Tình nguyện 1/9/2007: Cảm nhận của Canaryxao

  
Chia sẻ với đồng bào vùng lũ ()Tuyên-Minh hoá

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 6 Tháng 9 07, 2007 1:13 pm

chi chơ t e nhớ cì bụi chuối sau vườn nhà bác Nguoinguon. :mozilla_tongue: , Hạnh hè?
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 9 07, 2007 1:32 pm

xíu đã viết:chi chơ t e nhớ cì bụi chuối sau vườn nhà bác Nguoinguon. :mozilla_tongue: , Hạnh hè?




@NN: Chi chơ bựa mô chuối có trổ buồng chín quả thì nhớ để lại cho Xíu, Vertu, Canaryxao mấy trấy đầu mùa đó nghe eng NN. Để ghi nhớ công ơn 3 người đã ra tay ra chân góp công chăm sóc :) Ăn quả nhở kẻ dài chân í :-P
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 9 07, 2007 4:11 pm

xuxukalo đã viết:

@NN: Chi chơ bựa mô chuối có trổ buồng chín quả thì nhớ để lại cho Xíu, Vertu, Canaryxao mấy trấy đầu mùa đó nghe eng NN. Để ghi nhớ công ơn 3 người đã ra tay ra chân góp công chăm sóc :) Ăn quả nhở kẻ dài chân í :-P


Tưởng cây chuối đó nếu có bị chết cháy hay bị bật gốc thì Nguoinguon cứ lên đây lôi cổ Xíu, Vertu, Cà ry xào ra mà bắt đền. :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 6 Tháng 9 07, 2007 4:14 pm

goals đã viết:
xuxukalo đã viết:

@NN: Chi chơ bựa mô chuối có trổ buồng chín quả thì nhớ để lại cho Xíu, Vertu, Canaryxao mấy trấy đầu mùa đó nghe eng NN. Để ghi nhớ công ơn 3 người đã ra tay ra chân góp công chăm sóc :) Ăn quả nhở kẻ dài chân í :-P


Tưởng cây chuối đó nếu có bị chết cháy hay bị bật gốc thì Nguoinguon cứ lên đây lôi cổ Xíu, Vertu, Cà ry xào ra mà bắt đền. :D

eng Gâu tề, chị iem nhà iem có trình độ hẳn hoi. híhí :mozilla_kiss:
nói rứa thôi chơ người tính ko bằng trời tính, eng nói dỏ dỏ thôi, lỡ có chuyện chi tụi e ko gánh nổi mô :mozilla_yell:
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 9 08, 2007 4:26 pm

Seri cảm nhận của Cana ngắn gọn và súc tích nhưng vẫn đủ để vẽ lại cả hành trình. Lời lẽ mộc mạc, chân chất nhưng vẫn chứa chan cảm xúc. Tiết tấu nhanh, hành văn ngắn nhưng vẫn thể hiện, lột tả đầy đủ sự sinh động của những con người trẻ tuổi và nhiệt huyết. Đúng là hành văn của dân chuyên toán. :D

Cana bảo "Hỏi bác R có công việc hậu cần gì để giúp đoàn nhưng bác ấy lắc đầu". Đúng là lắc đầu nhưng không phải kiêu mô, nó là thế này: Lúc Xíu từ HN về thì Vertu đưa thẳng đến A2Z để gặp mình và bàn công việc luôn vì sợ không kịp. Nhưng mình đã nói với mọi người, tinh thần là tin giảm các công việc lặt vặt hậu cần để ăn sáng, cà fê, trà nước, chuyện trò ngay trên đường đi. Nhanh gọn, khẩn trương nhưng vẫn hiệu quả (Phong cách đích thực , không cần phô trường :mozilla_tongue: :D). Có thể là nói đùa nhưng sau này QBO cũng nên tạo ra được những phong cách như rứa. Hỉ?

Túm lại, mình muốn nói là, mỗi người có một sự đóng góp khác nhau cho chuyến đi nói riêng và chương trình tương ái nói chung. Và việc Canaryxao public cả seri cảm nhận của mình thì đã là làm giúp một việc lớn, ở một khía cạnh khác đó là sự chia sẻ. Thanx.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi boyktqd » Chủ nhật Tháng 9 09, 2007 11:38 am

Hiệp 2 hôm đó fải công nhận lonelynight và xíu song ca tuyệt vời nhưng có thể nhận định rằng lonelynight bất lực trước xiu. =P~
kiemtienquade
boyktqd
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 04, 2007 9:29 pm
Đến từ: QB

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 9:25 am

Xíu đã viết:eng Gâu tề, chị iem nhà iem có trình độ hẳn hoi. híhí
nói rứa thôi chơ người tính ko bằng trời tính, eng nói dỏ dỏ thôi, lỡ có chuyện chi tụi e ko gánh nổi mô


kinh nghiệm hai mươi mấy năm mà eng Goals cứ khéo lo.......
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi vertu » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 9:48 am

xuxukalo đã viết:
Xíu đã viết:eng Gâu tề, chị iem nhà iem có trình độ hẳn hoi. híhí
nói rứa thôi chơ người tính ko bằng trời tính, eng nói dỏ dỏ thôi, lỡ có chuyện chi tụi e ko gánh nổi mô


kinh nghiệm hai mươi mấy năm mà eng Goals cứ khéo lo.......

Bác Xu đừng nói nhìu nữa. post ảnh lên cho pà con nhờ.
vertu
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 8:29 pm
Đến từ: Dong hoi

Trang trước

Quay về • Cứu trợ lũ lụt 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron