canaryxao đã viết:Kể tiếp hè, ...
4. Lên đường
Địa điểm đầu tiên là trường THPT Ninh Châu, cả trường đang ôn thi lớp 12, hai em nhận học bổng học lớp 11, tiếc là hôm đó không đến trường. Vậy là gửi lại cho thầy hiệu trưởng. 10 phút ngắn gọn về QBO và những hoạt động QBO đã đang và sẽ triển khai, giao cho thầy tập tài liệu với mong muốn nhà trường sẽ hợp tác dài lâu với QBO, một thoáng buồn vì việc trao học bổng phải uỷ thác cho thầy hiệu trưởng, không biết cảm xúc của những em được nhận thế nào.
Đoàn tiếp tục lên đường cho kịp lịch trình đã lên, trường thứ 2 - PTTH Quảng Ninh.
No đã viết:canaryxao đã viết:Kể tiếp hè, ...
4. Lên đường
Địa điểm đầu tiên là trường THPT Ninh Châu, cả trường đang ôn thi lớp 12, hai em nhận học bổng học lớp 11, tiếc là hôm đó không đến trường. Vậy là gửi lại cho thầy hiệu trưởng. 10 phút ngắn gọn về QBO và những hoạt động QBO đã đang và sẽ triển khai, giao cho thầy tập tài liệu với mong muốn nhà trường sẽ hợp tác dài lâu với QBO, một thoáng buồn vì việc trao học bổng phải uỷ thác cho thầy hiệu trưởng, không biết cảm xúc của những em được nhận thế nào.
Đoàn tiếp tục lên đường cho kịp lịch trình đã lên, trường thứ 2 - PTTH Quảng Ninh.
Ý nghĩa của QKH, theo No thì ngoài 1triệu/1em ra còn có cả những thứ khác do các anh chị mang lại : tinh thần vì cộng đồng, sự cập nhật (từ internet), tác phong lịch sự, sự trẻ trung năng động, sự thành đạt... mà các em sẽ học tập và thêm mơ ước. Những cái đó rất rất có ý nghĩa. Vì vậy lần sau cố gắng sắp xếp, loại trừ những nguyên nhân khách quan để có thể trao tận tay cho các em nhé.
Không biết QKH năm nay có duy trì việc viết thư cho các em không, No không thấy nhắc tới.
Mọi người nhận xét No hiếm khi khen, mà thật sự là No không biết đường khen. Nhưng thực ra trong lòng thấy rất mừng cho QBO và khâm phục các tấm lòng nhân ái.
canaryxao đã viết:Đoàn quân nam tiến hôm đó còn đến thăm làng nghề sản xuất rượu Tuy Lộc - đặc sản quê hương vùng đất LT, thật ngạc nhiên vì một thương hiệu "khá lớn và bài bản" nhưng đến bây giờ QBO mới được biết đến
canaryxao đã viết:Không những "có chạy về Tuy Lộc" mà còn ngồi lại, đàm đạo với bác Dũng (chủ nhiệm HTX) khá lâu, thử mấy chai rượu mẫu của bác, tham quan cơ sở sản xuất của bác và gói 1 thùng rượu mang về nữa. (Cái ni gọi là được ăn, được nói, được gói mang về đây).
kiengiangriver đã viết:canaryxao đã viết:Không những "có chạy về Tuy Lộc" mà còn ngồi lại, đàm đạo với bác Dũng (chủ nhiệm HTX) khá lâu, thử mấy chai rượu mẫu của bác, tham quan cơ sở sản xuất của bác và gói 1 thùng rượu mang về nữa. (Cái ni gọi là được ăn, được nói, được gói mang về đây).
Mr.Dũng ni làm ăn cũng xông xáo. Ngày xưa cũng có ở Bun hay Hung gì đó mấy năm.
Không biết bữa trước mình lấy giống giun trong Huế ra đem cho Mr.Dũng nuôi giờ thế nào rồi. Hôm đó anh em có thấy ngoài riệu ra, có còn nuôi giun không?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách