Nguyen Dinh Trung-Bi Thu-Doan Thanh Nien-VINECO!

  
Đoàn thanh niên VINECO làm từ thiện tại Quảng Bình

Nguyen Dinh Trung-Bi Thu-Doan Thanh Nien-VINECO!

Bài viết chưa xemgửi bởi dinhtrung » Thứ 4 Tháng 4 01, 2009 9:55 am

Kính gửi các thành viên của QBO!
-Trước hết Trung xin thay măt ĐTN công ty VINECO gửi lời cảm ơn đến các bạn đã hỗ trợ tìm cho VINECO một địa chỉ từ thiện đích thực.
- Sau đấy, Trung xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các thành viên BQO ở Quảng Bình vì đã lỡ thất hứa với các bạn trong buổi giao lưu tại Quảng Bình. Đấy là do lỗi của cá nhân mình không sớm xây dựng chương trình cụ thể và liện hệ với các đơn vị mà đã đưa ra thông báo về cuộc giao lưu. Để về sau xẩy ra sự cố ngoài mong muốn. Tuy nhiên mình đã liên lệ và sớm báo lại cho Ngọc Nữ gì đấy....chắc tên là Quyên để thông báo huỷ chương trình giao lưu trước 1 hôm. Điều này chắc gây ra sự khó chịu cho các Bạn. Thành thật xin lỗi. Tuy nhiên, Trung cũng xin nói thẳng suy nghĩ của mình
- Mỗi một cơ quan hay một tổ chức đều có các hoạt động mang tính cộng đồng. Để tổ chức 1 hoạt động không phải dễ chắc các bạn đều hiểu. Trong khâu tổ chức chắc chắn sẽ có những sai sót và người gây ra sẽ là người chịu trách nhiệm. Trong chuyến đi này người gây ra sai sót đó la Trung. Các Bạn không nên vì 1 các nhân mà lên tiếng đánh giá cả một tập thể sau đó rồi viết bài đưa lên mạng như thế này. Điều nay cho thấy tổ chức của QBO cần phải xem xét lại.
- Mục tiêu của Thanh Niên là làm sao làm được nhưng công việc thật ý nghĩa là mang các món quà đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn thực sự. Việc đó đã làm được chưa????????
Hay là chỉ vì một sai sót mà đã gây ra việc tranh luận không cần thiết.
- Trong chuyến đến trường tiểu học có sự tham gia của Thầy Hoà và 02 bạn sinh viên.- Đó là các Thành viên của QBO. Trên đường về mọi người trong ban chấp hành VINECO đều khen là các Bạn thật là trân thật và chất phác.
- Khi về tới công ty Ngày thứ 2 mang VINECO bị lỗi minh không thể trả lời ngay đuợc vậy mà Ngoc Nữ đã viết một bài gây ra nỗi thất vọng quá lớn cho mình. Khi đánh giá một sự việc các bạn nên cân nhắc. Đừng tưởng mình có thể lập 1 trang Web rồi viết gì lên đấy cũng được và ra vẻ ta đây là này nọ.
- Tôi xin nhắc lại. Mục đích chính của việc lập trang WEB này là gi?
+ Là cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm đến với người nghèo, người gặp khó khăn.
+ Hay là một trang Web luôn đưa ra "cái tôi" là cao nhất. Chúng tôi là ai? chúng tôi đã làm gì?......
Nếu có thể tôi rất muốn nhận được sự trả lời của người phụ trách chính của các hoạt động QBO. Hay người đó lại là Ngọc Nữ. Một người trong điện thoại thì nhẹ nhàng nhưng khi viết bài lại tỏ ra là gay gắt như vậy. Chẳng nhẽ các bạn không có biên tập viên trước khi đăng bài hay sao.

Xin chào
dinhtrung
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 13, 2009 10:16 am

Re: Nguyen Dinh Trung-Bi Thu-Doan Thanh Nien-VINECO!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 4 01, 2009 10:10 am

dinhtrung đã viết:Kính gửi các thành viên của QBO!
......abc.....
Xin chào


Chào Đình Trung!

Thật vui khi bạn cũng đã bớt chút thời gian để có 1 bài viết tỏ bày nỗi niềm sau khi có "sự cố" xảy ra. Thực sự mình không thấy làm lạ khi đọc bài viết này và quả thật là nó có nhiều vấn đề để bàn luận lắm. ...
Như bạn đã nói là bạn đã thừa nhận hoàn toàn những lỗi/trách nhiệm về sự cố trên. Vậy thì thế này nhé, mình khuyên bạn lại cố gắng bớt chút thời gian (nếu rủ thêm những thanh niên khác nữa của VINECO càng tốt) rồi cùng thảo luận 1 chút nhé để hiểu về nhau hơn chứ có lẽ bạn chẳng hiểu gì về chúng tôi cả (từng cái gạch đầu dòng của bạn "hứa hẹn" rất nhiều lời phản biện xác đáng).

Mong bạn sẽ vào QBO nhiều hơn.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Nguyen Dinh Trung-Bi Thu-Doan Thanh Nien-VINECO!

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 4 Tháng 4 01, 2009 11:13 am

Kính chào đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên VINECO Nguyễn Đình Trung!

Rất cảm ơn đồng chí đã dành chút thời gian vàng ngọc để có một lời giải thích cho bà con QBO được rõ. Tuy mọi việc cũng đã được giải quyết ổn thỏa và hôm nay đồng chí đã lên mạng gửi lời xin lỗi cũng như bày tỏ chính kiến của mình về một số vấn đề liên quan đến QBO, để đáp lễ đồng chí - tôi - một thành viên mạng của QBO cũng xin được trao đổi với đồng chí vài lời (cũng theo thứ tự gạch đầu dòng của đồng chí cho nó logic, tránh dài dòng, lan man)

dinhtrung đã viết:Kính gửi các thành viên của QBO!
-Trước hết Trung xin thay măt ĐTN công ty VINECO gửi lời cảm ơn đến các bạn đã hỗ trợ tìm cho VINECO một địa chỉ từ thiện đích thực.
- Sau đấy, Trung xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các thành viên BQO ở Quảng Bình vì đã lỡ thất hứa với các bạn trong buổi giao lưu tại Quảng Bình. Đấy là do lỗi của cá nhân mình không sớm xây dựng chương trình cụ thể và liện hệ với các đơn vị mà đã đưa ra thông báo về cuộc giao lưu. Để về sau xẩy ra sự cố ngoài mong muốn. Tuy nhiên mình đã liên lệ và sớm báo lại cho Ngọc Nữ gì đấy....chắc tên là Quyên để thông báo huỷ chương trình giao lưu trước 1 hôm. Điều này chắc gây ra sự khó chịu cho các Bạn. Thành thật xin lỗi.


Vấn đề này đồng chí nên xem lại năng lực bản thân với tư cách là người đứng đầu một tổ chức Đoàn thanh niên. QBO không phải là một "công cụ" để khi cần thì bạn nhờ vả, khi có ý kiến chỉ đạo của cấp trên thì đồng chí điện thoại nói "KHÔNG". Đồng chí thử đặt trường hợp của mình vào vị trí của Ngocnu - đại diện của QBO ở điểm cầu Quảng Bình - khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng thì thái độ của đồng chí sẽ như thế nào? Tôi nghĩ đồng chí hiểu rõ điều này.

dinhtrung đã viết:Tuy nhiên, Trung cũng xin nói thẳng suy nghĩ của mình
- Mỗi một cơ quan hay một tổ chức đều có các hoạt động mang tính cộng đồng. Để tổ chức 1 hoạt động không phải dễ chắc các bạn đều hiểu. Trong khâu tổ chức chắc chắn sẽ có những sai sót và người gây ra sẽ là người chịu trách nhiệm. Trong chuyến đi này người gây ra sai sót đó la Trung. Các Bạn không nên vì 1 các nhân mà lên tiếng đánh giá cả một tập thể sau đó rồi viết bài đưa lên mạng như thế này. Điều nay cho thấy tổ chức của QBO cần phải xem xét lại.


QBO cũng đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa thông tin này lên mạng. Mind và Mod của QBO đã rất kiềm chế chờ đến lúc đồng chí phản hồi mới có ý kiến góp ý. Điều QBO mong muốn ở đây là chữ "TÍN" trong hợp tác. Thanh niên đã nói thì phải làm, đã hứa thì phải thực hiện. QBO không đánh giá xấu cả một tập thể mặc dầu người đứng đầu một tổ chức của tập thể đó đã thất hứa và chữ "TÍN" của đồng chí đó cần phải xem xét lại nếu có các chương trình phối hợp trong tương lai.

dinhtrung đã viết:- Mục tiêu của Thanh Niên là làm sao làm được nhưng công việc thật ý nghĩa là mang các món quà đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn thực sự. Việc đó đã làm được chưa????????Hay là chỉ vì một sai sót mà đã gây ra việc tranh luận không cần thiết.


Thưa đồng chí Trung, QBO đã và đang làm đấy. Đồng chí bớt thêm chút thời gian vào trang web của QBO tìm hiểu thêm. Làm được nhiều nữa là đằng khác.

dinhtrung đã viết:- Trong chuyến đến trường tiểu học có sự tham gia của Thầy Hoà và 02 bạn sinh viên.- Đó là các Thành viên của QBO. Trên đường về mọi người trong ban chấp hành VINECO đều khen là các Bạn thật là trân thật và chất phác.


Đoạn này đọc buồn cười quá đồng chí ơi. Thế kỷ 21 rồi, thay đổi tư duy chút đi. QBO mong muốn làm được gì để đóng góp và xây dựng cho quê hương cơ. QBO đâu phải con nít để nghe những lời chót lưỡi đầu môi như thế này?

dinhtrung đã viết:- Khi về tới công ty Ngày thứ 2 mang VINECO bị lỗi minh không thể trả lời ngay đuợc vậy mà Ngoc Nữ đã viết một bài gây ra nỗi thất vọng quá lớn cho mình. Khi đánh giá một sự việc các bạn nên cân nhắc. Đừng tưởng mình có thể lập 1 trang Web rồi viết gì lên đấy cũng được và ra vẻ ta đây là này nọ.
- Tôi xin nhắc lại. Mục đích chính của việc lập trang WEB này là gi?
+ Là cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm đến với người nghèo, người gặp khó khăn.
+ Hay là một trang Web luôn đưa ra "cái tôi" là cao nhất. Chúng tôi là ai? chúng tôi đã làm gì?......
Nếu có thể tôi rất muốn nhận được sự trả lời của người phụ trách chính của các hoạt động QBO. Hay người đó lại là Ngọc Nữ. Một người trong điện thoại thì nhẹ nhàng nhưng khi viết bài lại tỏ ra là gay gắt như vậy. Chẳng nhẽ các bạn không có biên tập viên trước khi đăng bài hay sao.
Xin chào


Đề nghị đồng chí Bí thư nên đọc lại ở trang chủ của QBO để thấy tôn chỉ, mục đích của QBO cũng như đọc thêm các hoạt động mà QBO đã làm với những bài viết của các thành viên đã tham gia để hiểu rõ hơn về QBO members. Đồng chí nên bình tĩnh khi phát biểu với những phát ngôn ở trên.
Nếu có điều gì cần trao đổi thêm để hiểu rõ nhau hơn, mong đồng chí cứ tiếp tục phát biểu.

Trân trọng,
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Nguyen Dinh Trung-Bi Thu-Doan Thanh Nien-VINECO!

