Điểm cầu QB và Chương trình cứu trợ lũ lụt.

  
Chia sẻ với đồng bào vùng lũ ()Tuyên-Minh hoá

Bài viết chưa xemgửi bởi vertu » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 12:04 pm

phithien đã viết:Đề nghị các thành viên còn lại cho ý kiến đóng góp về việc phân loại áo quần đợt này để làm một cách khoa học và tiện nhất.
@All: tối nay đề nghị mọi người góp một tay cho nhanh.
@xuxukalo: Sao hôm qua Bác trốn vậy, làm iem Hạnh chờ Bác lên chở.Tối nay mà không có bác nữa thì...........iem sẽ tống tiền bác để bác khỏi mần ăn ở đất QBO ni nữa luôn :D
@ lonelynight: Sao có ông ngoại rùi mà eng không đưa vợ eng thoe rứa? Hôm qua nói học hỏi nhà iem tối nay hi vọng là có thêm thành viên mới =D>
@ Rec: Eng Rec mần ăn chi lạ rứa? Hôm qua ở nhà xé gà 1 chắc hả? Túi ni eng vô Đhới để còn bàn bạc và thống nhất chứ eng cứ nói mấy anh em họp thống nhât với nhau mà thống nhất xong rùi eng lại khôgn đồng ý thì bể hết rùi còn chi.

All: xin cả nhà tối ni cho miềng nghỉ nha. Miềng phải ôn bài để mai kiểm tra với lại chuẩn bị mọi thứ để 1/9 ni có thể đi thoải mái không phải lăn tăn chuyện bài vở.
vertu
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 8:29 pm
Đến từ: Dong hoi

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:08 pm

lonelynight đã viết:2. Các việc chưa làm được:
- Phân chi gói quà sau khi thống nhất


Àh, có chỗ ni nữa: Công đoạn phân bổ hàng cứu trợ (là áo quần)

Miềng biết mấy eng tam ở QBình đang rất Hình ảnhHình ảnh vi chuyện ni phải không?
Tiêu chi rất ngắn gọn là: Đúng người, đúng quà
Rứa thôi chứ kèm theo đó có rất nhiều vấn đề đòi hỏi các bác ở QB phải suy nghĩ kỹ lưỡng và thống nhất phương án phân bổ ngay sau khi đã phân loại xong sao cho đúng tiêu chí nhưng phù hợp với thời gian và tránh được lộn xộn (cái này sẽ diễn ra nếu như ai đó định mang tất cả áo quần ra đó cho bà con thử, ai vừa thì lấy Hình ảnhHình ảnh thế thì rất dễ Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh ). Nhưng kiểu gì thì cũng phải đóng gói thành các túi nhỏ (sẽ tặng mỗi gia đình 1 túi). Về chuyện quần áo có phù hợp hay không sau khi đã phát quà thì tất nhiên vẫn có trường hợp áo quần không vừa với người, nó không khó giải quyết lắm vì xóm làng, sau cơn hoạn nạn, bà con cũng sẽ dễ dàng chia sẻ, trao đổi cho nhau thôi các bác ạh.
Một lần nữa lại chúc các bác mạnh khỏe, tỉnh táo để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 3:26 pm

Thân! (rất ngọt ngào)

Mình luôn lắng nghe ý kiến mọi người và ghi nhận những gì các thành viên đã/đang trao đổi trên diễn đàn cũng như trong các lần offline. Tuy nhiên, với vai trò của một người trong trong nhóm đứng mủi đôi khi mình phải có những quyết định không làm thỏa mãn ý kiến của tất cả mọi người. Mình cũng biết rằng, sự trọn vẹn là cần thiết nhưng cầu toàn không phải là việc dễ thực hiện. Rứa nên có phải "chịu sào" mình cũng sẵn lòng. Có một điều mình mong mọi người cảm thông - Hãy ủng hộ các hoạt động tương ái trên QBO vì những việc chúng ta đang làm là vì quê hương thân yêu.

Rec
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi lua_xong_phan » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 3:45 pm

Rec đã viết:Thân! (rất ngọt ngào)

Mình luôn lắng nghe ý kiến mọi người và ghi nhận những gì các thành viên đã/đang trao đổi trên diễn đàn cũng như trong các lần offline. Tuy nhiên, với vai trò của một người trong trong nhóm đứng mủi đôi khi mình phải có những quyết định không làm thỏa mãn ý kiến của tất cả mọi người. Mình cũng biết rằng, sự trọn vẹn là cần thiết nhưng cầu toàn không phải là việc dễ thực hiện. Rứa nên có phải "chịu sào" mình cũng sẵn lòng. Có một điều mình mong mọi người cảm thông - Hãy ủng hộ các hoạt động tương ái trên QBO vì những việc chúng ta đang làm là vì quê hương thân yêu.

Rec


@Rec: Việc bàn bạc nên tiến hành gói và phân bổ như thế nào ông nên vào ĐH, gặp mấy đồng chí trong đó rồi bàn cho cụ thể (Hôm trước anh em đã bàn với nhau 1 lần rồi, ông vào xem lại). Sau khi thống nhất ở ĐH thì đưa lên cho các thành viên ở nơi khác góp ý.Thấy đang lan man quá
@Đêm....: Chú ni bắt đâù có xu thế chuyển hướng tấn công em xíu rồi đây. Chắc lại định học đ/c Bình "Sau SCMCT 2007 sẽ có 1 đám ma, nhầm đám cưới", keke
lua_xong_phan
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 268
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 19, 2007 10:33 am
Đến từ: Quán Bia

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 3:51 pm

Rec đã viết:Thân! (rất ngọt ngào)

Mình luôn lắng nghe ý kiến mọi người và ghi nhận những gì các thành viên đã/đang trao đổi trên diễn đàn cũng như trong các lần offline. Tuy nhiên, với vai trò của một người trong trong nhóm đứng mủi đôi khi mình phải có những quyết định không làm thỏa mãn ý kiến của tất cả mọi người. Mình cũng biết rằng, sự trọn vẹn là cần thiết nhưng cầu toàn không phải là việc dễ thực hiện. Rứa nên có phải "chịu sào" mình cũng sẵn lòng. Có một điều mình mong mọi người cảm thông - Hãy ủng hộ các hoạt động tương ái trên QBO vì những việc chúng ta đang làm là vì quê hương thân yêu.

Rec

ngọt ngào và man trá. khè khè :smt117 :smt068
@rec: :partyman: :partyman: :partyman: :smt100
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 3:58 pm

lua_xong_phan đã viết:
Rec đã viết:Thân! (rất ngọt ngào)

Mình luôn lắng nghe ý kiến mọi người và ghi nhận những gì các thành viên đã/đang trao đổi trên diễn đàn cũng như trong các lần offline. Tuy nhiên, với vai trò của một người trong trong nhóm đứng mủi đôi khi mình phải có những quyết định không làm thỏa mãn ý kiến của tất cả mọi người. Mình cũng biết rằng, sự trọn vẹn là cần thiết nhưng cầu toàn không phải là việc dễ thực hiện. Rứa nên có phải "chịu sào" mình cũng sẵn lòng. Có một điều mình mong mọi người cảm thông - Hãy ủng hộ các hoạt động tương ái trên QBO vì những việc chúng ta đang làm là vì quê hương thân yêu.

Rec


@Rec: Việc bàn bạc nên tiến hành gói và phân bổ như thế nào ông nên vào ĐH, gặp mấy đồng chí trong đó rồi bàn cho cụ thể (Hôm trước anh em đã bàn với nhau 1 lần rồi, ông vào xem lại). Sau khi thống nhất ở ĐH thì đưa lên cho các thành viên ở nơi khác góp ý.Thấy đang lan man quá
@Đêm....: Chú ni bắt đâù có xu thế chuyển hướng tấn công em xíu rồi đây. Chắc lại định học đ/c Bình "Sau SCMCT 2007 sẽ có 1 đám ma, nhầm đám cưới", keke


@REC: Chà chà, có chi mà nghe não nề rứa cha nội, cha làm giống như QBO không còn ngày mai...cảm động rụng hết mồ hôi
@Phân: Bác ra HN rùi à, tới gặp em XIU đi(chình yêu chẹp :D ). Em thì em không có ý chi hết, mỗi tội nhìn cái miệng xíu dễ thương tới mức khôông thể chịu nổi (ưng hun một phát) :mozilla_sealed: Em cũng rứa phải khung xíu???
@ ALL: - Miềng vừa lên ga chở 2 bao áo quần và 2 thùng từ đầu cầu SG (@HPT: Eng đã xong nhiệm vụ nàng giao), thiệt hại 13K chi trả cho ga ĐH :mozilla_sealed:
- Vở/bút: Tổng thiệt hại 10.314K (sau khi đã trừ 600 quyển giảm giá từ 2100 xuống 1900) đã cho về nhà chứa luôn rồi.

Rứa hi, túi ni là lubu
A moment of glory is better than a life time of darkness !
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 4:30 pm

Một số thông tin mới:

- Nhờ sự giúp đỡ của Timekiller (Thành viên Hà Nội), Công ty thuốc lá Sài Gòn có địa chỉ 252 Trần Hưng Đạo, Tp.Đồng Hới, hứa giúp xe tải chở hàng lên Minh Cầm. Vậy là xong 1 khoản. Việc còn lại là "tìm/kiếm" xe chở thành viên, tinh thần "không mượn được thì ...thuê".

