao tận tay người dân nên phải thông qua Trung tâm y tế dự phòng của huyện Tuyên Hóa. Chúng ta cần liên hệ với họ để trao quà và nêu nguyện vọng của diễn đàn Y khoa "Sử dụng thuốc giúp người dân thật hiệu quả" đồng thời nhờ Trung tâm xá nhận chúng ta đã chuyển quà đến vùng lũ lụt.

Phương tiện đi lại: Cần 1 xe chở hàng (khoảng 10 bao tải sách, 15 bao tải áo quần, 5 thùng thuốc, 3000 cuốn vở và 3000 cây viết) - áng chừng như thế. Xe này cố gắng mượn/xin quá giang ... Và 1 xe để đưa đoàn QBO tham gia cứu trợ, xe này có thể thuê (mượn xe đổ xăng được thì càng tốt :mozilla_tongue:), số người tham gia hiện giờ chưa biết được nhưng có thể là 16 hoặc hơn.

Lại thêm một công đoạn vất vả nữa. Mong TBinh và Lonelynight đưa vào thảo luận trong buổi offline.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 6:50 pm

@Lonelynight: Còn một việc quan trọng nữa là liên hệ với chị Lương bên trung tâm thiết bị trường học (hôm nọ anh em mình đến kahỏ sát hàng đó) để mua vở/viết, phân chia vào từng túi quà tặng các gia đình và tặng chung cho 3 trường (trong danh sách trên kia).

*/. Số tiền dự tính dùng mua quà loại này là 9.000.000 VNĐ (Chín triệu đồng)

- Vở dành cho học sinh cấp 2 -3: Loại giấy khổ lớn, 72 trang và đường kẻ ngang (của Đất Việt) giá 1.600Đ/tập (Thống nhất mua 1 loại này thôi, hôm trước định mua thêm loại 96 trang giấy đẹp, 3000/tập).

- Vở dành cho học sinh cấp 1: Thống nhất 2 loại là 96 trang, 5 ô ly, giấy đẹp giá 2900/tập (dành cho hs lớp 1,2,3) và loại tương tự nhưng giấy xấu hơn giá 2100/Tập (dành cho học sinh lớp 4, 5)

- Viết dành cho học sinh cấp 2-3: Nhãn hiệu 035 giá 900/cái

- Viết dành cho học sinh cấp 1: Nhãn hiệu AiHOA giá 1800/cái

*/. LN liên lạc với chị Lương theo số 0983052456, khi gặp chị Lương thì nhớ mang theo số liệu ở trên để trường hợp trượt giá (do sát năm học mới) thì có thông báo lại cho mọi người biết. Hôm nọ chị dặn mình báo trước ít nhất 2 ngày để chị đặt hàng.

*/. Tiền nong thì LonelyNight liên lạc với Xíu và cung cấp số tài khoản để nhận tiền chuyển khoản cho việc mua vở/viết, đóng gói quà.

Hy vọng với sự năng động vốn có LN sẽ hoàn thành đâu vào đấy công việc này. =D>
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 6:54 pm

Ps: Xíu vừa thông báo lại. Hàng sẽ chuyển về tối chủ nhật (xe Hung Thanh). Nghĩa là đầu cầu QB chuẩn bị tinh thần lao động vào ban đêm (sau giờ tan sở). :)

@Xuxu: Chú chịu trách nhiệm đưa/đón Hạnh hàng đêm nhé (bảo hành đàng hoàng đó nghe, léng phéng là chít :D)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi sunflower » Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 7:34 pm

Từ đầu mình chỉ tập trung xin áo quần và đồng phục trẻ em thôi. Nhưng tiếc rằng mấy thứ đó hầu như không có mấy. Vậy nên, những đồ thu gom được đa phần là của người lớn. Lại toàn đồ ăn chơi :) nhưng được cái là còn khá là mới và đẹp. Dự định của mọi người ngoài HN là sẽ cố gom nốt cho đủ 12 bao tải quần áo và 1 bao tải sách + 6 thùng thuốc để đủ 1 chuyến xe tải nhưng kết quả thì phải đợi cuối tuần mới thống kê. Nhưng mình sẽ cố gắng nốt cùng mọi người. Phần còn lại nhờ bác Rec và QBO- QB vậy. Xo ry vì không giúp gì được mọi người :mozilla_oops:
sunflower
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 142
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 24, 2006 7:34 pm
Đến từ: Ha Noi

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 8:59 pm

sunflower đã viết:Từ đầu mình chỉ tập trung xin áo quần và đồng phục trẻ em thôi. Nhưng tiếc rằng mấy thứ đó hầu như không có mấy.

Cái này nằm trong chương trình cứu trợ lũ lụt và thời gian rất gấp (chỉ khoảng hơn 2 tuần) nên kết quả như vậy là tốt rồi. Đợi khi nào QBO mạnh lên, đông người chung sức thì phát động 1 chương trình "áo trắng đến trường" để quyên góp đồng phục cho học sinh. Khi đó sẽ liên hệ với các hảng bột giặt để họ tài trợ khoản giặt là :)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Gim » Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 9:17 pm

Em đang giữ 1 bộ sách lớp 7 do bạn Nguyễn Hạnh Linh quyên góp. Khi nào chuyển sách đợt 3 thì các bác hú em 1 tiếng với hi!
Fade to Black...
Gim
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 98
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 12:20 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 8:23 am

Rec đã viết:Đầu cầu QB chuẩn bị tinh thần lao động vào ban đêm (sau giờ tan sở). :)

@Xuxu: Chú chịu trách nhiệm đưa/đón Hạnh hàng đêm nhé (bảo hành đàng hoàng đó nghe, léng phéng là chít :D)


Em chưa kịp xin thì bác đã phân công rồi, bác thiệt là tâm lý :).
Nhưng mà bữa nào Hạnh phàn nàn là "...tại vì anh bị phân công đi chở em nên mới ráng như ri chớ có phải anh tình nguyện mô..." thì em réo bác ra đó, em tệ nhất là mấy khoản phần trần, giãi bày.... lém á :(
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Trang kế tiếp

Quay về • Cứu trợ lũ lụt 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron