dinhtrung đã viết:. Trung cũng xin nói thẳng suy nghĩ của mình
Vâng rất cảm ơn anh đã nói thẳng những suy nghĩ của mình.
Bạn không nên vì 1 các nhân mà lên tiếng đánh giá cả một tập thể sau đó rồi viết bài đưa lên mạng như thế này. Điều nay cho thấy tổ chức của QBO cần phải xem xét lại.
-Chính vì không muốn mình hiểu sai vấn đề nên em đã đề nghị anh hãy lên QBO giải thích ngay khi anh về đến nơi. Anh Réc bảo em phải liên lạc để nhắc anh, nhưng nói thiệt sau việc vừa rồi tự em cảm thấy nó không phải là việc của em nữa.
- Nếu đây chỉ đơn giản là việc giữa 2 người anh và em thì mọi việc không có gì phải bàn tới bàn lui. Nhưng nó là việc của cả 1 tập thể mà trong đó em chỉ là đại diện và 1 tập thể khác trong đó anh là đại diện.
QBO là một tổ chức liên kết các thành viên bằng niềm tin, và hoạt động chủ yếu chỉ diễn ra trên mạng. Bất cứ một việc nào dù lớn hay nhỏ có liên quan đến tổ chức đều có sự tham gia ý kiến bàn luận của các thành viên. Những việc như thế này trước sau gì em cũng không thể tự giấu thông tin được, hay chỉ nói nội bộ cho một vài người.
Lúc NN đưa ra thông báo triệu tập thành viên để tham gia chuyến đi, có những người đăng ký tham gia nhưng bản thân NN cũng chưa hề biết họ là ai, và có lẽ họ cũng chưa bao giờ gặp em ngoài đời. Họ nhiệt tình tham gia vì họ có niềm tin vào những việc làm thực tế của QBO, nếu cứ để họ đăng ký rồi báo huỷ hoặc những thành viên chưa có điều kiện tham gia chuyến đi lần này( nhưng họ quan tâm để những lần khác họ có điều kiện tham gia) họ chỉ thấy thông báo đi, rồi huỷ. Họ sẽ đánh giá những người đứng ra tập hợp thành viên như NN bây giờ thế nào? Rồi sau này họ có nghiêm túc để đăng ký tham gia các hoạt động tiếp theo của QBO nữa hay không?
Mục tiêu của Thanh Niên là làm sao làm được nhưng công việc thật ý nghĩa là mang các món quà đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn thực sự. Việc đó đã làm được chưa????????
Với QBO thì em có thể khẳng định, bằng nổ lực của mình tụi em đã làm được. Một cách tự nguyện và hoàn toàn không mong đợi một lợi lộc gì, thậm chí 1 lời cảm ơn dù có hay không thì vẫn rất vui với việc làm của mình.
Anh Trung hoạt động đoàn, thì Quyên cũng vậy. Em hiểu được việc phải duy trì sự nhiệt huyết và tinh thần tự nguyện của tuổi trẻ như thế nào. Không nên để một lần họ mất đi niềm tin ở mình, cái này sẽ rất khó lấy lại.
Trong chuyến đến trường tiểu học có sự tham gia của Thầy Hoà và 02 bạn sinh viên
Lúc em báo tin hoãn kế hoạch này, anh Hoà đã gọi điện lại...và em nói:... Đoàn họ đã nói thế rồi, thì em cũng nỏ biết mần răng. Dù sao thì anh cũng là một giáo viên ở trên đó, anh cứ tham gia nếu có thể....
Đừng tưởng mình có thể lập 1 trang Web rồi viết gì lên đấy cũng được và ra vẻ ta đây là này nọ.Tôi xin nhắc lại. Mục đích chính của việc lập trang WEB này là gi?.....
Nếu có thể tôi rất muốn nhận được sự trả lời của người phụ trách chính của các hoạt động QBO. Hay người đó lại là Ngọc Nữ. Một người trong điện thoại thì nhẹ nhàng nhưng khi viết bài lại tỏ ra là gay gắt như vậy. Chẳng nhẽ các bạn không có biên tập viên trước khi đăng bài hay sao.
Một lần nữa khẳng định lại với anh, Ngocnu cũng chỉ là một thành viên như bao nhiêu thành viên khác. QBO là một tập thể, sự việc vừa qua có sự tham gia của NN
đơn giản là vì trong số những thành viên ở điểm cầu QB trong thời gian này, NN có tham gia chuyến đi khảo sát và có thể sắp xếp thời gian để dẫn đoàn đi cũng như ra cái thông báo kêu gọi mọi người tham gia. Ngọc Nữ xét đến cũng cũng chỉ là một cái nick và chẳng có quyền gì trên QBO cả, nhưng em thấy có trách nhiệm vì đã đứng ra kêu gọi mọi người tham gia chuyến đi, rồi lại thông báo ...huỷ. Sự việc đâu đơn giản là anh thích thì gọi tôi đi, anh không thích thì bảo tôi ở nhà không đi nữa.
Nói lên suy nghĩ của mình là một cách để chia sẽ với mọi người, một cách để nhận về cho mình những lời chê trách, cảm thông, an ủi và thậm là cả những nụ cười( không rõ dụng ý)
Tự ôm rơm nặng bụng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, gánh hoạ vào thân.
Anh Trung nói lên suy nghĩ của mình thì Ngọc Nữ cũng bộc bạch lại vậy đó.
Còn vì sao mà nói chuyện qua điện thoại thì ngọt ngào nhưng viết bài có vẻ gay gắt thì chắc do... lúc nói chuyện là theo cảm tính và khi anh gọi điện đó em không ở nhà mà ở một nơi có rất nhiều người. Nếu gay gắt cũng nỏ giải quyết được cái gì mà những người xung quanh cũng nỏ hiểu. Còn khi viết bài thì đã trải qua 5 ngày suy nghĩ, cảm xúc và nghe phản hồi từ mọi phía.