Đây rồi, ăn cơm từ lúc nảy nhưng ra khỏi quán thì gặp 'mưa cao nguyên' nên tạt vào cà fê một lúc mới lọ mọ về nhà nghỉ. Chưa kịp bật máy tính thì thấy trên tivi có 'Như chưa hề có cuộc chia ly' vậy là hóng tiếp. Không biết mọi người đang ngóng (vì sau phỏng vấn của Én FPT đã có mấy cuộc điện thoại của Én QBO

)
Trước hết xin thông báo với cả nhà, phao của QBOers không dùng được, tủ không trúng gì sất

(không phải vì trình dự đoán của QBO thấp mà do câu hỏi của Bánh Khảo không hay bằng. He he)
Theo kế hoạch thì QBO sẽ phỏng vấn lúc 14h30 nhưng chiều nay mình bận việc nên đã chủ động liên lạc với BTC để dời lại đến 17h30. Cũng nhờ thế nên cả nhà có thời gian để make up cho én QBO trước khi mang Nokia đi đánh xứ Hà thành

.
17h về đến phòng, hơi đuối nhưng login và đọc lời nhắn của mọi người trên này thì tinh thần được lên dây cót bao nhiêu.

Dường như mọi người khá yên tâm về nội dung phỏng vấn nên chỉ tập trung vào make up cho én QBO để nó long lanh hơn, rắn rỏi hơn. Thực sự lúc đó mình cảm nhận được rất rõ tình cảm của mọi người dành cho QBO và cả dành cho Rec.

Những góp ý chân thành, những lời động viên rất kịp thời giúp mình yên tâm ngồi chờ BTC gõ cửa .
17h33, chuông reo, giật mình thon thót ... nhưng không phải phone của BTC mà là của thằng bạn rủ đi bản Đôn

... Từ chối xong với nó thì cũng vừa lúc bác Hưng (Trưởng BTC) nối máy, vì là kết nối chuyển tiếp nên không có tiếng réo rắt của 'Nó-kìa' và nhờ thế nên mình đã "lâm trận" rất bình tĩnh (hay thế, cám ơn thằng bạn

)
Cuộc phỏng vấn bắt đầu ...