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 4 Tháng 4 01, 2009 11:15 am

Em đoán dinhtrung viết bài này trong 1 hoàn cảnh hoặc là cực kì "bức xúc" muốn mau chóng viết cho bằng hết , hoặc là đang bị nấc cụt thì phải vì đọc bài dinhtrung mà e cứ bứt rứt í. :smt049 . Đang "thâm nho" hay ho tự dưng đến đoạn khen QBO được 1 câu thì lại khen là "trân thật" chứ không fải "chân thật", đau hết cả lòng :smt028 .

- Iem là iem không phải là người phụ trách QBO nhưng iem cũng vươn lên được cái chức trưởng thôn của QBO nhà iem, nên tranh thủ lãnh đạo nhà iem đang bận, iem cũng mạo muội có vài lời vậy. :smt016.

- Trước hết iem cảm ơn a dinhtrung đã vào QBO và những dòng tâm sự rất chi là thành thật như thế này. Tuy nhiên, nói qua cũng phải nói lại tí coai, chứ để 1 người có những tâm huyết về QBO như a dinhtrung nhưng lại chưa hiểu về QBO thì iem cũng thấy áy náy lắm í.
dinhtrung đã viết: Trong chuyến đi này người gây ra sai sót đó la Trung. Các Bạn không nên vì 1 các nhân mà lên tiếng đánh giá cả một tập thể sau đó rồi viết bài đưa lên mạng như thế này. Điều nay cho thấy tổ chức của QBO cần phải xem xét lại.

Đúng là không nên vội vàng đánh giá cả 1 tập thể và người ta thường nói đừng để "con sâu làm rầu nồi canh" nhưng con sâu dinhtrung đã khiến cho người khác không thể nghĩ khác trong hoàn cảnh này được.
dinhtrung đã viết:- Mục tiêu của Thanh Niên là làm sao làm được nhưng công việc thật ý nghĩa là mang các món quà đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn thực sự. Việc đó đã làm được chưa????????
Hay là chỉ vì một sai sót mà đã gây ra việc tranh luận không cần thiết.

Làm vẫn làm, thậm chí làm đến nơi đến chốn :mozilla_tongue: . Nhưng nói vẫn cứ nói. :)
dinhtrung đã viết:- Tôi xin nhắc lại. Mục đích chính của việc lập trang WEB này là gi?
+ Là cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm đến với người nghèo, người gặp khó khăn.
+ Hay là một trang Web luôn đưa ra "cái tôi" là cao nhất. Chúng tôi là ai? chúng tôi đã làm gì?......

Cả 2 ý kiến của a dinhtrung đều đúng.
Chúng tôi là QBO, chúng tôi đã là cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm đến với người nghèo. Chúng tôi luôn tự tin và tự hào về điều đó, vì thế a dinhtrung và VINECO mới biết mà tìm đến QBO chứ. Đúng không nhỉ? :smt102

Viết vội vài dòng vậy thôi. Hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp ban đầu của a dinhtrung và các thành viên. :smt_hoa
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Re: Nguyen Dinh Trung-Bi Thu-Doan Thanh Nien-VINECO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 4 Tháng 4 01, 2009 11:15 am

dinhtrung đã viết:Đấy là do lỗi của cá nhân mình không sớm xây dựng chương trình cụ thể và liện hệ với các đơn vị mà đã đưa ra thông báo về cuộc giao lưu.
Điều này chắc gây ra sự khó chịu cho các Bạn.
- Mỗi một cơ quan hay một tổ chức đều có các hoạt động mang tính cộng đồng. Để tổ chức 1 hoạt động không phải dễ chắc các bạn đều hiểu.
- Mục tiêu của Thanh Niên là làm sao làm được nhưng công việc thật ý nghĩa là mang các món quà đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn thực sự. Việc đó đã làm được chưa????????
???

dinhtrung đã viết:Hay là chỉ vì một sai sót mà đã gây ra việc tranh luận không cần thiết.
Sao laị không cần thiết nhỉ. Anh Trung là bí thư đoàn chắc cũng hiểu nên làm gì ngay để mọi người đỡ thắc mắc luôn chứ nhỉ. Hay là đợi mọi người bức xúc lên cực điểm đã rồi mới nhảy vào nói là do mạng VINECO trục trặc( chắc Việt Nam có mỗi cái mạng này í nhỉ.).Chẵng nhẽ anh nhờ vả người ta um lên rồi phủi tay một cái nhẹ nhàng như vậy chăng.-
dinhtrung đã viết: Trong chuyến đến trường tiểu học có sự tham gia của Thầy Hoà và 02 bạn sinh viên.- Đó là các Thành viên của QBO. Trên đường về mọi người trong ban chấp hành VINECO đều khen là các Bạn thật là trân thật và chất phác.- Khi về tới công ty Ngày thứ 2 mang VINECO bị lỗi minh không thể trả lời ngay đuợc vậy mà Ngoc Nữ đã viết một bài gây ra nỗi thất vọng quá lớn cho mình. Khi đánh giá một sự việc các bạn nên cân nhắc. Đừng tưởng mình có thể lập 1 trang Web rồi viết gì lên đấy cũng được và ra vẻ ta đây là này nọ.- Tôi xin nhắc lại. Mục đích chính của việc lập trang WEB này là gi?
+ Là cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm đến với người nghèo, người gặp khó khăn.
+ Hay là một trang Web luôn đưa ra "cái tôi" là cao nhất. Chúng tôi là ai? chúng tôi đã làm gì?......
Nếu có thể tôi rất muốn nhận được sự trả lời của người phụ trách chính của các hoạt động QBO. Hay người đó lại là Ngọc Nữ. Một người trong điện thoại thì nhẹ nhàng nhưng khi viết bài lại tỏ ra là gay gắt như vậy. Chẳng nhẽ các bạn không có biên tập viên trước khi đăng bài hay sao.

Xin chào

Chẵng nhẽ chân thật và chất phác, rồi nào là lòng tốt vì người nghèo? xin thưa anh rằng những cái đó các thành viên như NN không phải để cho người khác lợi dung. Đến tận hôm qua B vẫn không nghĩ gì xấu cho VINECO và đại diên là bt Trung và vẫn theo dõi để mong xem được một câu trả lời thích đáng nhưng phản hồi thế này thật dáng thất vọng và bức xúc quá đi.
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Re: Nguyen Dinh Trung-Bi Thu-Doan Thanh Nien-VINECO!

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Thứ 4 Tháng 4 01, 2009 12:17 pm

Hi all,
zen ko trực tiếp tham gia hoạt động này nhưng khi đọc được những lời "tâm huyết" của a.Trung thì zen xin mạo muội có vài lời như thế này:
.... Để tổ chức 1 hoạt động không phải dễ chắc các bạn đều hiểu. Trong khâu tổ chức chắc chắn sẽ có những sai sót và người gây ra sẽ là người chịu trách nhiệm. Trong chuyến đi này người gây ra sai sót đó la Trung. Các Bạn không nên vì 1 các nhân mà lên tiếng đánh giá cả một tập thể sau đó rồi viết bài đưa lên mạng như thế này. Điều nay cho thấy tổ chức của QBO cần phải xem xét lại.

- a nói đúng, để tổ chức 1 hoạt động ko phải dễ nhưng trong hoạt động này các anh có time, kinh phí, và có thể đó cũng là 1 phần trong công việc của a trong công ty, còn với QBO đó chỉ là lòng tự nguyện của các thành viên, tất cả đều là tự nguyện và tình nguyện, vì ai cũng có công việc riêng của mình, và ngày a liên lạc với NN để tổ chức chuyến đi lại là ngày thứ6, ngày mà ko phải ai cũng rảnh, những thành viên đăng ký đi ngày hôm đó chắc hẳn phải sắp xếp và gác lại mọi công việc của mình để tham gia, a phải chuẩn bị trước nhiều ngày và QBO cũng đã bỏ ra nhiều ngày để chuẩn bị cho chuyến đi nhưng a chỉ thông báo hủy bỏ trước 1 ngày và chỉ thông báo cho 1 mình NN biết, a thấy có cân xưng ko? VINECO là 1 tập thể và QBO cũng là 1 tập thể, ko chỉ có mình NN, chắc hẳn NN đă thấy rất khó xử để nói ra việc hủy bỏ chuyến đi của VINECO với các thành viên đã đăng ký, nhưng a có thể thấy NN đã cố gắng thông báo với mọi người 1 cách rất hài hước, ko có ý trách móc gì cả, chỉ là sự chờ đợi quá lâu để có được 1 lời giải thích xác đáng.
-Chắc a cũng chỉ đọc bài viết của NN mà ko đọc hết những bài viết trong topic, ko phải tất cả các thành viên của QBO đều trách a mà có nhiều thành viên rất thông cảm với a đấy chứ nhưng zen nghĩ sau bài viết này của a mọi người sẽ thay đổi ý kiến của mình, thật đáng tiếc....
zen muốn nói tất cả những cái gạch đầu dòng của a nhưng mà thế thì có rất nhiều cái để nói...đáng tiếc là chỉ vì 1 câu chuyện nhỏ mà a phán xét tới tất cả những việc làm của QBO, điều đáng nói hơn là những gì mà a nói ra như là những lời xúc phạm nặng nề tới các thành viên của QBO, đặc biệt là những người đầy tâm huyết với QBO, với quê hương của chúng tôi..Hi vọng a sẽ dành nhiều time hơn để xem và đọc hết các chuyên mục trong trang web này, để thấy đựoc những hoạt động mà QBO đã làm được và những gì đang ấp ủ trong tương lai để đóng góp cho quê hương của mình...và 1 điều nữa mà zen muốn nói đó là cái tôi của mình, cái tôi đó chính là lòng tự trọng của bản thân, biết giữ chữ tín và chữ tin đối với người khác....
p/s: Hôm ni là ngày kỷ niệm ngày mất của NS Trịnh Công Sơn, vì thế zen muốn tặng mọi người 1 câu hát: "Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì em biết ko? Để gió cuốn đi.."
àh hôm nay cũng là ngày 1/4 (cá tháng tư) nữa nên zen mong tất cả những gì ko hay sẽ như là những lời nói dối trong ngày cá tháng tư, và hãy để cho tất cả bay đi theo gió nhẹ nhàng...sẽ là như 1 kỷ niệm để sau này có thứ mà "lai rai" khi ngồi bên bờ biển Nhật Lệ nhỉ. :smt068
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Re: Nguyen Dinh Trung-Bi Thu-Doan Thanh Nien-VINECO!

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 4 Tháng 4 01, 2009 2:01 pm

Chào Đình Trung,
- Mình thấy không phải Trung sai ở việc thất hứa. Mà là sai ở cách xin lỗi người khác. Cái mình và các thành viên khác mong đợi là một lời xin lỗi chân thật (chứ không phải trân thật). Hãy xem lại cách mà Trung xin lỗi nhé:
+ Đầu tiên là một lời xin lỗi: Trung xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các thành viên BQO
+ Tiếp theo là một lời lên lớp: Điều nay cho thấy tổ chức của QBO cần phải xem xét lại.
+ Cuối cùng là một lời đe dọa theo kiểu giang hồ: Đừng tưởng mình có thể lập 1 trang Web rồi viết gì lên đấy cũng được và ra vẻ ta đây là này nọ.

- Nếu Trung là một thành viên của QBO thì Trung có chấp nhận được kiểu xin lỗi như thế này không?
- Cuối cùng, trong tiêu đề Trung đã viết rất rõ ràng: Nguyen Dinh Trung-Bi Thu-Doan Thanh Nien-VINECO!
. Bởi vậy những lời nói của Trung không chỉ là lời phát biểu của một cá nhân mà là của một đại diện cho một tập thể đấy.

Là thanh niên với nhau nên mình có vài lời góp ý như vậy. Hi vọng Trung thấy được sự chân thành trong đó.
Thân,
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Nguyen Dinh Trung-Bi Thu-Doan Thanh Nien-VINECO!

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 4 Tháng 4 01, 2009 2:06 pm

dinhtrung đã viết:Kính gửi các thành viên của QBO!
-Trước hết Trung xin thay măt ĐTN công ty VINECO gửi lời cảm ơn đến các bạn đã hỗ trợ tìm cho VINECO một địa chỉ từ thiện đích thực.
- Sau đấy, Trung xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các thành viên BQO ở Quảng Bình vì đã lỡ thất hứa với các bạn trong buổi giao lưu tại Quảng Bình..

Chào bạn Nguyendinhtrung, bạn lập cái topic này là muốn gửi đến các thành viên QBO một lời cảm ơn và một lời xin lỗi? Cám ơn vì những thành viên QBO đã không ngại gian khó, tranh thủ thời gian để đi khảo sát và liên hệ cho các bạn địa chỉ tặng quà. Xin lỗi vì đã lỡ hẹn với những thành viên QBO? Theo bạn nghĩ những thành viên QBO phải bỏ công sức và thời gian để đi liên hệ giúp bạn sao? Hay vì bạn đưa ra số lượng quà tặng như thế thì chúng tôi có trách nhiệm đi khảo sát giúp bạn? Để cuối cùng nhận được từ bạn 1 lời xin lỗi không trọn vẹn.
Tuy nhiên mình đã liên lệ và sớm báo lại cho Ngọc Nữ gì đấy....chắc tên là Quyên để thông báo huỷ chương trình giao lưu trước 1 hôm.

Đã bao giờ bạn đi làm việc với đối tác mà bạn không biết rõ tên tuổi và địa chỉ của người ta? Liệu bạn có thể bắt tay làm ăn với 1 người mà bạn không cần biết rõ tên tuổi?
- Mục tiêu của Thanh Niên là làm sao làm được nhưng công việc thật ý nghĩa là mang các món quà đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn thực sự. Việc đó đã làm được chưa????????


Bạn là người tìm đến QBO, và nhờ QBO làm cầu nối, chắc bạn đã hiểu điều đó. Những việc làm của chúng tôi tuy chưa đủ lớn để phải truyền hình trực tiếp như 1 trận bóng đá nhưng đều có kế hoạch và mục đích rõ ràng

- Trong chuyến đến trường tiểu học có sự tham gia của Thầy Hoà và 02 bạn sinh viên.- Đó là các Thành viên của QBO. Trên đường về mọi người trong ban chấp hành VINECO đều khen là các Bạn thật là trân thật và chất phác.


Nếu bạn muốn nghe những lời khen về QBO thì bác phải ở lại Quảng Bình cả tháng trời thì mới nghe hết được, những lời khen của mọi người trong ban chấp hành VINECO có lấy lại được niềm tin của QBO?>> Xin thưa là : Không bao giờ.
- Khi về tới công ty Ngày thứ 2 mang VINECO bị lỗi minh không thể trả lời ngay đuợc vậy mà Ngoc Nữ đã viết một bài gây ra nỗi thất vọng quá lớn cho mình.

Một công ty làm ăn có quy mô mà dùng mạng lỡm quá, chắc là do chính sách tiết kiệm của qúy công ty.>> Lý do này không thể chấp nhận được.
Khi đánh giá một sự việc các bạn nên cân nhắc. Đừng tưởng mình có thể lập 1 trang Web rồi viết gì lên đấy cũng được và ra vẻ ta đây là này nọ.
- Tôi xin nhắc lại. Mục đích chính của việc lập trang WEB này là gi?
+ Là cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm đến với người nghèo, người gặp khó khăn.
+ Hay là một trang Web luôn đưa ra "cái tôi" là cao nhất. Chúng tôi là ai? chúng tôi đã làm gì?

Trang web ai có tiền lập mà chẳng được. Tôi cũng xin nhắc lại cho bạn hiểu rằng. Mục đích chính của việc lâp nên trang web http://www.quangbinhonline.com là nhằm tạo ra sân chơi, giao lưu cho tất cả những con người Quảng Bình ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng tôii hoạt động đúng theo pháp luật và quy đinh của Bộ thông tin - truyền thông. Bạn đã đọc hết những bài viết trong QBO chưa mà dám đưa ra câu nhận xét vội váng như vậy?
Nếu có thể tôi rất muốn nhận được sự trả lời của người phụ trách chính của các hoạt động QBO. Hay người đó lại là Ngọc Nữ. Một người trong điện thoại thì nhẹ nhàng nhưng khi viết bài lại tỏ ra là gay gắt như vậy. Chẳng nhẽ các bạn không có biên tập viên trước khi đăng bài hay sao.


Chúng tôi hay bạn phải cần biên tập viên lại những lời nói? Bạn lập topic này để gửi lời xin lỗi tớii QBO, hay là để bạn giải tỏa bức xúc? Với tư cách là một bí thư đoàn của một công ty có quy mô mà một lời xin lỗi nói không được trọn vẹn . Thật là...
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Nguyen Dinh Trung-Bi Thu-Doan Thanh Nien-VINECO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 4 Tháng 4 01, 2009 2:27 pm

dinhtrung đã viết:- Tôi xin nhắc lại. Mục đích chính của việc lập trang WEB này là gi?
+ Là cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm đến với người nghèo, người gặp khó khăn.
+ Hay là một trang Web luôn đưa ra "cái tôi" là cao nhất. Chúng tôi là ai? chúng tôi đã làm gì?......
Ghê hì ông này e là người lập ra QBO?
dinhtrung đã viết:- Nếu có thể tôi rất muốn nhận được sự trả lời của người phụ trách chính của các hoạt động QBO. Hay người đó lại là Ngọc Nữ.
Em nhớ không nhầm là bác Rec đã chỉ đạo NN phụ trách chính cái chương trình này thay bác ấy rồi ấy nhỉ.Chẳng nhẽ một thời gian NN phụ trách tìm kiếm cho VINECO mà người ta không biết rõ tên nữa cũng sợ thiêt. Một công ty lớn mà làm ăn cũng không cần biết đối tác là ai,ntn?
dinhtrung đã viết:- Một người trong điện thoại thì nhẹ nhàng nhưng khi viết bài lại tỏ ra là gay gắt như vậy. Chẳng nhẽ các bạn không có biên tập viên trước khi đăng bài hay sao.

Xin chào

Công nhận người bên VINECO giỏi thiệt, có thể làm cho em ấy thay đổi xoành xoạch thế này. Chắc bữa nào nhờ bí thư Trung chỉ giáo chứ bao năm rồi mà cái điều này mình vẫn chưa làm được.
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Re: Nguyen Dinh Trung-Bi Thu-Doan Thanh Nien-VINECO!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 4 Tháng 4 01, 2009 4:25 pm

Cám ơn Đình Trung và xin lỗi bạn dù chưa biết bạn là ai và như thế nào. Thực sự những sai sót trong thực tế đã xẩy ra là điều không ai muốn. Mong bạn rút kinh nghiệm.
MÌnh là một thành viên của QBO và mình xin lỗi bạn (cái này chỉ đại diện cho cá nhân mình vì đơn giản đã là thành viên QBO. )
@ các thành viên QBO:
HS đã đọc rất kĩ những bài viết và thấy buồn . Không thua một câu, không nhường một chữ tại sao thế?
Cho dù sự việc xảy ra việc sơ xuất của Đình Trung là đúng và mọi người bức xúc là có thể hiểu được, nhưng tiêu chí của chúng ta là cầu nối và ta đã hoàn thành. Đã là tâm thì không cần hiện hữu và mọi sự nóng giận đều làm cho cái " Tâm" bị mờ.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Trang kế tiếp

Quay về • Cầu nối VINECO 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron