gửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 4 03, 2009 10:51 am
Thiệt là không ngờ, mọi việc lại trở nên nóng thế này....và có phần sẽ đi lạc chủ để nữa.
Có 3 vẫn đề mà NN muốn nói, đặc biệt là với anh Trung
- Thứ nhất: Lúc đầu Nữ không mong muốn anh Trung lên đây nói lời xin lỗi, mà là 1 lời giải thích. Nếu muốn to chuyện thì thay vì cái thông báo hôm thứ 5 vừa rồi Nữ đã nói thẳng ra lý do của kế hoạch bị huỷ( thế nào ngay sau đó cũng có chuyện...). Chứ chẳng việc gì phải nói theo kiểu úp mở để nhiều người chỉ hiểu đơn giản là có thể kế hoạch chỉ bị hoãn tạm thời. Thực tế mọi người thấy là vẫn còn có rất nhiều người còn đăng ký tham gia.
Không đợi được lời giải thích của anh Trung, mà cũng sắp có việc phải đi xa nên Nữ kết thúc cái vụ này bằng việc ...tự mình lên tiếng trước. Thông tin từ phía Nữ nhận được là từ anh Trung, nhưng diễn đạt thì có vẻ rất bất lợi cho anh Trung. Thay vì coi đây là lỗi của anh Trung như anh Trung nói thì Nữ coi đó như là lỗi của VINECO mà trong đó anh Trung chỉ là người đại diện. Cái này nói thật nếu mọi người là Nữ cũng hiểu như vậy thôi, vì việc làm từ thiện lần này của họ mang danh VINECO mà.
- Thứ 2 : Bản chất sự việc là xuất phát từ 2 bên chả ai hiểu nhau. Anh Trung coi việc mọi người phản ứng trước thông tin mà Nữ đưa ra đó là cái tôi cá nhân của QBO. Nhưng anh Trung nên xem xét lại, QBO là một tổ chức giống như 1 công ty cổ phần trong đó các cổ đông có quyền lợi ngang nhau khi có cổ phần như nhau. Những việc gì có liên quan đến QBO thì mọi người đều biết và có liên quan đến họ, ai cũng có quyền nêu ra chính kiến của mình.
Mọi người tham gia QBO, viết bài, hoạt động xã hội... không hề nhận được thù lao hay 1 lợi ích vật chất nào cả. Nên không ai có quyền biên tập, chỉnh sửa bài viết của người khác trừ khi nó vi phạm pháp luật hay nội quy diễn đàn.
Với các hoạt động của mình, QBO làm không do ai bắt ep, hay cam kết điều gì. QBO không có nghĩa vụ phải dốc hết sức làm từ thiện hay giúp đỡ ai 1 việc gì nếu thấy không đủ khả năng.
- Thứ 3: Ngay từ đầu khi mới đi khảo sát về được ít hôm, Nữ đã nói với anh Gió và Cát:"Bác Réc rút rồi, không khéo vụ ni mình sẽ phải lo hết luôn" Lúc đó trong đầu Nữ chỉ nghĩ, nếu vậy ngày đó 3 anh em cả anh Duc Hoà nữa sẽ dẫn đoàn đi, không hề nghĩ là sẽ kêu gọi mọi người cùng tham gia. Nếu không có việc bác Réc chào tạm biệt mọi người thì không bao giờ Nữ nhận vụ này
Lúc bác Réc liên lạc với Nữ, Nữ đã nhận lời vì không muốn bác ấy phải vất vả lặn lội từ Huế về QB. Trước khi đoàn vào do gặp sự cố về sức khoẻ nên mặc dù ra thông báo triệu tập vậy mà rất lo là không đi được, trong khi anh Hoà thì không ở ĐH,anh Gió không ở QB.
Nên có chuyện nói ra mọi người đừng cười em: Khi anh trung báo huỷ bỏ kế hoạch, tự dưng trong lòng em thấy....vui, vì ngày mai không phải đi. Nhưng vì cục tự ái và cục tức khi nghĩ rằng phía công ty họ coi QBO mình chả ra cái gì, nên mới ưu tiên cho ra ngoài cuộc như thế. Em đã nhắn tin cho bác Réc với nội dung: "Buồn và loay hoay mãi..."
@: Tâm sự riêng với bác Réc 1 chút: Làm việc với bác Réc phải công nhận là Nữ có nhiều suy nghĩ giống bác, nhưng hành động thì không hề giống nhau. Trong trường hợp này , bác và mọi người có thể gạt cục tự ái sang 1 bên để nói chuyện với anh Trung, để giải yên mọi người. Nhưng với em thì không như thế được, suy nghĩ là phải viết. Cứ đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ mà cảm thông cho họ vậy ai sẽ là người suy nghĩ cho mình và cảm thông cho mình?
Có lẽ đây là sự khác nhau về tuổi tác, tính cách, giới tính...( bác đừng giận Nữ khi nói vậy nhé)
Hôm qua khi lên nét đọc bài viết của anh Trung đoạn về QBO xong Nữ nghĩ: Nữ hồ đồ khi coi việc này là của công ty VINECO thì anh Trung cũng hồ đồ khi nghĩ :QBO bảo vệ Nữ, bảo vệ cái tôi của mình( xin lỗi mọi dùng từ mạnh) là...Cay cú khi không được tham gia chuyến đi mà phản ứng lên mạng.
Đọc bài của anh Goals và anh Laula tự dưng nảy ra 1 kịch bản: 1 ngày có 1 công ty đang có ý chọn cả VINECO và QBO cùng tham gia 1 dự án. Bảo VINECO xây dựng dự thảo và cả nhân lực để tham gia dự án
, VINECO dốc hết sức xây dựng xong dựu án mọi việc đã sẵn sàng thì nhận được tin bên kia đã duyệt dự thảo của QBO. Lúc này anh Trung gọi điện nói chuyện với họ thì rất ngọt ngào nhưng lúc gác máy lại rất tức tối: Tưởng chúng tôi cần các ông chắc. Không có các ông thì chúng tôi vẫn làm việc của chúng tôi...Nếu đã có ý duyệt bên QBO như thế thì cũng phải báo cho người ta trước ít ra là dăm bữa nữa tháng để còn biết mà ...Đợi đến khi mọi việc xong xuôi rồi mới báo. Chơi nhau 1 vố như thế mất hết uy tín với nhân viên còn gì.
@chị Hoa Sữa: Vì sao phải xin lỗi???
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*
Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống.
Born to shine! _ KS5Dforever!