Hôm nọ mình đơn thương độc mã tới FPT, mục đích là để nộp cái đĩa CD ghi lại các phóng sự về QBO (cả truyền thanh và truyền hình) cho BGK theo sự giao phó của bác Dê. Được cầu thang chạy điện kéo tuốt lên tầng 12 (tòa nhà FPT cao ra phết, ở trên vẫn còn vài tầng nữa), lúc đó là tầm 5h30 chiều, vẫn thấy FPTers làm miệt mài (không hiểu đang làm gì). Nhóm BGK thi Chim ngồi ở một góc, khoảng chục người gì đó, như mình cảm nhận được thì đúng là đang vạch lông, xem mỏ, đo chân Chim, tinh thần hăng say lắm. Tiếp mình là cậu Tuấn (tên đầy đủ là Ngô Anh Tuấn), thành viên BGK. Sau một hồi trò chuyện, biết là BGK mấy ngày nay làm việc không quản ngày đêm, soi Chim cẩn thận lắm. Bằng chứng là, FPT chuẩn bị cho nhân viên đi nghỉ mát (chính xác là cuối tuần này, đúng ngay vào mấy ngày chung kết Chim), nhưng BGK nặng lòng với các Chim, vì thành công của cuộc thi, vì tinh thần của những người làm công tác thiện nguyện nên không đi mà ở lại, tận tâm lo cho các Chim đến cùng
.
Mình có băn khoăn với Tuấn về vài vấn đề nho nhỏ mà to to: Tại sao những yêu cầu đặt ra cho các nhóm/cá nhân vào vòng 3 lại quá gấp gáp như vậy (thời gian quá ngắn, để chuẩn bị được tốt là điều hết sức khó khăn đối với các nhóm trong điều kiện thành viên của nhóm tản mạn ở nhiều nơi)? Tại sao BTC không lên kế hoạch cụ thể cho từng vòng ngay từ đầu cuộc thi, tránh tình trạng "nước đến chân mới nhảy"? Cơ chế tham dự vòng 3 thế nào? (Ăn ở, đi lại của đại biểu; các thành viên không phải đại biểu có được quyền tham gia ko, họ có được hỗ trợ gì ko và nếu phải tự túc thì họ có thể tham gia những hoạt động nào)...
Hỏi ra mới biết Tuấn là thành viên của Mùa đông ấm. Mình cũng có nói là rất ấn tượng về những hoạt động của Mùa đông ấm và mong là trong năm nay có thể có sự kết hợp hoạt động giữa QBO và Mùa đông ấm.
Cho đến hôm nay, theo dõi diễn biến của cuộc thi, mình lờ mờ dự đoán vài nhóm chắc chắn nhận giải. Và cũng rất tin tưởng QBO sẽ được vinh danh là một trong 5 nhóm hoạt động thiện nguyện xuất sắc nhất.