- Có một sự điều chỉnh theo hướng tích cực về việc cấp thuốc y tế (hỗ trợ từ diễn đàn y khoa), cụ thể là thay vì gửi vào Trung tâm y tế dự phòng của huyện thì mình sẽ kết hợp với bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hoá để họ khám và cấp thuốc miễn phí đến người dân vùng lũ (tập trung vào một số xã Mai Hoá, Thạch Hoá, Phong Hoá, Châu Hoá, ... tuỳ thuộc lượng thuốc và số người dân đến khám tại xã, trên tin thần khám bệnh và trao thuốc đến tay người dân cho đến viên thuốc cuối cùng mà QBO đang có). Mình đã liên hệ với bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hoá, chi đoàn cán bộ của bệnh viện và bước đầu đã có một số thông nhất. Chiều nay mình cũng đã fax danh sách thuốc lên Tuyên Hoá và họ đang khẩn trương họp bàn kế hoạch triển khai từ ngày 1/9 (việc khám chữa bệnh có thể kéo dài 2-3 ngày, đến khi hết thuốc thì thôi).
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 4:48 pm

*/. Về việc chốt hạ danh sách tặng quà trong khuôn khổ "Hàng cứu trợ" thì mình vẫn bảo lưu ý kiến:

- Tặng quà cho 40 hộ thuộc xã Mai Hoá (có danh sách kèm theo do UBMT huyện Tuyên Hoá gửi ra HN cho Xíu và cũng đã post lên diễn đàn) và 20 hộ thuộc xã Tân Hoá (Minh Hoá) mà NguoiNguon đã đại diện QBO liên hệ hôm qua (xem thêm ở topic bên kia).

- Ngoài ra, chúng ta cũng đã có các phần quà là vở và viết tặng THPT Lê Trực (Tiến Hoá) và THPT Phan Bội Châu (Phong Hoá) nên trong danh sách khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí sẽ ưu tiên Mai Hoá (điểm gặp nhau của 2 đoàn) và Thạch Hoá, sau đó nếu còn thuốc thì sẽ đến các xã Phong Hoá, Châu Hoá, Đồng Hoá, Đức Hoá và Văn Hoá

*/. Về việc phân loại áo quần và đóng gói thì nên chia sẵn vào các gói quà (cụ thể là 60) trong đó có áo quần người lớn, trẻ em, đàn ông, phụ nữ. Tất cả đều được xếp gọn gàng và cho vào túi QBO. Khi lên đó, chỉ việc trao quà cho từng gia đình (đến nhận tại uỷ ban xã, kết hợp khám bệnh). Ý kiến tặng áo vừa người là cách làm nhằm tăng hiệu quả sử dụng quần áo nhưng trong khả năng của QBO, chúng ta không thể dùng cách "đo bò làm chuồng". Mở ngoặc, hiểu theo thành ngữ chứ không được tách "bò" ra khỏi câu để rồi "chỉ trích"/ném đá.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 8 29, 2007 8:32 am

Đang lúc net ngon, tranh thủ cập nhật tẹo để mọi người có thông tin.

- Tối hôm qua, tại địa chỉ 284 - Lý Thường Kiệt, hợp tác xã QBO đã lao động khẩn trương, cật lực để hoàn thành công việc phân loại hàng họ. Toàn bộ nhân lực (khoảng 20 người) chia thành 3 tổ xã viên để thực hiện 3 nhóm công việc:

+ Kiểm kê và định giá thuốc: Nhóm này do 2 tân dược sỹ và 2 phụ tá đảm nhiệm tại phòng ngủ của chủ nhà hảo tâm :mozilla_tongue:
+ Phân loại sách/tài liệu: Nhóm này do nam thành viên (Doho, xuxu, Tú, ...) thực hiện, trưng dụng hết phòng khách của gia chủ.
+ Phân loại áo quần: Nhóm này chiếm phần đông lực lượng là nữ tình nguyện viên và chiếm dụng hết không gian còn lại của gia đình.

Ngoài đường hẻm xe cộ ngổn ngang, trong nhà đèn/quạt bật hết từ cái to đến cái nhỏ. Cả một hợp tác xã ồn ào nói cười, kêu gọi í ới và cả cãi nhau loạn xị (trong đó có miềng :mozilla_tongue: ). Chắc sau vụ này, chủ nhà khiếp vía :D Đến 22h thì toàn bộ hàng hoá từ 2 đầu cầu về QB đã "ngô ra ngô khoai ra khoai".

- Sáng nay mình đã liên hệ để in túi ni long đựng quà (khiếp, tìm khắp nơi mà chẳng có loại túi bóng mình cần - to/dài/dày, cuối cùng phải cầu viện từ một nhà in nào đó trên Cộn mới được hơn 3kg). Tối nay sẽ chuyển số áo/quần còn lại trên nhà TBinh195 về 284 L.T.Kiệt để tiếp tục phân loại (chắc nhanh thôi, có 4 bì nhỏ) sau đó tiến hành xếp áo quần và vở viết vào các túi quà, sẵn sàng cho ngày lên đường.

- Tối nay cần 3 cửu vạn nam đến nhà Bình lúc 19h để chuyển hàng, nhớ lấy kim và dây lác để đóng bao (sách). Nhờ Bình chuẩn bị giúp khoảng 10 nhãn QBO để dán lên các bì sách còn lại. Mọi người cố gắng thêm một tối nữa nhé, sau đó xếp gọn đồ đạc để giải phóng không gian phòng khách cho gia đình bác Sơn.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi lua_xong_phan » Thứ 4 Tháng 8 29, 2007 9:40 am

Công việc đã rất tốt. Cảm ơn mọi người nhé.
lua_xong_phan
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 268
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 19, 2007 10:33 am
Đến từ: Quán Bia

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Cứu trợ lũ lụt 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron