Theo kế hoạch NN đăng ký làm việc với BQT QKH và lãnh đạo trường THPT Minh Hóa, đây là lần đầu tiên NN tự tổ chức cho một hoạt động của QBO, mọi lần đều đóng vai trò quan sát viên không à

.Nghĩ vậy nên NN tui cũng lo lắng lắm, không phải lo vì miềng không biết cách làm người đại diện cho một tổ chức, mà lo không biết rồi mình phải nói răng với dân xứ Minh Hóa ít nét nì, rồi khâu tổ chức có rập khuôn như kế hoạch hay không? hình ảnh ông giáo là thành viên QBO được học trò đón nhận như thế nào (NN làm việc với Đoàn trường THPT Minh Hóa nhiều rồi nên học sinh quen mặt),... nói chung là đủ thứ. Nhưng "trong cái khó ló cái may", khi kiểm tra lại các thông tin QBO để chuẩn bị kỷ càng thêm lần nữa, thì nhận được một SMS của Ngocnu: Thứ 3 em lên Minh Hóa, sẽ trao HB cùng anh. Phù thế là có người tăng cường, quá tuyệt.
Sáng 12/5, NN thức dậy từ sớm chạy lên chợ Hóa Tiến mua thêm pin AA cho máy ảnh cá nhân, khâu ni là quan trọng nhất vì nó sẽ nói lên được tất cả cuộc hành trình, gọi thêm Ocean chuẩn bị súng ống đầy đủ hành quân ngay ra Quy Đạt để kịp hẹ ăn sáng cùng Ngocnu (Ngocnu đã lên Minh Hóa từ chiều hôm trước). Tại Hóa Tiến, bầu trời trong xanh, ông mặt trời hiền lành đã thoáng ló trên đỉnh núi, NN nói với Ocean: một ngày đẹp, hãy tác nghiệp cho tốt nha chú. OK! lên đường.
Chặng đường xe chạy bon bon, cảnh vật buổi sáng dọc bên đường HCM thật yên bình. Qua hết Đa Năng gần về ngã ba Trung Hóa, mây tự nhiên kéo sầm lại, dông bất ngờ ập đến, mưa bất ngờ đó là điều đáng lo ngại nhất của thời tiết vùng núi sơn cước này. Sáng ra chủ quan, cả NN và Ocean(O) đều không ai cầm theo áo mưa cả, đoạn đường ni toàn rừng, không có nhà lấy đâu ra chổ trú. Với tư cách là "trưởng nhóm", NN lệnh cho "phó nhóm" O bằng mọi giá phải bảo vệ tài liệu mang theo, nhất là giấy chứng nhận và cuốn truyền thuyết QBO, mấy thứ ni mà ướt thì chỉ còn có nước lên QBO lập topic "Thiếu lâm tự" rồi vào mà dưỡng tâm. Quyết định tạo bạo và nhanh chóng của NN, được phó O thực hiện nghiêm túc, O còng người lại, ôm tất cả tài liệu vào lòng, dùng lưng hứng chịu những cơn mưa.

NN vững tâm, sụp mũ bảo hiểm nhấn ga, con Sirius chẻ nước chạy êm.
Mưa rừng đến nhanh, chóng tạnh, ra đến Tân Lý trời không còn mưa, đường khô bởi chưa có giọt nước nào rơi nơi đây cả, dừng lại kiểm tra "hàng hóa", nỏ ướt, ok! giá mà có cái mề đay QBO chắc NN sẽ gắn ngay luôn cho Ocean.
Đến Quy Đạt, NN cùng O ghé vào quán ăn sáng, bình thường tại cơ quan khi ăn sáng mọi người đều tự túc, ít có chuyện mời mọc, nhưng hôm nay, NN sẽ mời O nhân chiến công "cứu cờ" của chàng. Gọi điện cho ngocnu, hôm nay nhân tiện ngocnu lần đàu tiên lên Minh Hóa, NN đại diện cho QBO's Minh Hóa sẽ chiêu đãi ngocnu món chao sáng đặc sản ở đây luôn. Quán Hương Lĩnh khá đông khách, NN, Ocean, ngocnu và em Khánh (em của ngocnu) gọi 4 phần cháo. Cháo ở đây nấu nhuyễn, màu đẹp, hương vị thơm lừng, nhìn đã thèm nhỏ dãi. NN, O, Khánh tua một hơi hết tô cháo to, o Nữ là con gái, bẽn lẽn ăn có được gần nựa, cháo ngon để tiếc quá, đúng là có mấy o, mấy gì nhiều khi cũng phí, mà không biết o nớ thẹn hay do ri: Trong lúc ăn, NN và Ocean cố tình không giới thiệu tên cháo, ngocnu nhà miềng thấy cháo nấu với thịt cớ xơi ngon ơ, còn kể một hơi về chuyến đi Yên Hợp, được các anh biên phòng cho ăn toàn thịt dê núi, ngon quá! Nữ hỏi tôi: đây cũng là cháo thịt rừng phải không anh? - ah uhm: Nữ hỏi tiếp: con gì vậy anh nhỉ? - Ocean: Con 'thân', nữ nói lạ con thân là con chi? - Nếu em sinh tuổi thân thì cầm tình con gì? Úi mẹ ơi! con khỉ, té ra Nữ ăn cháo họ hàng

gần hết cả tô to
Bàn qua công việc xong xuôi, NN phân công như thế này:
- NN làm quen giới thiệu (lại chi nựa), giới thiệu QBO, QKH. SCMCT
- Ocean tác nghiệp chụp ảnh.
- Nhờ ngocnu làm Golden Pen
- Cậu Khánh ngắm cảnh, có tia được em mô cho Miss thì tia
Đúng 8h tất cả có mặt tại THPT Minh Hóa.